Mưa...chán lắm cho koi....mưa!!!!!sẽ lại buồn lắm thôi Ước chi ngày mai hok phải đi học..... SẼ nướng nguyên buổi sáng cho bõ ghét.....Mấy hum nay toàn lướt net...nhác học wa' Mấy tháng nữa mới tới tết đây?...........hok hỉu răng time trôi chậm ri nữa?...... vô lại ĐN từ hồi tháng 8 tới giờ là 3 tháng hơn rùi....mấy đứa ra vô hơn 5 đầu ngón tay mà miềng thì chưa ra lần mô cả.... Tại răng ak????vì cứ mỗi lần định ra là ba mẹ lại vô thăm....rồi cứ mỗi lần lễ thì lại ket.... mỗi lần ra xe lại cứ ám ảnh chuyện say xe...nỗi kinh hoàng luôn ak''''' Đến khi mô QT nhà miềng mới có sân bay....chứ hok mỗi lần ra vô mệt wa' Cứ đến Gio Linh lại lò dò ra cửa...chú ơi đến chợ Hồ Xá nhắc kon kẻo con quên....bay xuống phải cân chỉnh tọa độ...hok thì nhà miềng hok rơi trúng lại rơi vô nhà hàng xóm thì toi......cứ rứa.....Tết ơi....mau mau tới đi....Con nhớ nhà...nhớ ba mẹ........nhớ cái phòng của con lắm rồi.......Vì rất nhớ nên con sẽ mong....time mau lên xí nữa...... Giá như con pít con đang có gì....giá như con biết trong trái tim con...ba me,anh con quan trọng như thế nào thì thời gian qua con đã hok suy nghĩ nông cạn như thế....con Xin lỗi.....Giờ con bít con có gì rùi.............con bít rùi............sẽ mái là con........con bít.......và vì con đã lớn......
"Đến khi mô QT nhà miềng mới có sân bay....chứ hok mỗi lần ra vô mệt wa'" Cái điều này xiu ước thế thôi chứ chắc không có được rôi, xiu không nghe câu :Quê tôi nghèo làng tôi cũng nghèo à. Khi nào đổi thành Quê tôi giàu làng tôi cũng giàu thì mới có thể hhihi
ủa thế Gio Linh chưa có sân bay à mấy thằng này làm ăn kiểu gì lạ thế không biết, đưa tiền cho nó xây sân bay và mua máy bay rồi mà Kiểu này phải cắt chức hết
Mệt quá ông ơi.. nhà X tận Vĩnh Linh tề....nhưng từ Gio Linh ra Vĩnh Linh là mấy mô...vì rứa cứ đến Gio Linh là xin chú "lơ máy bay" ra đứng ở cửa......đợi đến khi mô gần tới nhà thì nhảy dù xuống.....hehe.....ước mơ mà
Mệt quá ông ơi.. nhà X tận Vĩnh Linh tề....nhưng từ Gio Linh ra Vĩnh Linh là mấy mô...vì rứa cứ đến Gio Linh là xin chú "lơ máy bay" ra đứng ở cửa......đợi đến khi mô gần tới nhà thì nhảy dù xuống.....hehe.....ước mơ mà
Hum ni chán òm......sáng chưa kịp lên lớp thì mấy đứa call lên làm KTra....sáng thì chưa kịp ăn sáng để rùi cảm hứng chưa kịp dâng trào thì mấy con zun kêu than zữ dội....hixxxx.....khốn khổ cái thân tui. Tối wa ham xem phim nữa chứ.đã rứa trời lạnh cứ mún chui trong chăn cho đã chứ hok mún đi đâu cả....cuối cùng thì cũng phải dậy....làm tròn nghĩa vụ của con học sinh ...."ngoan"....... Mặc dù đã trải qua vài mối tình vắt"dây phơi đồ"....í í nhầm...vắt vai.....cuối cùng thì cũng kịp nhận ra......một diều cự...ự....ực kì quan trọng..... Tự Do Mun NămVà một câu cũng chí lí hok kém Ho hok có người iu như bầu trời hok có nắng....mà hok có nắng thì.....khỏi đen da....
Lại qua ngày mới nữa rùi.... Ai cũng đi ngủ rùi.Ngồi một mình,pùn wa'.Tự nhiên một đứa chảng bao giờ thích suy nghĩ vân vơ,hum nay lại bùn vì một câu nói.Cái thằng DTU nổi điên,hok hỉu có ai nghĩ như X hok,người ta nói X vô DĐ làm gì?thiếu trai hả? Hok hỉu răng lại hỏi rứa nữa.Ở đây đâu muốn đi với ai đâu,học về lại ôm cái lap onl,chẳng bít làm gì.bật máy.....vô yahoo=>mp3.zing=>qtn=>face=>enbac=xem đồ.được từng đó thui.ngày nào cũng thế hết.Vì pùn,mún vô 8 mà cũng bị nói,thấy chán quá đi.mệt dữ...hok pít ngày mai sẽ răng nữa.
oài mới nói chuyện chút tự nhiên bỏ đi khung bik đi mô.té ra chạy vô đây than trời kêu đất ...thiệt tình......
Hum ni học cái môn khó ăn nhất...éc éc...sợ đọa.cuối cùng là bị tróc lên bảng,làm bt Sai có Xí xị Xì Xi thui,rứa là ông thầy đem ra một đống lí do vớt vát Bạn chăm học,Bt làm đầy đủ,ngoan,hiền(hehe,vì lên lớp im lặng lắm,hiền lắm,có zám mở miệng nói mô,trong lớp mình X là mem QT chứ mấy,nói là bị chọc nên im lặng là cuốc xẻng mà)có điều bướng(hay cãi thầy số 1 lun vẹ).Rứa là lặng lẽ về chỗ,ngậm ngùi hok giám nói nhìu mặc dù ôn bài cũng kĩ lắm mà cuối cùng vẫn thế(tối qua onl mệt là học,học mệt lại onl tới hon 1h mà )thui kệ Qua hum ni rùi.hihi
Hix.Trời Đà Nẵng bữa ni mệt gúm ak. Sáng lạnh chít đi đc,trưA thì nắng zễ sợ lun ak "Nắng sẽ làm da mình đen sạm đi mất " Chao ui,hum ni hok có chi đặc biệt răng miềng có cảm giác bùn bùn ri hèo Mún đi nhậu,đập phá xí cho đỡ chán,mà hok thấy ai hỏi thăm chi cả Éc Éc....huhu....pùn như con chùn chùn