Anh là người cọc cằn thô lổ,anh cũng từng là người phạm nhiều lổi lầm ,sống ko suy nghĩ và từ lâu anh đã cho là con tim anh đã giá băng ,không còn có thể yêu ai được nữa.Anh cứ nghĩ số phận mình mãi như thế ,sẽ ko bao giờ thay đổi được,nhưng đến một ngày anh được gặp em ,em đến như một phép màu nó giúp anh cảm thấy cuộc sống anh có ý nghĩa hơn khi có em .Lần đâu tiên anh ngồi bên cạnh em ,anh đã ghi nhớ vào lòng nụ cười đó ,nụ cười mà làm anh không ngủ được mổi đêm khi anh nhắm mắt lại ,nụ cười mà làm cho anh phải thay đổi,nụ cười làm con tim anh xao xuyến ,và rồi anh nhận ra anh đã yêu em ,ngày nào ko nhìn thấy được em ,ko được nhìn em cười y như rằng tối đó anh lại không ngủ được .Nhớ em,yêu em nhưng không giám nói ra vì anh sợ em không đáp lại tình cảm của anh ,rồi lại còn nói với em là muốn em làm em gái nữa chứ ,lúc đó anh như thằng hề em nhỉ tự nhiên yêu em lại hỏi em làm em gái không,lại không coi t/c của em dành cho anh ra sao nữa chứ.Rồi khi biết em cũng yêu anh ,anh vui lắm ,vui nhưng cũng lo sợ mất em sợ em khổ vì yêu người không có gì như anh .Rồi từng đêm trời lạnh còn mưa như thế này em còn về với anh (vì em biết anh có nhớ cũng ko biết làm cách nào lên với em được mà hiii) ,nhìn thấy em như vậy anh càng thấy yêu em nhiều hơn nữa,thương em nhiều hơn ,nhưng anh vẩn thấy tự trách mình vì anh chưa làm gì được cho em mà em đã làm quá nhiều điều cho anh ,cho anh 1 tình yêu ấm áp,cho anh 1 niềm tin ,cho anh 1 hy vọng .A đã tự hứa với bản thân là phải tốt lên để không phụ em tình yêu của anh ,và không phụ em khi em đã đặt vào anh niềm tin và hy vọng,để chúng ta có thể cầm tay nhau đi hết 1 con đường còn dài phía trước. Anh biết tình yêu nào cũng có chông gai nhưng anh tin em và anh sẽ vượt qua tất cả để đến được cái đích cuối cùng là được ở bên nhau mãi mãi,vì anh biết tình yêu của anh và em dành cho nhau nó có nền mống bằng sự chân thành ,nên anh tin em và anh sẽ có thể cùng nhau đi hết con đường này.Câu cuối cùng anh muốn em biết là anh yêu em ,yêu nhiều nhiều lắm ,cảm ơn em đã dành cho anh 1 tình yêu ấm áp.............62 62 62 62 62 62 62 62.Mình sẽ luôn bên nhau em nhé không bao giờ rời xa
Em vừa chia tay tình yêu thứ 3, giờ lại mông lung tình yêu thứ nhất, lúc sáng nay em có gặp anh ấy, thèm ôm lấy 1 cái, nhưng cứ sờ sợ, rồi lại cách xa nhau anh ấy có ng` yêu mới rồi giờ trống vắng lắm nhưng nghĩ lại mình còn dại dột, ko dám yêu tiếp có người cho rằng em "đào hoa"
Trong cuộc sống luôn cần niềm tin.đặc biệt trong tình yêu phải luôn tin tưởng nhau.hj nhưng nhiều lúc cũng rất khó để làm đc điều đó. handoibacnghia: chúc a luôn hạnh phúc hi.a đang có 1 ty thật ấm áp.
Mùa đông trở nên không lạnh nữa...đúng k chủ topic...cũng đã có người muốn mình làm em gái...nhưng giờ mình đang hạnh phúc...1 buổi tối tốt lành...cám ơn tình yêu