Đã sáng rồi đấy Đã sáng rồi mà tưởng là còn buổi đêm nữa chứ , chao ôi sao mà đau đầu thế này cơ chứ , ăn sáng cũng nuốt không vào nữa, tệ thiệt , còn cà phê thì sao mà đắng thế không biết ai bảo mày vui chi cho lắm nhiệt tình chi cho lắm , hôm qua đã mệt rồi nói không ra hơi rồi mà còn uống thêm nữa, hôm trước uống rứa chưa đã hay sao mà hôm qua mày còn uống vào nữa,mà tau uống với anh chứ ai đâu mà mày nhiều chuyện,thì tau có nói gì đâu chỉ than là hơi mệt tí thôi , Cả đêm tau không ngủ được rồi , không biết tại sao nữa cứ trằn trọc cả đêm,chắc có quá nhiều chuyện ập đến với tau mà chuyện vui đâu chả thấy toàn thấy chuyện buồn cả. Mày biết không hôm kia tau đã khóc đấy, sao vậy ? tau cũng không biết nữa , ngồi nge điện thoại của chị xong tự nhiên thấy buồn thương chị quá thôi Mà mày cũng nên hút ít lại đi, tau thấy dạo này mày hút hơi bị nhiều đó nge , ùm tau biết rồi , đang buồn mà Buồn gì mà buồn, cứ kêu hoài, um thế thôi hi.......................
Sáng rồi Sáng dậy rồi mà vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài chán thiệt...................................... haa chiều thi rồi mà giờ trong đầu vẫn chả có chử là mấy, toàn mấy công thức đá lộn tùm phèo lên , đau cả đầu Mấy ngày ni nói ngỉ làm ở nhà để ôn thi chứ phải, ai dè nhác quá, toàn chạy hết chỗ này qua chỗ nọ, hết uống cà phê , đánh bài rồi sang nhậu nữa chứ rứa là hết ngày, tối về lăn ra ngủ, sao mà chán dữ ri vậy trời Quyết tâm mãi mới ở nhà học chứ phải , may mà cũng kiếm được vài chữ, đúng là một quyết định đầy khó khăn Thôi xuống kiếm ít chữ chiều mà thi cho rồi , không đúp nữa thì chết , nhắc đến nợ là sợ rồi không dám nữa ..............................................................................
Trời ơi răng tui mệt ri trời? Mấy hôm ni tui mệt quá đi, đầu óc căng thẳng đủ thứ chuyện để lo. Bài báo cáo tốt nghiệp, Demo chương trình cho bài báo cáo, viết mãi mà chưa xong, chuyện đi quà cáp cho thầy cô...sắp bảo vệ rùi, bên trường tui có cái thông lệ đi quà cho thầy cô rứa đó, chán thiệt. Tiền đâu mà đi đây trời, rồi tuần sau đi tri ân Thầy cô 20/11 mỗi em 250k nữa....huuuu...tiền ơi là bạc. Đêm qua thức làm bài đến 4h bây giờ người cứ ngơ ngơ..mệt mệt như sắp ốm.. Mai sáng 9h đi gặp Thầy hướng dẫn thực tập nữa...chao ôi mệt!!
