Offline box SG hôm qua ngày 31/12/2010 đã thành công tốt đẹp! Xem ảnh ở đây nè>>>>> http://quangtrinet.com/forum/showthread.php?t=27235&p=195760#post195760 Thành viên đông hơn đăng ký rất nhiều, mọi người dù mới hay cũ đều rất hòa đồng và vui vẻ. LT tóm tắt offline nè. Tăng 1: Công viên Lê Văn Tám Tăng 2: Cổng công viên Lê Văn Tám Tăng 3: Nhà hàng Đồng Xanh Tăng 4: Karaoke Sư Vạn Hạnh Bắt đầu: 19h ngày 31/12/2010 Kết thúc: 5h30 sáng 01/01/2011 Tổng số thành viên: 57 người. 19h - Tập trung, khâu này hơi lộn xộn, vì công viên Lê Văn Tám khá đông người, lại rộng nên nhiều bạn tới rồi mà ko tìm đc QTN, nhưng sau 1 hồi gọi điện, đi tìm thì mọi người cũng tập trung khá đầy đủ. 20h - Sau khi tuyên bố lý ngắn gọn lý do offline và thổi nến các trò chơi đc diễn ra với sự dẫn dắt chương trình trò chơi tuyệt vời của Hiếu Hihihehe [/COLOR] 21h - Giới thiệu thành viên, sau 1 hồi vui chơi nên các thành viên chẳng còn e ngại nữa, rất nhiều thành viên mới, rất nhiều người quê ở Hải Lăng là 1 điều bất ngờ, đặc biệt, rất nhiều bạn ở Đắc-Lắc, nói giọng miền nam, nhưng có quê nội, quê ngoại ở Quảng Trị cũng tìm đến tham gia Quangtrinet và hứa sau offline này sẽ đăng ký tham gia với đồng hương, điều đó thực sự quý giá! Lúc này có thêm sự tham gia của a Hoài US - Chủ nhiệm câu lạc bộ Sinh Viên Học Sinh Quảng Trị. A đã gửi đến mọi người và diễn đàn Quangtrinet những lời chúc năm mới chân tình Các trò chơi vui nhộn đc diễn ra ngay sau đó: Đỉnh điểm là 2 trò Bịt mắt đút sữa chua và nhồi bóng bay các thành viên mới chơi rất hăng Cây ghita trẻ Cường dautroc đã từng làm mê muội các em nữ sinh cấp 3 Đông Hà nay đã trở lại với các ca khúc "Em trong mắt tôi", "Tóc hát"... Và nhiều cây đàn khác đc trổ tài với các bài hát đậm chất Quảng Trị như: "Quảng Trị ơi","Bên ven bờ Hiền Lương".... 22h30 - Di chuyển ra cổng công viên Lê Văn Tám, lúc này ca sĩ Cáp Xuân Anh Tài đã đến và khuấy động chương trình lên cực kỳ vui nhộn, với tài đàn hát cực kỳ xuất sắc. Mọi người tiếp tục chơi trò chơi, các trò chơi về âm nhạc, với sự tài trợ phần thưởng của ca sĩ Anh Tài, ai cũng hết sức nhiệt tình hát hò để giành phần thưởng 00h00' sáng 01/01/2011: Thời khắc giao thừa đến, mọi người thắp pháo bông và cùng nhau hát bài "Happy new year" để tiễn năm cũ, đón năm mới về. Dành cho nhau những câu chúc tốt đẹp nhất. Sau đó là dọn dẹp chỗ chơi, lên xe tiến về nhà hàng Đồng Xanh. Với 1 đội quân hùng hậu toàn xe 74 đến, nhà hàng phải huy động thêm bàn ghế, nhân viên phục vụ nói "líu cả lưỡi", khi đc hỏi "em là người ở mô mà nói giọng quen quen" thì em phục vụ dễ thương đáp :"dạ tại nghe mấy a nói nên em lịu chứ em người nam ạ". Sau 1 hồi giao lưu thân mật bằng bia và mồi, mọi người như ko còn