Hôm ni_một ngày thiệt là đẹp.. Hihi,cứ sợ,cứ lo cho bài ktra mà cuối cùng thi 150' cũng nhanh thiệt. Hên quá là miềng ôn đúng đề,chỉ tức có 1 cái... Mấy thèng cha già thấy miềng onl mà quên hỏi...hihi Hỏi sớm thì zui hơn nữa
Em đang rất bùn... Bùn lắm mẹ àk... Em hok thể hỉu nổi ba mẹ nữa.. Mẹ đi viện cả tháng trời mà anh em trong ni hok có đứa mô biết hết Ai cũng biết trừ con của ba mẹ Hôm qua nghe mẹ lỡ miệng mẹ kể,em bùn phát khóc. Ngày mô bạn em cũng hỏi răng ngày mô ba mẹ mi cũng điện UH! thì nhớ con thì điện..có gì đâu... Em hok ngờ...em quan tâm đủ người...nói thương đủ thứ...đử hoàn cảnh mà giờ nói ra vậy người ta thương hại em mẹ ak Mẹ hỉu hok Em giận mẹ lắm nhưng càng giận càng thương thôi LÀ con gái mà bao nhiêu lần mẹ đi viện đều hok bít,hok chăm sóc đc gì cả Vô ĐN 5 tháng hok hề về nhà Ba Mẹ hỏi tết dương em về hok,đc nghỉ nhìu cũng ở lại ôn bài mà thi cho tốt... Em vó bít đâu... EM sai rùi Em quá vô tâm Mẹ trách em lag con gái mà hok quan tâm mẹ... Em xin lỗi mẹ Em sai nhưng em rất iu mẹ p/s:Ở nhà hok thích gọi mạ con...Xưng em...gọi mẹ...
H@PpY NeW yE@r ĐÃ quá.... NĂm Mới...miềng cũng mới... Mọi điều tốt lạnh Tự chúc,tự hạnh phúc 1/1/2011 Ngày bắt đầu 1 X mới Cực cì mới Del hết Quá khứ....làm mình của hôm nay Vui vẻ,tự tin,cố gắng sống tốt vì tất cả những ng mình yêu thương Love all
Hic..... Nắng rùi Mai đi thi Lap đã sủa đc...mạng đã có Thế nhưng............. X lại làm cháy cí modem..... Xui thui rùi lun ak Hok pít phải lèm reng nữa Post ảnh thì Kái đực kaman vô chém te tua...tức Tối qua học mà mấy thằng khùng phòng bên cạnh nổi loạn... 12h đem mà mở nhạc to ba lả,hét hò lung tung Mấy eng miềng đi nhậu về say,ngủ dưới nhà hok nghe chi hết,miềng ngủ 1 chắc trên gác hứng chịu tất cả Ức chế Gấp sách vở đi ngủ cho khỏi đau đầu mà ồn quá hok ngủ đc 1h hơn mới thiu thỉu ....tỉnh dậy bật đồng hồ thì 8 rưỡi,vài 5 tin nhắn ..hic....chừ lại ra net onl cop bài.cop xong thì nán lại vô qtn chọc xí.hihi
Ngày mai em thi! Và cả 2 hôm nay e chẳng làm đc gì cả Ngày trước có lẽ với anh,e là tất cả thật Nhưng giờ đây hàng ngày anh có hàng mớ công việc phải lo Em …Giờ cũng chẳng là gì nữa hết Anh có hiểu cái cảm giác hụt hẫng đến tận cùng đó không Cả ngày hôm nay e chẳng học hành được gì cả Mặc dù sắp tới là hai môn đáng sợ nhất cuộc đời đi học của em Ngồi một chỗ,nhìn…và chẳng biêt mình đang tim kiếm thứ gì nữa Cái quá khứ chỉ vừa xảy ra có vài ngày giờ trong e giờ xa xôi tưởng chừng cả thế kỉ Xa lắm “cái thời” ngồi tám chuyện giữa đêm Xa lắm “cái thời”ngồi nghe a “hét”rồi cười thầm bảo anh ngốc Quá khứ gần lắm nhưng tay em chẳng thể nào với kịp Muốn níu anh nhưng chẳng hiểu sao nghẹn lời rồi im bặt,nhìn anh. Quá khứ có anh hạnh phúc biết mấy Dù chỉ cầm trên tay cái đt mà chẳng biết mình đang nói với ai Quá khứ trong em giờ như ảo giác.Với tay lấy nhưng rồi vụt tan Đã bao giờ anh nghĩ đến tâm trạng của em chưa Đã bao giờ anh cảm