Tâm sự của một chàng trai xa quê!

Thảo luận trong 'Gio Linh' bắt đầu bởi phucpro2008, 12/12/10.

  1. phucpro2008 Thành viên

    Mỗi lúc nhớ về quê hương, nhớ về những thân trong gia đình, những người bạn đang ở quê hay nhớ về những người quen trong cái xóm nhỏ mà tôi đã được lớn lên, được vui đùa, được trải qua cái thời thơ ấu đầy ắp kỉ niệm đã nuôi tôi lớn như ngày hôm nay. Tôi thường nghe bài hát " Quảng trị yêu thương" mỗi khi nhớ về cái vùng quê nghèo khó đó.

    Khi mùa xuân mới sắp về là cái nới đó lại cho tôi thêm nhiều nổi nhớ. Cái tuổi không còn nhỏ nhưng tôi thường nhớ mẹ, nhớ gia đình và ngồi buồn một mình khi thấy Sài Gòn đang nô nức đón mùa xuân. Công việc cuối năm rất bận rộn nên tôi không có thời gian nghĩ về gia đình. Những ngày cuối tuần khi được nghĩ ngời nổi nhớ nhà lại thêm nhiều. Cái cảm giác được về quê ăn tết cùng gia đình, bạn bè, được thỏa sức đi chơi với những người bạn thân. Được nói " răng rúa"," có chi mô", " đi mô mà lấu rứa" làm cho tôi háo hức ngày được về quê hơn.

    Quê Gio Linh thân yêu chưa thay đổi gì nhiều, Vẫn nghèo như cái ngày tôi ra đi, con người ở đó vẫn nghèo, vẫn khổ, những con đường lầy lội mỗi khi mùa đông về, cái rét đến thấu tim mỗi khi trời báo gió mùa đông bắc. Cái nắng mỗi khi có gió phơn tây nam. Khổ quá Gio Linh ơi! Nghèo quá Gio Linh ơi! những cũng đáng yêu quá những người Gio Linh lắm thân thiện và trãi lòng với tình mến khách.

    Cái ngày cách đây 6 năm khi những chàng trai , cô gái cùng lứa chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 Gio Linh, mỗi người mỗi hướng và hẹn nhau ngày trở lại, Nhưng đường về quê với chúng tôi xa đến nỗi chúng tôi cảm nhận không bao giờ về đích được. Cái ngày còn trẻ chúng tôi đã nói đùa với nhau sẽ về quê làm việc và xây dựng quê hương mình ngày càng đẹp. Nhưng thật khó để làm được điều đó vì chắc chắn chúng tối sẽ là người thừa ở quê của mình .

    Tôi cũng như bao nhiều người xa quê đều muốn có một ngày về quê, được ở bên gia đinh, được yêu và có một người vợ cùng quê,được lấy quê hương làm niềm kiêu hảnh khi được nhiều người biết đến về vùng quê giàu đẹp. Về với mảnh đất anh hùng, về với nơi mà con người sống với nhau rất tình cảm. Nhưng thật khó vì tôi sinh ra trong một Gia đình nghèo không thể chen chân vào được.

    Tôi cầu mong rằng Gio Linh của tôi, của chúng ta sẽ càng giàu đẹp hơn, người dân bớt khổ hơn, bộ mặt có nhiều đổi thay hơn. Để tình yêu trong tôi trở thành niềm kiêu hảnh.
    VNZET, Lãng Tử, tocdaidethuong9x12 others thích bài này.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Cảm ơn những lời tâm sự tận đáy lòng của bạn, chúng ta những người xa quê hầu hết đều có suy nghĩ như vậy. Nhiệt huyết sẵn đầy... với thiên thời địa lợi mới mong có cơ hội thể hiện. Cơ hội do mình tạo ra nhưng thử hỏi liệu 100 người như bạn, như tôi có tạo nên được cho mình 01 chổ đứng ở quê... Chổ nào cũng thế chẳng riêng chi quê miềng... Nói đâu xa, QTN miềng là một minh chứng! Muốn nói tiếp nhưng thoai... ngõ cụt.... ;)) Chúc bạn thành công trong cuộc sống!
  3. phucpro2008 Thành viên

    cảm ơn bạn đã hiểu được mình. Cái nghề của mình thì chắc ở quê không có chổ đứng. Mình đã viết nhiều dự định cho quê mình lắm. Nhìn đâu cũng thấy tiềm năng nhưng không có Tiền nâng thì không thể thực hiện được. Mình cũng chúc bạn thành công.
  4. win2005 Thành viên

    6 năm, cùng khóa và cùng tâm trạng. Khi con người có thời gian đủ để nhận ra nhiều thứ, mình thích bài viết của bạn. Mình cùng từng chia sẽ trên QTN nhưng dường như trên này đa phần 9x, cách suy nghĩ khác, cách sống khác. có lẽ họ không sai, nhưng mình không thích.
  5. nhoc_pro Thành viên

    anh ơi!!!cố lên anh nhé!!!rồi một ngày gio linh cua mình sẻ đổi mới mà!!không còn nghèo nữa phải không anh???cuộc sông sẽ ko còn vất vã nữa anh ah!!em tin thế và em đang cố gắng đây anh !!anh củng thế nha!!!chúc anh gặt hai được nhiều thành công,va may mắn trong cuộc sống nhé!!
  6. Đọc bài bạn xong tui lạnh toát cả mồ hôi . Những lời bạn nói thật tâm như bao người # đồng tâm chưa nói lên , bạn là người đang quyết tâm chưa bao h được phút giây nghỉ ngơi , đầy sóng gió ít khi được lặng gió vã lại tình duyên của bạn hơi bị lận đận , tui nói từng ni thôi chơ nói ra nhiều e lộ hết về bạn với xóm làng QTN :d
  7. thaisonit Thành viên

