[ĐH] Tường thuật 31/12/2010

Discussion in 'Tường thuật Offline!' started by Bất Giới, Jan 2, 2011.

  1. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Lời đầu tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn đến sự nhiệt tình của cuong_pro và pe_như. Hai em đã hoàn thành tốt công việc và tạo dựng được một cuộc offline hoành tráng và đầy ý nghĩa.
    Điều thứ hai xin chân thành cảm ơn đến các khách quý của QTN chúng ta như Phong Ca, No.1255, Mas, vuonglv. Dù rất bận rộn với công việc cuối năm nhưng vẫn sắp xếp thời gian để đến tham gia.
    Thứ ba tôi xin cảm ơn các bạn ở box ĐN không ngại đường xá xa xôi, bận thi cử... để ra tham gia với box ĐH. Box ĐN yêu dấu :-*!
    Và điều cuối cùng chân thành cảm ơn tất cả các thành viên đã đến và tham gia rất nhiệt tình vào chương trình lần này. Có rất nhiều thành viên mới nhưng tất cả đều rất hăng hái và sôi nổi, tinh thần mọi người rất tuyệt vời. Box Đông Hà muôn năm! Và sau đây là trường thuật về chương trình:

    Đúng 15h Guest, Mr.Minh, Tuân và Sơn đã có mặt tại quán cafe 2.0 để bàn qua một số công tác chuẩn bị (nói toẹt ra là uống cf tán gẫu). (Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    Đúng 16h mấy anh em chạy lên nhà pe_nhu để chuyển đồ đạc xuống quán Phúc Lai. 16h30 khi đội ngũ hậu cần tập trung thì anh em bắt tay vào công việc trang trí, chuẩn bị loa máy......(Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    1730 mọi việc đã hoàn tất, tranh thủ chờ đợi các thành viên đến mọi người giải trí bằng những bài hát xôm tụ. Đặc biệt khi k4t3ken cất giọng hát bài Tôi không tin. Thì mọi thực khách trong quán Phúc Lai đã lặng lẽ rút lui vì không chịu nổi. Một số anh em định nhảy xuống sông tự vẫn nhưng may thay được mấy người kia can ngăn. (Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    18h khi thành viên và khách mời đã đến đông đủ. Buổi offline chính thức bắt đầu bằng bài phát biểu tổng kết và hướng đi cho năm tới của Guest (Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    Trò chơi đầu tiên là trò "Cặp đôi hoàn hảo" để bước đầu cho các cặp đôi giới thiệu về nhau. Trò chơi gồm ổ khóa và chìa khóa. Ổ khóa được phát cho các bạn nữ và chìa khóa được phát cho các bạn nam. Nhiệm vụ của các bạn nam là đi tìm ổ khóa cho mình. Và sau khi tìm được ổ khóa hợp với chìa khóa, các cặp đôi có 5' để tìm hiểu về nhau và cùng nhau đứng lên giới thiệu về người bạn chơi cùng đội.(Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    Trò chơi thứ hai là trò "Bắt sâu". Các bạn nữ được bịt mắt, còn các con sâu giấy được dán lên mình các bạn nam. Nhiệm vụ của các bạn nữ là rờ, mò, nắn, bóp...trên mình các bạn nam để tìm sâu =)). Trò chơi này diễn ra quá nhanh vì các cặp đôi ăn gian kinh khủng :(. (Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    Trò thứ ba thật sự đã làm sân khấu náo loạn. Trò "Chuối dập lửa" đã mang đến cho các thành viên sự bùng nổ, náo nhiệt và hò hét khàn cổ. Các bạn nữ tham gia thì lấn át cả BGK bất chấp sự nhắc nhở đã lao lên ào ào. Buộc lòng BGK phải căng dây cản bớt sự hưng phấn của các bạn. Các bạn nữ khán giả thì ở ngoài bình phẩm rất nhiệt tình. Đặc biệt Cà Chua và C[h]ip từ đầu đến cuối trò chơi ngồi bình phẩm về chuối của marcro86 rất hào hứng và vui vẻ: Nào là chuối bạn Tuân to khỏe, nào là chuối mập mạp nhìn rất đáng yêu.....làm bạn Tuân nhà ta bối rối nên mãi không dập được lửa =)). (Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    Trò thứ tư được BTC đưa ra là trò "Chuyền chuối" cũng không kém phần hấp dẫn. (Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    Trò chơi cuối cùng là trò dán tranh thường niên của năm. Đông Hà một đội và Đà Nẵng một đội cùng nhau đua tài. Kết quả là cả hai bên đều đoạt giải :x. (Ảnh).(Chưa tìm ra máy ảnh).


    Trong lúc chơi dán tranh các thành viên tranh thủ lên giải trí bằng những bài hát và điệu múa sôi động. Hơn 10h mọi người cùng tập trung và kéo nhau lên nhà hát để tiếp tục tăng 2. Tăng 3 được diễn ra ở quán cháo gà gần đó với sự quay lại của eng Tiến, eng Vượng, vinhtran... (mấy người này đánh lẻ). Đúng 00:00:2011 tất cả mọi người hát vang bài Happy New Years và thổi nến. 12h30 thì tất cả chúc nhau những câu mừng năm mới và chia tay. Chương trình kết thúc một cách vui vẻ và tốt đẹp. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Thân ái!


