Tình hình là sáng ra rửa xe thấy em 67 hay hay làm ngay mấy tấm, ! Iem không biết có phải post vô đây hay vô box làm quen nữa, thôi post đại có chi mod move dùm ! Chụp có từng đó thôi thì thằng bạn hắn bon chen hơn cộng thêm rửa xong xe bơ không chụp nữa, hehe, làm quen cả nhà luôn nhé !
Nhà miềng hồi xưa có chiếc xe ni, khi nhỏ miềng toàn được ngồi trước cái bình xăng Ấu thơ ơi đâu rồi! Rất vui làm quen bạn
Ọc, có nói anh macro86 nộp mờ, hehe, lúc nớ là trong ví không có tiền nên nhờ nộp dùm xong vì có việc nên phải về thui ! PS: xé hụt tem roài !
Ớ...rứa thì cứ nộp phần anh rồi a macro nộp lần 2 lun Nè a,chị Ly nói tới chiếc xe vs làm quen a chơ có nói xé tem chi mô hè
Có gặp hôm bữa offline cuối năm rồi, ngoài đời trông chững chạc hơn nhiều. Con xe này độ lại nhìn đc lắm. Chúc MK nhá.
@vinhtran: hihi, em chỉ tiếc hôm đó không được tham dự cuộc vui cùng anh chị em , cũng tại về nghỉ có 3 ngày mà toàn đi chơi với bạn bè, hôm đó ba mẹ gọi về nên thôi em dành 1 chút thời gian cho gia đình vậy ! @Lãng Tử: cùng phòng cách với chú, không biết chú còn dùng treo 650 không, tết về mà có dịp thì ... !
Thích PIC cuối thui 2 pic trên nhìn ngơ ngơ... hehe...ai bỉu ăn rùi chém tui chi Lấy vịc tư trả thù tư nè haha
Cận 3 độ vẫn thấy ngơ ngơ, lạy hồn ! Nói chọc rứa chơ mới ngủ dậy mờ, mặt ngơ ngơ có lẽ cũng hơi dễ hiểu !
Hehe (Hok ngờ miềng đôi lựu đạn zấu tay mà ổng khờ quá đồng ý ) keke uh...thì cứ nghĩ là dễ xương thui mà....Chem mà vẹ...keke