Ngày chủ nhật vừa qua là 1 ngày đầy những trải nghiệm của Bin 3 không xuất hiện tình cờ Không điện thoại Không online Không xe đạp ---------------------------------------------------------------- 6h30p : Mở mắt ra tuôn ngay xuống giường định mở bài 3,14 của Yanbi nghe để khởi đầu 1 ngày chủ nhật thì phát hiện ra ôi ! cúp điện 7h : Mở máy điện thoại lên và tút tút tút pin yếu tắt nguồn 8h : Ăn sáng xong ngồi thẩn thờ đem từ mới tiếng anh ra ôn lại và làm 1 số bài đã làm ngày hôm qua mà làm mãi vẫn không được nên chả có hứng thú làm nữa :-< Bay ra chụp chiếc xe độp định đạp ra nhà thằng bạn chơi nạp vụ cùng mấy đứa con nít trong xóm thì ôi thôi rồi trời ơi cái lốp xe không còn 1 tí hơi nào Đành ngậm đắng nuốt cay. chui vào phòng và ngủ 1 giấc ngủ gắng tới 9h :-< 10h : Hết chịu nổi 1 ngày chủ nhật ở nhà và thay áo quần đi xem người ta kéo rớ Dù rất vui nhưng củng chả làm được gì ngoài ngồi chắm cằm xem 10h30p : Quyết định đi bộ tà tà ra sân đình xem lũ nhóc còn ở ngoài đó không thì thật là may đang đá bóng ăn kem bay vô đá tới 11h 11h10p : Rũ vài thằng bạn đi tắm sông nhảy ùm ùm thật là đã và lam quen được 1 chị pé học 12 cũng khá xinh đang giặt áo quần 12h : ăn cơm 2h : Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ trưa đầy mơ màng 3h : Vẫn chưa có điện hix hix 3h30p : Dắt chiệc xe đạp đi vá và gặp lũ bạn hùa nhau đi ăn trộm ổi và nhập cuộc luôn 4h30p : Sau khi ăn ổi no nê và cười tức cả bụng vì bị rượt thì bay vô sân đình chia phe đá bóng 5h : Về nhà đút cho đứa em mới lên 3 tuổi ăn thì gặp mấy đứa trong lớp đang kéo 1 bầy đi chơi về và bị 1 trận phàn nàn là : Người đàn ông đảm đang 5h30p : Ra lấy xe và đạp xuống bến tắm với mấy đứa ở trong xóm sau đó về nhà ăn cơm 6h30p : Có điện > Mở film Trương Vô Kỵ xem thì phát hiện film đã hết từ hôm qua 7h : Lôi chăn lôi nệm ra và đắp chăn ngủ 0h : Sau khi ngủ 1 giấc tuyệt vời vì 1 ngày phải tốn bao nhiêu công sức thì bị tỉnh dậy bởi mấy con chuột nó chạy trên trần nhà to quá Lục lại cái đt đem ra sạc và phát hiện ra đúng 0h Thế là 1 ngày chủ nhật không đt , không onl , không có những toan tính này nọ của cuộc đời đã trôi qua nhẹ nhõm và đầy niềm vui Còn bạn ? Bạn thì sao ? Bạn đã bao giờ có 1 ngày chủ nhật tưởng như tồi tệ nhưng thật ra là 1 ngày tràn đầy niềm vui như tôi chưa ? Hãy chia sẽ cùng tất cả anh em QTN bạn nhé