    Thu Chi:
    Tổng: 2.920.000.
    Phúc Lai: 1.400.000
    Nhà hát: 640.000
    Mua sắm, trang trí...: 400.000.
    Còn lại: 480.000. ( Chuyển tiền này qua quỹ HĐXH ). Đã giao lại cho pe_như.






    Black_sun, mvhung, _Fear_ and 21 others like this.
  2. macro86 Thành viên

    Cảm ơn bài viết của anh Guest rất cụ thể của buổi off vửa rồi
    pé_như likes this.
  3. Loppro_106 Quản lý box

    Box ĐH cũng tổ chức hoành tráng ko kém gì box SG nhỉ ;))
    Đề nghị anh Nhàn chóng tìm ra ảnh để post lên cho mọi người cùng xem :)

    @Ken: Mi hát răng mà họ chạy hết rứa :))
  4. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    @Lop: mi về đó coi dàn âm thanh ở Phúc Lai đi thì biết, tao gắng lắm rồi mới đc chừng đó đó :(
    Loppro_106 likes this.
  5. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Răng mà ảnh thừ mà tìm chưa ra à anh Nhàn :(
    Ngày ná anh Minh cầm máy ảnh mà ;))
    Tìm lại cái máy ảnh gấp anh nhé :| thua mấy box khác vì k có ảnh thác loạn =))~
    tocdai_2k7, pé_như and macro86 like this.
  6. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Hôm nớ anh em vui vẽ đến tận khuya luôn tiếc là hôm nớ bận ra không được:( '' chưa tìm ra máy ảnh'' =))
    pé_như likes this.
  7. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    @Tuân: Cụ thể nhưng không có hình ảnh minh họa :((.
    @Lop, Bin: Máy ảnh của bé Ly, đêm đó vui chơi thế nào mà em í quăng cái máy ảnh luôn. Giờ không biết nó đang thất lạc nơi nào :|. Anh cũng muốn up mà cũng botay =)).
    @Ken: Mày phát biểu câu đó xong tết về gặp eng H.A thì mày tự xử 5 chai tạ tội đi nhé.
  8. kute.vip.pro Thành viên

    Sự thật thì lúc mô nỏ mất lòng
    Chủ yếu là thằng Ken hén hok dám đối diện với sự thật mà thui.Ken hè ;))
    Ba mẹ X vẹ làm chi cũng phải nói thẳng nói thật,sr Ken nghen
  9. boys_dongha Thành viên

    Tường thuật rất chi tiêt..............tiếc là k có ảnh.......
    Tội nghiệp cho thằng ken thấp bé nhẹ cân toàn bị bắt nạt.........
  10. nhocbabycuteheo Thành viên

    haha, cái dàn karaoke bị chê như vậy nhưng khi 2 chj em tui ( tức kuken và tui) hợp tác hát bài " tôi là ai em là ai" mà một cuộc chiến về míc đã xảy ra, thật hỗn loạn ( thật tiếc là ko có ai quay cái cảnh này), nên mặc dù là ken là người chọn bài và hai chị e cũng đã đụng vô cái míc trước nhưng trước sức ép của bao nhiu người to hơn, khỏe hơn... cụ thể ken bị bé tóc dài, rồi bé ly.., còn bên tui có ku siêu ngốc và một số em nữa ko nhớ hết tên...hai chị em sức yếu cuối cùng cũng thả luôn cái míc (lúc nớ mặt ken dài ra tội lắm) heeeeeeeeee
    k4t3ken likes this.
  11. macro86 Thành viên

    Trường hợp hiếm có khi 2 cái máy ảnh đều không có bị thất lạc chô mô rứa biết
  12. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    3 cái Tuân ơi :| cái của bé Ly thất lạc chưa tìm ra. Cái của bé Linh chưa copy được và một cái của Vân Anh nữa. Nhưng ảnh chủ yếu nằm ở máy bé Ly vì máy bé Ly chụp từ đầu đến cuối :((.
  13. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Đúng rùi, chị em mình tuy hát không hay nhưng có khối người bu theo để xin chữ kí, đến nổi dành giật cả cái mic của họ :domat
  14. tocdai_2k7 Thành viên

    chài, vụ ni căng à nha, tối đó a Minh chở chị Ly đi mô mà bị thất lạc máy ảnh rứa hè;;)
  15. L-Pi* Thành viên

    bị bắt nạt á 8-}
    Tội lắm a ơi, lão Ken bon chen rg, e đang đứng trên ghế để chụp ảnh, bon chen kiểu rg kéo e từ trên ghế kéo xuống.
    Bịch..h!!!! Té đau ơi là đau
    @ken: tết về xữ tội ( mua qà tết về )
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    "[ĐH] Trường thuật 31/12/2011." ;))
  17. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Thanks chú đã nhắc nhở :| gõ nhanh quá =)).
  18. tocdai_2k7 Thành viên

    Rứa mà ko ai sửa lại hết à????
  19. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Nàm cái quái gì mà máy ảnh tới giờ vẫn chưa có là sao????? Thế này thì mình bỏ công ra chạy tới chạy lui chụp cả buổi hóa ra thành công cốc ah >"<.
    Pepsi likes this.
  20. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Cái nớ tại eng chứ tại ai, tối nớ chở chị Ly đi mô? Làm chi thì làm chứ ai chơi quăng máy ảnh đi, giờ ACE ko có ảnh mà chém gió:(, tốn công cười cả buổi tối để tự sướng, làm ăn chán thật :(

Share This Page