ơn người cũ vì đã để anh ra đi không Còn với em,với riêng em,mặc dù e là người tới sau người cũ Là em đấy.con ngốc đó hang ngày vẫn cảm ơn người yêu cũ của anh biết mấy Nếu người ta không đánh mất anh thì làm sao em còn cơ hội chứ Em ích kỉ thật đấy anh ak Nhưng vì giờ em đã yêu anh Vẫn nghe blog radio và khóc….mấy ngày nay nghe suốt nhưng hok sao vấn thấy nó hay đến lạ… “Cảm ơn anh đã đánh mất em” Anh thân yêu! Một ngày nào đó,em sẽ làm cô dâu,khoác trên mình chiếc váy cưới trắng lộng lẫy,chú rể sẽ trao nhẫn vào tay em,nhưng người đó sẽ không phải là anh.Anh sẽ nắm tay một cô gái khác,sẽ vuốt tóc một cô gái khác,dịu dàng hơn với em ngày xưa,còn em,vẫn lo lắng mỗi khi trời mua nhưng em sẽ đem áo mưa cho một người đàn ông khác.Đường phố đông người nên sẽ chẳng ai biết em và anh anh đã từng đi qua đó,nên em mặc sức lướt qua và có thểchúng ta đi lướt qua nhau mà không biết. Em sẽ xây một mái ấm,sẽ nấu những bữa cơm thật ngon,một ngôi nhà ấm cũng,với người em yêu hơn cả,như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu…Trong bức tranh tô màu hạnh phúc của em,sẽ chẳng có khuôn mặt anh,em đã từng nghĩ anh là người duy nhất,nhưng em đã nhận ra,cuộc đời đâu phải cổ tích,cuôcj đời như bản tình ca dịu dàng,thiết tha,say mê,như chưa hề cũ.Nhưng chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại,chính anh,không phải điệp khúc của cuộc đời em.Rồi sẽ có một chàng trai yêu em nhất bước vào và đủ sức làm ấm con tim lạnh giá của em,đủ sức thắp bừng lên ngọn lửa niềm tin trong trái time em.Và lúc đó em sẽ nói lời cảm ơn anh,vì đã đánh mất em, để một chàng trai khác nhận ra em là tình yêu để em được biết thế nào là ấm áp,là tình yêu của đời mình , và xiết chặt vòng tay. Sẽ có nguwoif mở một bản nhac nhẹ vào mỗi buổi sang,sẽ trồng hoa hồng vào khu vườn nhỏ của em,loài hoa mà em yêu nhất,người sẽ mang tiếng cười cho căn phòng trống trải,sẽ xoa dịu nỗi đau trong góc khuất trái tim em một cách nhẹ nhàng em ái,người sẽ thắp sang ngọn nến niềm tin và mãi che chở cho nó không bị tắt.Người sẽ làm ấm góc khuất lạnh lẽo trong em bằng sự ấm áp của trái tim,người sẽ mở tung cách cửa tình yêu của em và cho đi tình yêu của mình.Anh,sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi góc khuất trái tim em và ra khỏi con tim em,anh sẽ như cơn gió vô tình,vô tình đến làm mát cuộc đời em trong thoáng giây.Em sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã đánh mất em…. Một tình yêu nhỏ bé,một cái hôn nhẹ ,một cái ôm nhẹ nhàng Một món quà nhỏ,tất cả những thứ nhỏ bé đó chính là cí ức của chúng mình Anh khiến em khóc,làm em cười,cho em cảm nhận được tình yêu chân thành và luôn ở bên em Em không bao giờ muốn nói lời tạm biệt đâu….
Chẳng có tình yêu nào là mãi mãi cả. Chỉ có những phút giây mãi mãi trong tình yêu thôi. Biết chấp nhận và đón nhận thì nỗi buồn sẽ ko còn dai dẳng. Đừng để tình yêu làm con tim đến một ngày bất cần và chai lỳ...
