Gửi anh, người con trai mà em yêu thương

Thảo luận trong 'Tâm sự, điều muốn nói....' bắt đầu bởi Clouds, 25/1/11.

  1. Clouds Thành viên

    Đầu tiên !
    Em muốn nói với anh " Em yêu anh "

    Cám ơn anh, người đã cho em một tình yêu...
    em biết khi anh đọc được entry này của em cảm xúc trong anh về em đã khác...
    Có lẽ là như thế nhưng em không biết được trong anh đang nghĩ gì về một cô bé như em...
    Hôm nay em muốn viết cái entry này để đánh dấu cho 2 chúng ta, đánh dấu cho 1 tình yêu được xuất phát từ con tim em...

    -------------------------------------------------------

    Anh biết không... ?
    Anh là người đầu tiên đấy...
    Anh là người đầu tiên có thể nói chuyện điện thọai với em 1h33p...
    Anh là người đầu tiên làm em nhớ mỗi buổi tối em muốn ngủ...
    Anh là người đầu tiên có thể nghe em tâm sự và chỉ im lặng nghe em khóc...
    Anh là người đầu tiên cho em cảm giác ấm áp qua những câu nói...
    Anh là người đầu tiên làm trái tim em rung động...
    Anh là người đầu tiên làm em hạnh phúc ...

    Anh biết không ...?
    Em iêu anh ...
    Em iêu anh cho dù chưa 1 lần nhìn thấy mặt anh...
    Em iêu anh cho dù chỉ qua những dòng tin nhắn quen thuộc...
    Em iêu anh chỉ vì những câu nói bông đùa của anh...
    Em iêu anh vì tất cả những thứ giản dị đó...
    Em thực sự cảm thấy iêu anh... :)

    Anh biết không... ?
    Anh đã cho em rất nhiều cảm xúc...
    BUỒN : khi anh nói với em "anh không muốn nói yêu thương ai đó quá dễ dàng, em muốn nghe thì em đi tìm người khác đi"...
    VUI : khi anh nói với em "em biết không, em đẹp lắm"...
    HẠNH PHÚC : khi em nhận được tn lúc 11h11p "em biết không, người ta nói 11h11p là cái thời gian có 1 ai đó đang nghĩ về bạn, có phải em đang nghĩ tới anh không"...
    và những tin nhắn mỗi buổi tối chúc em ngũ ngon và những tin nhắn vào mỗi buổi sáng thức dậy "anh tặng em 1000 nụ cười"...

    5 ngày nay , hình như anh đã thay đổi...
    Anh nói là anh bận...
    Em không tin đâu anh ạ...
    Anh không bận tới nỗi mỗi buổi tối chỉ replay tin nhắn của em quá 10 lần rồi mất tích ...
    Anh không bận tới nổi mỗi buổi tối không chúc em ngủ ngon , mỗi buổi sáng chúc em 1 ngày tốt lành...
    Anh không bận tới nỗi khi em điện 12p anh nói đến 4 lần "anh xin lỗi, anh đang bận"...

    Phải không anh... ?
    Phải không , tình cảm trong anh đang thay đổi... ?
    Phải không anh em không còn quan trọng trong trái tim của anh... ?

    Anh nói anh và em ở 2 thế giới... ?
    Em không nghĩ thế , anh nói em giàu còn anh không có gì cả...
    Em không giàu anh ạ, em không giàu khi người mà em iêu thương em cũng không thể giữ ở bên cạnh em...
    Em không giàu anh ạ...
    mà giàu thì sao chứ... ?
    có sao đâu... ?
    Anh nói anh với em không tới....
    Mọi thứ lí do anh biện ra chỉ để làm em không buồn...
    Em biết nhưng em không thể làm gì để giúp anh...

    Em đã cố gắng để kéo anh lại gần em...
    Em đã cố gắng không nhớ những thứ quen thuộc mà thường ngày anh vẫn làm cho em...
    Em không thể quên cái trò chơi "7 ngày iêu" của anh...
    Em không thể không nhớ những tin nhắn của anh...

    Em nhớ anh :| :(
    em rất nhớ anh ...
    Trời càng lạnh em càng nghĩ nhiều về anh...
    Trời càng lạnh nó càng làm em cô đơn...
    Nhìn những cặp tình nhân ở bên nhau...
    Em thật sự thấy ghen tị với ng ta...
    Có người nói với em...
    Em nên từ bỏ...
    Nhưng...
    Em không muốn, em không muốn mất anh...
    Anh hiểu không...
    Em không thể sống thể thiếu anh...

    Hãy để em ở bên anh , anh nhé , đừng rời xa em...
    Em xin lỗi :|

    P.s : Clouds muốn để lại đây cái tình cảm này tại vì tình cảm này Clouds đã được nhận tại đậy và Clouds muốn giữ nó mãi ở đây...

