Ngày hôm qua ăn kơm 4 anh em ngồi bàn cãi tùm lum lum....chỉ 1 câu hỏi cực kì đơn giản mà tưởng chừng như bất kì người QT nào cũng có thế trả lời OKI hết. QUẢNG TRỊ MÌNH CÓ NHỮNG ĐẠC SẢN GÌ????? Uh.X ở Vĩnh Linh...BÁnh Ướt chăng? X cũng hok rõ đó có phải là đặc sản hok nữa? Anh X thì kiu là rượu:có nơi mô mà Sinh Viên nổi tiếng uỐng rượu như dân QT nhà miềng nữa mô. Nhưng có lẽ thời sinh viên qua thì cí dạ dày cũng bị chích vài lỗ... Rồi gì nữa ta... Tối qua học bài xong cũng trễ,nhưng tự nhiên ngồi nghĩ mai lên làm cí topic hỏi anh chị nhà miềng xem các Huyện cá Xã có gì Đặc sản thì cho X thêm thông tin(đi khoe với mấy anh của X,mấy anh ăn rùi chửi "người QT chi mà hok bít ngóc ngách,huyện xã chi,chừ đến ăn uống cũng hok bít,gà") X mà bít X lên mặt lại liền...hihi CHáo bột vịt,ngon,nhắc mà sèm nhưng hok pít là từ huyện mô THANKS vì đã giúp đỡ
Nói đại 2 cái mà Chem biết đã nờ, nghĩ ra nói tiếp: + tiêu ở Vĩnh Linh, ngon nổi tiếng cả nước (trước học ĐăkLăk toàn thấy biển "tiêu giống Vĩnh Linh" + rượu Kim Long ở Hải Lăng cũng là 1 thứ rượu đặc sản nè PS: nghĩ ra chi nữa nói tiếp !
Xé tem roạc roạc. Làng Kim Long thì có rượu Xika (cái ni hay nì) Mỹ chánh có béng lộc (chưa ăn thử chỉ nghe nói thôi) Hải lăng thì có cháo bánh canh cá lóc, béng khoái (ăn rồi, ngon) Khe Sanh thì có đồ rừng như "Măng luộc chắm ruốc, thịt dê nướng, gà rừng hấp lá chanh...(mới ăn 3 món ni nên chỉ bít 3 món ) ............................. Và Quảng Trị thì có " gió Lào" Eng chị mô có chi nữa thì vô nói cho em nó với tề.
Tán thành cí ý kiến gió Lào củ eng ĐẶc sản nớ hok đụng hàng nữa ý chứ Híc...Nác lụt nữa eng ơi,bão nữa...nói thì nói cho lun bầy @ Chem:Chem ơi...X ở Vĩnh Linh đó.hehe
@kamansec: uhm, công nhận là chậm chân hơn chú 1 bước, nhưng mà chú chưa xé nên anh xé dùm chú thôi mà. Chú phải cám ơn eng mới đúng chứ : @kute.vip.pro: Nác lụt với bão thì thường quá đi, ở mô mà không có, đụng hàng côm cốp. Em đi mô mà có ai hỏi em ở mô thì em cứ nói em ở " miền đất gió Lào nắng cháy" là bít Quảng Trị ta liền
A còn món bê thui, món ni là chưa thấy chỗ mô mà Chem từng đi có ! HN có bò tùng xẻo nhưng không ngon bằng bê thui quê mềnh, chấm mắm nêm hoặc muối ớt + vài hạt tiêu xanh !
Món nhậu gà đá mới lạ, chứ bê thui ở Quảng Ngãi mới ngon (vì ở đó nấu ăn dở lắm chỉ có món đó là được nhất mà rẻ nữa), rượu QT thì Kim Long, trên Hướng Hóa có rượu Tân Long, rượu Khe Sanh mua đúng chổ củng ngon,
Ầy nhậu gà đá thì không có chi lạ, rất nhiều nơi có ! Trong QN nấu ăn dở thì có bê thui ngon nhất, rứa thì cái bê nớ có so được với nhà mềnh không mới là quan trọng chớ !