Sáng 6.1.11.ôi đọc được những dòng trên quang thấy có 1 tí của mình trông đó thì phải. hay là gặp rồi ,hay là qua rồi hay sao ấy.thấy quen quen .chuyên buồn quá .qua
HI pùn tí thui....pùn mãi thì mau già người mà..hihih...hok pùn nữa đâu @ bomnochan:tim của em lì lâu rùi chị oy...hic
Thi về rùi....Zui quá.... Về cái onl liền lun Đề thi kế thúc học phần dễ bằng nửa đề kiểm tra kết thúc môn nữa Hên dễ sợ Rứa là vui hơn...rứa là đỡ bùn hơn hum qua Rứa là sẽ cười chứ hok thin thin như cí ngày hum qua Chắc phải đạt cho nó một cái tên mới đc "Cái ngày đen tối" (hic....tui khùng mứt rùi) Thui thì lại cười Thui thì sẽ vui...và thui hok khocx nữa hehe ...Happy day
Axxxxx Sáng m1 đã cố tình mặc cí áo đỏ chót rùi mờ reng bắt đầu 1 năm mới chi lạ ri trời ơi Cũng đã qua mấy ngày ruỳi Chìu ni mama lại chợt nhớ về "em í " 2 mẹ con lại cãi ầm lên Chán Tết ơi là tết Chán ơi là chán
Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên Anh sẽ đến ngồi kề bên em... Răng mà cí bài ni hay ri biết, nghe miết, nghe miết mà vẫn thấy hay Ước chi miềng được là người con gái trong bài nớ, ước chi như rứa. Đầu óc bây chừ loạn lên hết rồi Yêu 1 người Thich 1 người Và thương 1 người Nhưng rút cuộc chả thể ở bên ai bình yên hết, chẳng nhận lời bất kì ai và cũng không thể nói ra mình như thế nào nữa. Sợ làm tổn thương 1 người, sợ làm đau 1 trái tim non nớt, sợ những hành động ngu ngốc của 1 thằng con trai mà mình tự ép mình vô cái thế chả thể đỡ nổi Mệt mỏi vì cứ phải biến mình thành một ai đó. Mệt mỏi vì cứ sống mãi như thế này . Ai đó đang làm gì vậy
Ngày mới rồi, ngày lạnh quá,hic. Chẳng hiểu vì răng thấy buồn, trống trải, cô đơn như thế này nữa. Cái cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó chẳng thể gọi thành tên. Chỉ ước có một ngày bình yên qua đi. Chỉ ước có bàn tay ai đó cầm lấy thật nhẹ Chỉ ước cho những ngày tháng mệt mỏi u buồn qua đi nhanh chóng Để sáng mai thức dậy ko thấy phiền muộn, ko thấy chênh vênh 1 với 1 là 2 2 thêm 2 là 4 Nhạc tin nhắn reo lên, xót xa thấy ác. Ai đó đang ở trong tôi, ai đó làm tim tôi quặn thắt. Đó, tình yêu, tình bạn hay chẳng là gì ngoài bản thân mình ngộ nhận Cứ mãi lao mình theo dòng chảy mãi, ko biết bao giờ mới dừng lại được Muốn khóc quá, Muốn ra biển, Muốn đc cõng nhong nhong(mặc dù biết mình ko hề nhẹ) Muốn được ai đó cầm chặt tay Muốn trú mưa sau bờ vai rộng Muốn ôm chặt những kí ức đã trôi quá xa ... Ai đó ... đã lấy đi một phần cuộc sống Ai đó ... đã cố gắng hoàn thiện mình Tại 1 góc khuất, tôi ngồi khóc cho ... chính tôi
Mệt mỏi quá Chán quá ... "Lặng nhìn anh quay lưng bước đi Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu " ... Chờ đợi mấy ngày chỉ để thấy sự im lặng Cơ hội là gì chứ, đến bao giờ miềng mới thoát khỏi mấy cái suy nghĩ ni nữa biết Chán, thực sự quá chán luôn đó ước chi ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc Del tên 1 ng Del những suy nghĩ về 1 ng Del all những gì đã có Vậy sẽ như thế nào nếu mình biết mình sai Tất cả chong chênh Tất cả trống vếnh Kết thức một tình bạn hay chỉ bắt đầu một tương lai Nói cho ai đó hiểu cũng khó đến thế sao Làm anh trai cũng khó thế sao Muốn làm một đứa em hiền lành dễ bảo cũng khó thế sao Nghĩ đi nghĩ lại thấy tim đau nhói Sống múi cay cay Tim như thắt lại Tay nắm thật chặt cây bút Môi mím chặt chẳng bật thành tiếng Vẫn cười, cười 1 cách khó hiểu BUZZ!!! BUZZ!! BUZZ! Kết thúc tất cả mọi suy nghĩ Del all
Xíu ơi 1 tuần nhá Tha hồ mà tu Hehe Hum ni nhìu người chúc mừng 1 người Hum ni nhìu người sống vì 1 người Hum ni có vài phút ngỡ ngàng vì cách 1 người im lặng 1 người quay lưng 1 người khóc 1 người im lặng tim 1 người đau Ờ thế đấy, nhìn sai rồi còn đâu, xl thế mà m vẫn im lặng Ghét t thật rồi hả Bùn lắm đó nhá Thà cứ nói 1 tiếng thôi cũng đc, ai dẽ...cứ thế Im lặng tốt cho m hơn đúng ko? Có lẽ t nhầm thiệt mà, có lẽ thế rồi Uh.. Hạnh phúc nhá Để t biết ở đâu đó, có ng nhìn t và ... cười Mà cười khẩy là bị ăn đấm nha con M trong t luôn như vậy đấy " Nhẹ như khi anh đến "