[Quảng Trị] Án tình uẩn khúc của nữ sinh cao đẳng

Discussion in 'QUẢNG TRỊ' started by K.R, Jan 9, 2011.

  1. K.R Thành viên tích cực

    TAND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Đoàn Quang Hạnh (23 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) bị truy tố về tội “Cưỡng dâm” cô người yêu vì chưa đủ căn cứ để buộc tội bị cáo. Đây là một vụ tình án đầy ẩn ức.

    Tự nguyện yêu...

    Quen nhau dịp 30/4/2009, bị cáo Đoàn Quang Hạnh (23 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi) và chị Y. (19 tuổi, nữ sinh viên TP.Huế) nảy sinh tình cảm. Hai người đã trao cho nhau tất cả. Tròn 1 năm yêu nhau, "chàng" đột ngột bị bắt về tội “Cưỡng dâm” mà "nàng" là bị hại.
    Trước Tòa, bị cáo Hạnh khai rằng, gia đình Y. viện cớ Hạnh còn trẻ lại chưa có công ăn việc làm nên không cho cô gái tiếp tục mối quan hệ yêu đương với bị cáo. Dẫu vậy, hai người vẫn yêu và vẫn thường quan hệ tình dục với nhau. Hạnh khẳng định những lần đó Y. hoàn toàn tự nguyện dâng hiến chứ bị cáo không hề ép buộc.
    Ngày 22/4/2010, bị cáo chở Y. ra Quảng Trị thăm người thân bằng xe máy, nhưng chỉ chở đến đoạn huyện Đăkrông thì Y. sang xe của bạn là Lê Hữu Khanh chở đi tiếp vì Hạnh có việc quay trở lại Cam Lộ. Chiều 25/4, khi Hạnh đang uống cà phê ở phía nam cầu Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) thì phát hiện Y. được Khanh chở vào Huế. Hạnh liền chạy xe theo sau với ý định an ủi người yêu vì những ngày qua Y. bị bố mẹ mắng bởi chuyện yêu Hạnh.
    Khi đuổi kịp, Y. tự sang xe của Hạnh cùng với đồ đạc, túi xách. Đến đường tránh Huế, họ nảy sinh ý định vào Lăng Cô chơi kỷ niệm 1 năm ngày quen và yêu nhau, sau đó thuê phòng ở cùng nhau. Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi ăn, đi chơi, thăm thú bạn bè và còn quan hệ tình dục với nhau nhiều lần nữa, hoàn toàn tự nguyện.
    Đến ngày 28/4, cả hai đến nhà trọ Hưng Thịnh thuê phòng để hôm sau ra Huế. Khi Yến Oanh đến trường, Hạnh bị người thân của Y. cùng một số thanh niên chặn đánh; liền sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đưa Hạnh đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy lời khai theo đơn tố cáo Hạnh đã bắt cóc cô gái trước đó 2 ngày.
    Chiều 29/4/2010, Cơ quan điều tra cũng triệu tập lấy lời khai của Y. và cô gái này cũng có đơn tố cáo việc bị “Cưỡng dâm”. Vì thế, từ đó đến nay, Đoàn Quang Hạnh bị bắt tạm giam về tội danh này.
    ... hay bị ép làm nô lệ tình dục?
    Tại Tòa, bị hại Y. thừa nhận, giữa cô và Hạnh từng có tình yêu nhưng sau đó cô đòi chấm dứt và Hạnh cố níu kéo. Cô gái xác nhận lời khai của bị cáo đúng về thời gian, địa điểm nhưng lại cho rằng hôm đó cô hoàn toàn bị Hạnh cưỡng ép chứ không có chuyện gợi ý đi kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau, cũng không hề đồng ý với bất kỳ lần quan hệ tình dục nào, tất cả đều do Hạnh dùng sức mạnh cưỡng bức và dùng lời nạt nộ, đe dọa tinh thần.
    Y. còn khai rằng, cô từng nhảy xuống khỏi xe để thoát nhưng không thành. Cô cũng không được Hạnh cho sử dụng điện thoại, có lần cho sử dụng để liên lạc nhưng trong thời gian ngắn với những lời đe nẹt dữ dội.
    “Bị hại như là một nô lệ tình dục. Chính vì thế bị hại muốn chết đi”, Y. khẳng định. Y. kể rằng lúc ở Đà Nẵng, cô đã hai lần tìm đến cái chết bằng dao và thuốc ngủ nhưng bất thành.
    Tuy nhiên, những lời khai trên cũng không đủ sức thuyết phục được rằng Hạnh đã xâm phạm nhân phẩm, đã cưỡng ép Y. phải “chiều” bị cáo trái với ý muốn của cô. Bởi vì có có quá nhiều cơ hội để Y. chạy trốn, kêu cứu, để nhờ sự giúp đỡ từ người khác, tại sao cô không hề sử dụng?
    Một nhân chứng cho hay, có thấy Y. buồn rầu, khóc và tâm sự muốn ra Huế học vì Hạnh không cho; còn lại những buổi đi ăn cơm, uống cà phê chung, nhân chứng này đều thấy Y. và Hạnh cười nói vui vẻ bình thường.