    Mình hiểu tâm trạng của bạn.Mình củng muốn học xong về làm việc gần nhà,lấy vợ cùng quê.Nhưng rất ghét kiểu học xong rồi phải bỏ thêm 50-100 triệu để có việc(phí công học hành).Thôi Thôi mình cố gắng chiến đâu ở SG nửa đi bạn.Chúc bạn Thành công
  8. lovesong's Thành viên tích cực

    Mình cũng là thế hệ 9x bạn :d
    Bạn hơn mình 1 tuổi, mà cách nghĩ của bạn cũng ko đúng :)
    Mỗi người mỗi suy nghĩ, chủ yếu người đó có ý thức ko thôi bạn ak :d
    Cám ơn chủ topic, tâm sự của bạn đủ để biết bạn yêu quê hương như thế nào
    Mình luôn hy vọng 1 ngày công việc của mình đang làm có thể giúp cho người miền Trung quê mình có công ăn việc làm
    Đó là mục đích chính khi mình đi làm :d
    Quảng Trị...hãy chờ nhé, 1 ngày không xa khi trở về tôi có thể tự hào nói rằng, ở đây dân tôi còn nghèo, nhưng tình nghĩa thì ko bao giờ nghèo...
    Nhớ nhà quá :(
  9. baodetien Thành viên

    Nhìn về quê hương mà buồn quá

    ;))Anh hai này nói đúng quá ah,muốn về xây dựng GL đó,nhưng về rồi lại vác cày đi cày ak.Vẫn còn quan liêu bao cấp chít đi được.Cái ngành Công nghệ sinh học tui đang theo học đây thì về GL chỉ có chăn trâu cắt cỏ mà thôi.Chỉ một cái khu công nghiệp Quán Ngang ma cả chục năm rùi vẫn còn là một bãi đất hoang,đi ngang qua đó nhìn mà xót cả ruột.Buồn lắm.Cái đất Bình Dương tui đang học tập ở đây thấy nó phát triển từng ngày,nhìn mà thèm quá,ước gì QT mình cũng năng động được như vậy nhỉ?:(
  10. Bomnocham Thành viên

    Đi xa mới biết thương quê nghèo. Đi càng xa bao nhiêu càng thấy tình yêu quê mẹ nhiều lên. Sống giữa chốn hoa lệ, ồn ào; dù đủ đầy vui vẻ bao nhiêu cũng ko bằng cảm giác ở quê nhà, khi chung quanh mình là những " răng, ri mô rứa "...Yêu Quảng Trị quá!!!
  11. travel Thành viên

    Bài viết hay lắm , rất chân thật và dạt dào cảm xúc .........good job !
  12. win2005 Thành viên

    Để Quảng trị thay đổi, để khác đi thì khó, không thể thì đúng hơn, .Nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó, tốt hơn, có cơ hội cho những người nhiệt huyết về quê.
    Mình ra trường, như bạn chẳng thể về sở ngành nào đó ... mình đã làm vài nơi, tất nhiên chẳng mất xu nào, công việc cũng tốt, từ Đà nẵng, rồi Quảng Ngãi, giờ Vũng tàu... điều kiện tốt hơn, nhưng vẫn muốn về Qtri, về nhà.
    @lovesong: anh sinh 85 đó nhóc à!
  13. win2005 Thành viên

    Để Quảng trị thay đổi, để khác đi thì khó, không thể thì đúng hơn, .Nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó, tốt hơn, có cơ hội cho những người nhiệt huyết về quê.
    Mình ra trường, như bạn chẳng thể về sở ngành nào đó ... mình đã làm vài nơi, tất nhiên chẳng mất xu nào, công việc cũng tốt, từ Đà nẵng, rồi Quảng Ngãi, giờ Vũng tàu... điều kiện tốt hơn, nhưng vẫn muốn về Qtri, về nhà.
    @lovesong: anh sinh 85 đó nhóc à!
  14. changtraidatquang Thành viên

    Ai mà ở gio linh chắc tự hòa lắm vì có được người xa quê như bạn
  15. phucpro2008 Thành viên

    Anh tin là một ngày Gio Linh sẽ có những tỉ phú, Những tòa nhà chọc trời, những khu resoft khang trang, những con đương mới hiện đại, nhiều nhiều và nhiều hơn những điều tốt đẹp nữa đến với Gio Linh, Để những cơn mưa, nhưng ngày lạnh giá không có ai phải không được mắc ấm, để những ngày nắng ai cũng không phải kêu nóng quá ( dân ta đi toàn xe hơi ...). Cố lên Gio Linh ơi!
  16. win2005 Thành viên

    if that was true, it would be in your dream.

Chia sẻ trang này