Chúc mừng Box Đà nẵng đã có buổi off thành công và tốt đẹp Sau buổi off thành công nư vậy thì cũng đã để lại cho mỗi người mỗi niềm vui mỗi cảm xúc và mỗi kỉ niệm khác nhau Cám ơn mọi người đã cho tôi một niềm vui khó tả, thực sự rất chi là vui và hạnh phúc Cám ơn các bạn :A Minh, Công Hoài, Mr Mai, Xíu , Tý Nam, Ken , Nhock74, cùng toàn thể AEC Box ĐN tham gia buổi off đã giúp đỡ tôi hoàn thành các trò chơi mà tôi làm quản trò, tuy lần đầu làm quản trò, vì còn thiếu kinh nghiệm và còn hơi rụt rè, tiếng nói cũng chưa được vững vàng cho lắm có gì mọi người thông cảm và góp ý để lần sau tôi còn có kinh nghiệm và tự tin để làm tiếp Cám ơn mọi người đã ăn hết thịt mà Tôi, a Minh và Xíu cùng nướng tuy hơi có xen lẫn cát nhưng mà mọi người đều khen ngon và ăn hết mình....
Cám ơn anh Những báo cáo anh với liên minh nướng thịt là... thịt sống và chín lẫn lộn nhau Không biết ai có đau bụng ko chứ em tè re (phải nghĩ làm)...
Cảm ơn những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của bạn Diện về buổi offline. Hy vọng bạn sẽ vũng vàng hơn trong vai trò MC, quản trò trong những lần offline thời gian sắp tới. Nhân đây Mr.Minh cũng xin thay mặt BĐH gữi lời cảm ơn đến toàn thê ACE đã tham gia offline, và đã góp phần tạo nên sự thành công ngoài mong đợi của buổi offline. Hy vọng sẽ gặp lại cacs bạn trong những lần offline sắp tới . P/s: Đính chính lại là riêng phần của Mr.Minh náng luôn luôn chín và thơm ngon, không có lẫn lộn với sống và cát đâu nha .
UI Sáng chừ nghe ổng rên thấy bùn Thịt em ướp được em dán tem đảm bảo rồi mà Tội em quá đi Vì đây là lần đầu tiên em tham gia tổ chức,có mặt từ đầu đến cuối và thấy thực sự lâu nay đi chơi vui vẻ nhờ công lao ACE BTC nhiều lắm Chừ mói biết,em Xl,hì,nhưng em rất vui vì mình làm được gì đó cho tất cả mọi người Buổi off có rất nhiều mem mới,chưa biết hết về nhau nên trước có nhiều rụt rè Nhưng khi tham gia các trò cơi thì thấy khác biệt hoàn toàn Chơi hết mình luôn Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và giúp cho buổi off thành công cực kì rực rỡ (thành viên tham gia tới tận 57 người) Em vui quá ...là lá la.. p/s:anh Mèo:em Thanks xong mà hắn đứng lun,không thanks được Thanks anh về bài viết nhá
Là lần đầu tiên tham gia vs các anh chị QTN và vì chưa quen bít ai hết nên còn chút ngại ngần, hy vọng lần sau sẽ khác.... Mong AC giúp đỡ bé thêm ạ... Thanks all!!!
Hey Ya! Đại ca thiệt là khiêm tốn quá đi đó mà! Có nên như vậy hông chớ! Trước là sau quen thôi mà.. Hey Ya! Đại ca thiệt là khiêm tốn quá đi đó mà! Có nên như vậy hông chớ! Trước là sau quen thôi mà..
Nói thiệt cher hum qua đi off thấy zui. Nhưng tại lần đầu tham gia cũng có chút ....^^ Có lẽ ko chĩ riêng mình mà số nhiều mọi người còn ngại@@. Mình thì ngại nên ăn khá nhiệt tình. Hí hí:">
Những lời cảm ơn thật chân tình các mem qtn xin ghi nhận...........? ngồi nhậu mà ăn thịt nướng mài mòn kả răng...? toàn cát với thịt sống nhưng dù vậy vẫn cố ăn vì tội công của bé x làm kả ngày rồi ngồi nướng kả buổi tối.........?
Vui là chính mà anh.Thấy mọi người vui là em cũng thấy vui rồi.Lần sau anh nên chủ động và sáng tạo hơn chút.Anh hơi bị động làm mọi người đứng yên hết.Có gì em giúp cho.mấy trò chơi cuối cùng vui rứa mà.Mình nhiệt tình là thành viên thấy vui thôi.
Hic,có mấy mem như ri thì tốn quá, phải bắt hòa đồng, làm cho họ hết ngại, chơ ngại mà ăn nhiệt tình thì....
Hic...Thương hay châm chọc ri Cát là vì anh Hùng bay vô lấy nên cát bắn vô,sống thì chắc lại anh Diện đó X nướng 1 là chín,2 là chay mà thôi,hehe
Nhìn chung thì miềng vs Xíu làm đồ từ trưa . Đến lúc ăn thì ôi zồi ôi ! chả ăn đc chỉ toàn ăn cát ... Nhưng mà vui . Còn về số lượng mem thì khỏi bàn . Nhiều quá trời . Một số mem còn ngần ngại bởi là lần đầu tham gia , nhưng cũng rất hăng hái ở các trò chơi . Trước tiên phải nói lời cám ơn đên BTC ! Thứ 2 là mem đã tham gia tích cực ! Phấn đấu cho một ngày off khác hoành tráng hơn nào ! ( không cát and ngại ngùng )
Thấy mọi người tham gia vui quá. Rất tiếc ở xa không bon chen được, hi vọng sẽ cùng tham gia với mọi người vào một ngày gần nhất. Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc.
Ui buổi đi ni toàn chân dài, ai không tham gia cũng hơi tiếc đó nghe, off ở ĐN lần này chắc được ủng hộ nhiều phần lám, off buổi sau như thế này nữa chắc box ĐN vinh danh mất, hôm đi quên mang đồ nghe theo thôi, tội kellbin. Nhưng mọi kái không quan trọng, quan trọng nhất là niềm vui, nhất là miềng cười gãy cả lưng, hôm ni vẫn còn đau nì .
Lỡ yêu anh qua cái comment ni rồi Cám ơn anh đã ra bến xe đón em, xe xịt lốp mà cũng không quan tâm + buồn Miềng bò từ từ mòn đường luôn tê Vài bữa có đợt vô ĐN lại cho mượn EX lượn vài vòng nghe eng Phương