  2. vinhtran Thành viên

    Hic, cảm động quá.
    Chúc em may mắn và hạnh phúc nhé Clouds.
  3. DJ Nghĩa House Thành viên

    Ôi tình yêu đẹp=D>
  4. he0c0n_9x Thành viên

    Có lên chị bé 1
    em tin 1 ngày nào đó bin khùng sẽ hiểu ra thôi :d
  5. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Anh xin lỗi em
    Anh không hoàn hảo như những tin nhắn của anh
    Anh không hoàn hảo như những câu nói của anh
    Anh không lãng mạn tới mức làm em có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì
    Anh không muốn làm 1 người con gái huế lại tiếp tục vì anh đã đau khổ như người con gái trước của anh chờ anh 3 năm để rồi thất vọng
    Anh không muốn replay cái comment này ở đây
    Anh không muốn em nói lên những suy nghĩ nặng nề này lên đây
    Anh sẽ yêu em
    Anh sẽ yêu em nhưng chỉ trong từng suy nghĩ mà thôi
    Anh xin lỗi !
    Anh không xứng với em , em hiểu không ?
    Đừng đem anh lên thiên đường rồi đạp anh xuống dưới đấy
    Cám ơn em ! người đã cho anh 1 tình yêu
    Em lớn thêm 1 tí nữa đi rồi nghĩ lại anh có xứng với em không rồi hãy quyết định nói lời yêu anh
    Như anh đã nói " anh không muốn nói lời yêu ai quá dễ dàng " và anh cũng muốn em như thế
    Anh yêu em
    cactuswhite thích bài này.
  6. petubjk_pelaaj Thành viên

    E còn bé nhưng e yêu thật lòng,e còn bé nhưng e yêu không gian dối. Rồi ai đó sẽ hiểu cho e..........^^.^^
  7. lovesong's Thành viên tích cực

    Ố year ! rồi ai đó sẽ hiểu cho em :d
    Anh thì hiểu em rồi :d hé hé
  8. binboong72 Thành viên

    Mình chưa yêu ai bao giờ, hok hỉu nhìu nhưng
    thấy bài viết này cảm động thiệt
    thà yêu, được yêu hạnh phúc rồi có lẽ phải đau khổ nhưng còn hơn.....đời buồn tênh

    PS: mấy đứa này còn nhỏ mà iu đương phết nhẩy, chị 18 năm xây dựng CNXH oài mà vẫn là mems độc thân hội, haiza
  9. cactuswhite Thành viên

    Rồi u cũng sẽ hiểu..........
    Tin nhắn của họ ko bao jo trùng với suy nghĩ của họ........
    U cũng phải quên all..........
    Đem lại cho ai đó một cảm giác yêu...rùi bất chợt tan trong gió.....
    Người đi ko cảm xúc....người ở lại thì............
  10. tocdaidethuong9x Thành viên

    Yêu nhiều rồi khổ nhiều thôi .. đừng nên iêu sớm chắc tốt hơn sẽ đến lúc kảm thấy lớn hơn, trưởng thành hơn và phải tập quên đi tất cả những thứ không thuộc về mình thôi..... smile đi nhé :)
  11. sunken_cn Thành viên

    Anh hiểu ! Anh biết rồi .... Anh cũng yêu em lắm ...... :d
  12. key Thành viên

    Ước chi trong tình yêu ko có 2 từ chia tay

    Haizzzzzzzzzzzzz.......nổi đau rồi củng sẻ qua cho 1 người con gái anh đã từng yêu :(
  13. tocdai_2k7 Thành viên

    Xúc động lắm, nghĩ lại cuộc đời thật bất công nhỉ:(
  14. Anh.Hieu Thành viên

    Vui đi em đừng trách đời đen tối,
    Buồn hôm nay đở đau khổ ngày mai ........
  15. runi.lala Thành viên

    Anh Bin đã nói 1 câu rất hay
    Đừng bao giờ nghĩ bạn quan trọng với 1 ai đó và cũng đừng bao giờ nghĩ có 1 ai đó quan trọng với bạn
    Mình không nên nhớ nếu người ta không muốn níu giữ chị ạ , buông tay đi
  16. thaisonit Thành viên

    Người con trai nào mà may mắn thế
  17. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Này, con Ni kia :-w lôi cái topic ni lên làm chi nữa :|
  18. [kÒi]... Thành viên

    Gặp kon Linh đó mi nã, gặp tau tau ăn thịt mi rồi Bin nã, ngồi đó mà nổ pháo bông :|
    Thấy hắn khóc tau nãn :-< yêu với chả đương, đau đầu :-<
  19. kamansec Thành viên

    Hự, có người đòi ăn thịt người khác @-)!
  20. he0c0n_9x Thành viên

    ThaiSonit @ chính là MOD bIIN nhà ta đấy ạ :)):))

Chia sẻ trang này