Sau một thời gian lôi kéo và dụ dỗ . Box Đà Nẵng đã tiến hành 1 buổi ọp lai hoành sờ tráng với số thành viên lên đên con số 57 . Điều đặc biệt buổi ọp lai này quy tụ rất nhiều Hót Gơn . Sau đây là 1 số hình ảnh buổi ọp lai Chuyến đi bắt đầu ! 2h ACE có mặt tại Núi Bàn Cờ Chiến Binh Mr.Mai sau một thời gian vật lộn với quân thù đã trở nên tả tơi như vậy ! Cả nhà đoàn tụ Quá trời Hót gơn chuẩn bị đồ ăn cho ACE Phần chơi " Đoàn Kết ! Đại Đoàn Kết " Con dao kia định làm gì vậy ? Chuột nhắt Ô kìa cái mông Lên Đỉnh Tu bi con tờ niu ......
new mem buổi đầu tham gia off! củng được nhưng hình như chưa post hết,đề nghị tập trung post 1 lần!....
Vừa mới nghe anh Ken lên tiếng để tập hợp đủ ảnh đã rồi mới post cho khỏi lộn xộn, thế mà anh Dương Dâm Dê lại post trước p.s : khéo anh bị chém
Miềng không để ý cái mông vì ham nhìn mặt thằng Nam Cái chân như bị tật mà cái mặt thì nhìn khỏi phải nhin cười luôn
Vì phải vượt qua từng nớ quãng đường, không mệt mới lạ Cái khúc ni ai chỉ anh Dương lại chụp ADMin nì,Anh Long coi điều tra tìm thủ phạm chỉ điểm nhá Dao là Xíu cầm,tay xinh là tay của Xíu ý định thì tốt mà,về cắt dây ra thui chứ có chi mô
Công Hoài thổi còi kết thúc hiệp 1 ! ACE thu xếp để chuẩn bị chiến đấu hiệp 2 ! Tập trung để chuẩn bị chiến đấu hiệp 2 ! [ Biển Phạm Văn Đồng ] Lãnh thổ này là của ta Ai giữ ảnh hiệp 2 post tiếp nhá Bên lề buổi off là những pha tự sướng Tạm Hết !
Lại bóc típ nè...sao đã quá ri trời Sếp (Xếp) phê như con tê tê. Ui chao là nặng ..hình như vài chục tấn Tóc gió thôi bay .Em nó nhìn thảm quá ở đây sương khói mờ nhân ảnh nè.Mây dễ sợ Gà thì xink thía này Mà Sếp thì cái mặt đằng đằng sát khí Đinh hạ "nách" thủ đây mà
Leo dốc mệt quá, xăng cũng cạn huống hồ là người Chú cây đốt a này chơi ác, chả chịu xem trước khi post