Chỗ gần mình ở hồi trước có món đồ ăn chơi gọi là Quèng quèng - Chợ Do, Vĩnh Linh. Món này con nít rất thích, hồi nhỏ đó là niềm ao ước nho nhỏ nằm trong giỏ của mẹ, của bà mỗi lần đi chợ về. Giờ vẫn còn nhưng hình như không thấy ngon như hồi xưa, không biết do lớn lên không thích nữa hay là do thời nay người ta dùng những nguyên liệu khác để làm bánh và chiên giòn.
híhí tổng kết 1 chút (theo kinh nghiệmcủa sinh viên xa nhà thèm và tưởng tượng>"<), đặc sản QT đầu tiên phải kể 1. GIó Lào - Cát trắng - Nghĩa Trang 2. Bánh lọc Mỹ Chánh 3. Bánh canh cá lóc Hải Lăng (ai ở Đông Hà thì tới quán mụ Liên trước trường Cấp 3 mà ăn, hồi trước 10k/tô chừ ko bjt tăng giá chưa nữa) 4. Bánh ướt An Lạc, quán nj khoái lắm nè 5. Bánh canh vịt ở chùa tám mái, hoặc cháo vịt phường 2 6. Chân gà nướng đường Hoàng Diệu 7. Bê Thui Quý Đạo đường Ngô Quyền (ko bjt nhớ có đúng tên ko nữa??) j nữa hèo? 8. Rượu Xika Hải Lăng 9. Bánh nậm!! 10. Gà nướng Cần Vân mê tít thui chừng nớ đã, kể tiếp lại thèm hichic, tết nj về phải ăn cho bõ ghét>"<
Lên hướng hóa có vài món hơi bị đặc sản ( Bản địa họ Hồ mà!) - Xôi xụm ( Cái ni vác từ lào về, nhưng chêm thêm mấy thứ như Đái mít thì chỉ có dân miềng xơi) - Kà leng ( Cái ni thì đúng là đặc sản, đó ai kiếm ra chỗ mô có, nói chung nó bao gồm cứt non của dê cộng với vài thứ...kakaka, cứt mà ăn không như cứt mô ah nghe, ăn lâu nghiền ) - Bánh lọc Tân Long - Nhũ chó ( Đi ăn nhũ dê nướng thì nhiều, lên khe Sanh biến tấu nhũ chó nướng hơi bị ngon, chắm muối hạt giã ớt mọi+ tiêu tươi đùm lá chuối nướng chắm ăn ngon hết ý) - Lạp ( Cũng mang từ lào về, vẫn thích Lạp cá Trắm cỏ, nhưng ăn hay bị tào tháo đuổi) - Về Đông hà mới có món lẩu cá khoai, ăn ngon, dể nuốt và ...nhuộn trường!
Tiết canh thỏ: Quán Tý gần trường chuyên Lê Quý Đôn 01 Lê Thế Hiếu Bánh Khoái chiên và bánh canh trứng cút: Khu chợ Lao Bảo, gần chỗ bán hòm tới 1 đoạn (sau chợ ĐH). @hangle155: quán cháo cá mụ nớ dỡ mà, đc cái rẻ học sinh ăn vừa thui, chứ cháo cá hải lăng có lòng cá đầy đủ mới ngon vô HL mà ăn hehe
những món này là món riêng của từng nơi. nhưng đã liệt vào hàng đặc sản chưa thì làm sao biết được ta. Chỉ là phỏng đoán thui mà!
tết nó mới tăng giá lên 12k - 15k cong lại bình thường chỉ 8k-10k thôi. ý, nếu bạn đi bằng ô tô đến thì ko bít sẽ tăng lên nhiêu đâu nhé