    Bị cáo bị oan?

    Mặc dù các chứng cứ buộc tội còn yếu nhưng cơ quan công tố vẫn đề nghị xử Hạnh mức án treo. Chàng sinh viên trẻ đã bật khóc kêu oan ức. Còn bị hại Y. thì phản đối đề xuất án treo của VKS với lý do cô “sợ bị cáo tiếp tục cưỡng bức, đe dọa!”.
    Thái độ của cô gái khiến người ta không nén được tiếng thở dài ngậm ngùi. Có người liên hệ đến nhiều vụ án tương tự, mà cô gái đó đã bị người yêu hiếp dâm hoặc cưỡng dâm nhưng vì nghĩ đến ân tình trước đó với nhau nên đã tha thứ mà rút yêu cầu khởi tố. Nhưng ở vụ án này, rõ ràng các cơ quan tố tụng Quảng Trị thiếu căn cứ pháp khi kết tội Đoàn Quang Hạnh “Cưỡng dâm”.
    Sau 2 ngày nghị án, ngày 31/12/2010 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề vì chưa đủ căn cứ kết tội bị cáo.
  2. Amoled Thành viên

    Sinh viên thời này nhiều trò lắm. Con gái gì đâu mà....
  3. thaisonit Thành viên

    vụ này tương đối khó xử.nếu có biện pháp nào triệt đường quan hệ của cặp đôi này 10 năm.như vậy thì anh chàng kia không phải ngồi tù và cô kia củng không sợ bị ép làm bậy nửa(mà muốn ép củng không được).hiii
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    :( Buồn thay cho cả 2, yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau, rõ ràng con kia nó nói bậy :d (tức thay thằng kia :-w)
    kamansec likes this.
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    May mà con ni đủ tuổi, ko thì mang cái tội giao cấu với trẻ em thì bóc lịch hơi bị lâu...
  6. kamansec Thành viên

    May quá chưa yêu "con" nào :))! Đúng là đời lắm cái trớ trêu :-"!
  7. Thành Lê Thành viên

    Haizzzz. Đời sao lại lắm bon chen. Cô gái đó làm vậy thì có lợi ích gì với cô ta không nhỉ, hay là chỉ để bớt tức tối.
    Mạ dạy người hay tức vs làm điều xấu sẽ ngủ không ngon, sẽ bị nổi mụn. =))=))=))
  8. glass Thành viên

    Lòng dạ con người khó lường, lắm kẻ làm ơn mắc oán nhưng củng không thiếu người gắp lữa bỏ tây người
  9. alone Thành viên

    chắc là không đạ ngá đây mà phải không ace
  10. chuongvl Thành viên

    Cuộc sống luôn có những bất ngờ mà không ai có thể biết trước! botay.mắm
  11. maytinh.vietcom Thành viên

    Cu này chắc xí trai
    .
    .
  12. lovevip1221 Thành viên

    trời nói vậy thôi chứ cưỡng ép 1,2,3 lần còn được chơ làm luôn mà ko có sự đồng ý của đôi bên thì khó làm lắm.nếu ko yêu nhau nữa thì trốn bỏ đi làm chi mà cứ bám lấy nhau rứa. rõ ràng là con này nói láo rùi . hayza trai QT mình ngơ ngơ quá mà
  13. handoibacnghia Thành viên

    Hic ưng nổi tiếng ,đàn bà gì mà ngu đả yêu đả cho rứa còn kiện ,thật khó hiều nói chung tức thay cho anh chàng này ,đả thế kiếm con khác lởn vởn cho nó học máu nó chết lun
  14. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Kinh nghiệm xương máu cho anh em ta học tập;)):)) chơi cho sướng rồi giờ bị kiện vô chơi với muổi trong tù:(
    Haizz buồn thay cái sự đời.. mà con bé đó sướng đọa đi còn bày đặt kiện cáo;))
  15. Thành Lê Thành viên

    Haiz. Chú Huy bựa ni làm thêm nghề đào mồ nữa à chú Huy ;))
    Chắc đợt ni đời sống của chú khó khăn lắm hả chú
  16. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Người ta nói không sai mà , yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi [-(
  17. nguoikhesanh Thành viên

    vo van

    vo van. yeu ma vay ha
  18. VietLan_CamLo Thành viên

    cuộc sống mà không thể lường trước được những gì sẽ xay ra.Ma đã xãy ra thì không ai có thể tránh được.Chỉ mong là ở hiền sẽ gặp lành mà thôi
  19. VietLan_CamLo Thành viên

    Tình yêu luôn có 2 mặt mà.Tình yêu có thể đưa chúng ta lên thiên đường nhưng cũng có thể đưa chúng ta xuống địa ngục.Hãy tìm cho mìh một tình yêu đích thực.Đừng để rơi vào trường hợp như trên là ok rồi
  20. rock_xuyenmangdem Thành viên

    yeu la trao cho nhau nhung j minh co the ma cung mang toi ah

Share This Page