khoảng cách, các mem mới nên lưu ý khoản này, nên uống chậm lại, chứ hăng quá lại say sớm thì .... Tiếp ngay sau đó, Ca sĩ Cáp Xuân Anh Tài lại cho tất cả mọi người, kể cả các bàn xung quanh cũng phải trầm trồ và ko ngớt vỗ tay với các bài nhạc chế vui vẻ, anh em đập bàn, đập chén inh ỏi, mấy bạn nhân viên cũng vỗ tay theo luôn. 02h00 sáng: Di chuyển qua karaoke ờ Sư Vạn Hạnh Tiếp tục thể hiện giọng ca, với luật "dưới 90 nộp 10 ngàn, dưới 80 nộp 20" - khác với mọi lần, ko có mod Huyenanh kêu nhân viên chỉnh máy chấm khó, lần này, số tiền thu đc chẳng đáng bao nhiêu Kết thúc lúc 5h30 sáng, mọi người chia tay trong luyến tiếc, xin số điện thoại, bắt tay và hẹn gặp lại nhau trong lần offline tới. Nhiều bạn chia sẽ:"em chưa bao giờ đi với hội nào vui như ri hết anh nờ @@, đi chơi mà đông như ri với over night kiểu ni em chưa đi khi mô hết, lần ni đúng là đáng nhớ của đời em" Nghe nói sáng ra 1 số thành viên kéo nhau đi tìm quán caffe làm tăng 5 luôn, ai đi thì nhớ up hình lên cho mọi ng` xem nhé.
Hôm qua chạy vòng vòng quanh thành phố, ra khỏi phòng lúc 4h chiều và về tới phòng lúc 6h sáng. Ngày tết xe chạy giữa đàng như kiến, lạc mọi người miềng phải đi đàng khác tới ...hơi muộn tí . Hôm qua chở bé H đi mà 2 ae thót tim, chút nữa thì tai nạn . Miềng hôm qua hét hơi bị to chừ cái giọng khàn khàn...may mà vẫn nói ra tiếng được. Mà công nhận cí đờn hôm qua... còn có 3 giây mà vẫn chơi được.. vẫn hát hò như gì lun Vui quá là vui luôn.
Buổi off tổng kết cuối năm thật vui vẻ & ý nghĩa , đả rứa miềng & lãng tử bị công an giao thông thổi phạt cuối năm luôn rất đậm ghi nhận
Hôm qua con bạn đi cùng kêu là đoạn đầu buồn quá nhưng mà từ lúc anh Tài đưa ra giải thưởng 100k khúc cuối lúc nớ hắn mới tỉnh ngủ chơi thấy vui hơn hẳn. Đúng là có giải thưởng 1 cái chơi sung hẳn lên
ui.... bên box ĐH thì 1h sáng là về Lần đầu tiên e thấy vui như rj Mong là tết 0ff, sẽ đc đập phá hơn n` nữa ^^
Box SG ăn chơi ghê quá, nhưng BQT box SG không liên lạc hỏi thăm gì box ĐH hết. Toàn thấy AE box ĐH điện thoại hỏi thăm không ah .
Ai nói không chứ... MB điện ra nói 1 chặp bơ loạn bê tê k biết là ai đang nói... rùi cho nghe không khí lúc đó... sau đó tự nhiên toàn bị cúp máy trc
Hix. Oan uổng chưa tề Miềng cũng có điện thoại ra hỏi thăm mà Điện thoại luôn luôn hoạt động hết công suất.....gọi điện bưa rồi chuyển qua nt. Rứa mà anh Hoài nỡ nói như rứa
Ta toàn thấy mi fone cho girl không, có liên lạc gì chủ box ĐH, mem gạo gội như anh Hoài, Nhàn, Minh mô, toàn nào là bé tocdai, pé pi, pé đào ko , liên lạc kiểu ni thì bố ai chấp nhận đc
Chú thông cảm cái vụ đó... mới cháy cái sim, g chẳng có số ai cả... hôm đó ai gọi cho miềng thì miềng bít rùi lần đàng đó mà gọi lại thui...