Anh cúng vịt quay cho chú mà chú nói anh ngắm gà là sao :-" đúng là chú Thành lé về dưới đấy con vịt cũng như con gà đở vậy có hợp lý không chú thành
Anh biết là anh chơi chú như rứa thì hơi ác. Anh đã dìm hắn xuống rồi mà chú cứ ưng bới lên vậy chú. Miềng thương người mà người nỏ hiểu
Ầy, cúng có khi mô người ta lôi vịt ra cúng không trời. Chẳng qua là do anh biết chú Cháy thích ăn vịt, ko ăn đc gà nên phải lấy vịt giả gà cúng cho chú Cháy đó chứ
Nhìn cho kỉ chứ chú thành , Chú lên bàn thờ ngồi rồi còn cúng đc cho ai , con gà của chú chắc tới mùa quýt sang năm mới ngắm đc quá bản lĩnh của chú chỉ ngang Con VỊT trở lùi thôi chứ chả lên đc con gà đâu Vịt Xiêm @Pi Cúng cho chú thành thì cần gì cúng gà em , Sống là thành Lê về dưới đó là thành lé con vịt bảo con gà là em biết rồi đấy