Hiiii... Hôm đó mình cũng kiếm được SDT của mấy em nhưng mấy ngày này bận quá nên chưa liên lạc được, phải kiếm em tết về chở đi chơi chứ......
hiz .. mình đến thì trò chơi hết .. mình về thì mọi ng đi nhà hàng ăn uống phá phách .. ơ .. có Huy kìa sao mình k thấy nhỉ ..
Miềng cũng tính bon chen tý, mà "măng già" thì ko ai còn ở "độc thân" hội , toàn là búp măng non ,bơ...... chịu...
CHUYỆN VỀ CÍ KẸO MÚT: "Kẹo nè cưng" "cÓ DÍNH GÌ HOK Ta..."NGHE VỊ MẶN MẶN" Ummmm....sao keoh nay thấy ngon lạ...có phải vì... Nè....mấy chú ăn kẹo chưa????? thấy sao...??? hic...rảnh là thía này đây...tui khùng mứt trùi ui
Tau tới muộn nên chưa kịp làm quen ai hết Nhưng còn nhiều cơ hội mà.....lo gì chứ Hix. Mặt miềng rứa mà kêu gian
Đập phá mà có 1 bửa thì ăn thua chi, về sân nhà rùi thì phải cố gắng đập phá mạnh lên chơ.Chú ni, hum nớ off là ai hè, khung biết miềng chộ chưa? Nhiều người quá bơ quáng gà hết chơ mô.kaka
Hehe, trang 11 của Ken, nhưng của miềng nó mới tới trang 3 thôi 1 trang của miềng 40 reply lận Tết về gắng mà đập tề, chỉ sợ 1 phát bơ đọa luôn rồi còn mô nữa
Riêng ai thì con sờ sợ, chứ chú Tún thì cứ vô tự, anh đang luyện đô đợi phục thù ở Trằm Trà Lộc, chú cứ về QT đi, rồi anh em gặp mặt
Tự xưng là Đông Si Tiểu Thánh đồ rứa mà thù vặt rứa bây tốt khoe, xấu che, ai đời đã thua rùi còn kể cho ng` ta biết, kekeke, ừ, bữa h chú mi luyện đô à chết chết, bữa h miềng sao lãng việc luyện đô, k đụng vô giọt men mô hết chắc thua nó mất thui
re: vui quá nhỉ.......... chơi qua đem lun....... hum do còn thi học kì....ko thui cũng tham gia cùng cả nhà vui rùi......... mong nhà ta luôn như vậy..và còn nhiều lần như thế nữa.......
Củng vì hoàn cảnh nó đưa đây thôi chơ đi mần về là eng kiếm người chuồn ra liền mà vẹ. khung kịp giặt người nữa