Tối nay về nhìn cái phòng mà bưa chè, cả một đóng rác, không ra cái phòng gì hết ,Thằng thì lăn lóc thằng thì nghiêng ngả..biết đi với ấy cho rồi..còn về làm gì nữa.. mà cũng may là trốn đi sớm không cũng lết với tụi nó mà Tối nay được bữa quậy tưng bừng nữa... lâu rồi không gặp ấy, gặp lại mà thấy tức,sinh nhật gì đâu mà không báo trước, làm mình phải ngại...mà có gì đâu nhỉ không còn là của nhau nữa trách ấy làm gì, thôi kệ dù gì thì ấy vui là được...hjjjjjjj không biết sáng dậy có nỗi mà đi làm không nữa, mệt quá đi...............thôi làm giấc đã, sáng dậy rồi tính
Không ngủ được Lại thêm một tối nữa không ngủ được rồi.... Vì ai hay tại vì mình ri hèo....lúc nào cũng vậy, lúc mình cần thì lại không có chi cả.. lúc chả cần thì cứ ào ào chống cả mặt.... heyhey... Cứ mưa như thế này là đói thôi.. không làm được gì cả.... Cố gắng đi làm dồn tiền để làm cái sn cho kha khá... kiểu này là cắn móng tay mà ăn rồi..hihihi Cứ như thế này thì tay trắng thôi...............đã bảo không 4 tay nữa rồi mà.. cứ thế tối nào cũng gọi điện tụi bây ơi tau buồn làm xí đi........ Học thì không lo mà đi đi. cứ cho Thầy Cô ngỉ hoài.. suýt ao hai môn rồi mà vãn chưa chừa.kekeke Coi mình lại đi thế là không được rồi......... Thôi hãy cố gắng đi biết làm sao bây giờ.........
chán...... chán ơi là chán.... mưa hoài thấy nản...huhu...20/11 ai cĩng về nhà X hok đc về nhà khốn khổ cái thân tui....học với hành....mún về nhà đắp chăn ngủ cho đã mà hok có đc.cứ vịc ni vịc khác.pắt mệt a nờ
Hối tối vui thiệt đó. tự nhiên lang thang trên mạng gặp được con bạn cũ hồi học 12 .....tuy khác lớp nhưng nó vẫn nhớ mình mới hay chứ...nó bảo gặp được mình vui lắm.... ......,mà hồi học 12 nó có gì đâu sao bữa ni nhìn nó dễ thương thiệt.. mà tại sao lúc nào mình cũng vậy nhỉ... làm cho bạn tức nữa chứ....tội cho người ta..........mà không sao chọc tí mà chao ôi .....chán thiệt không biết sáng ni có bị chửi không nữa...ngỉ làm suốt à.......thôi ngủ đã....chúc bà con..một ngày mới tốt lành
Haiz chán ơi là chán Lại bị đuổi trọ rồi Năm nay không hiểu mần chi mà xui xẻo ri hè Riêng tháng này bị đuổi 3 lần luôn 1 tháng mà chuyển trọ 3 lần cả ĐN e chỉ mổi miềng làm được Khốn khổ thân tôi
Đà nẵng 14/2 Đúng là ngày mình ghét thì làm gì cũng chẳng vui được Sáng - > chiều : đi làm... Về đến nhà, mệt quá lăn ra ngủ... đói quá tỉnh dậy đi kiếm quán ăn... Trời ĐN tự nhiên lạnh ghê, hazz nhắn 1 vài tin nhắn valentime cho vài người thân... Cuối cùng, giờ là 10h ! vào 4rum viết nhật ký Qua ngày hôm nay hy vọng ngày mai lại có thể nhìn thấy nụ cười của người ấy, và có thể nhìn thấy nụ cười thật tươi từ chính mình... Đà Nẵng....Sad Valentime
Học học nữa học mãi. Rất cố gắng mà chẳng thấy đi lên gì hết còn Chơi, chơi nữa chơi mãi, không chơi cũng lên. Đã tự hỏi lòng mình sống như thế nào, để khi chết đi họ vẫn nhớ tới mình. Cuộc đời chỉ có một lần để sống thôi. Sống thế nào để lại cho đời những thứ tốt đẹp nhất. Đà nẵng rất đẹp(chỉ là minh họa mà thôi) nhưng không anh hùng bằng QUẢNG TRỊ
Hôm qua là ngày chi mà mình xui tởn. Đi Thủ Đức mà xe bị hư, dắt bộ cả tiếng mới có chổ sửa. Thế là đi toi 200k.
Đà Nẵng 5/3 Chán quá ! Không ngờ là ngày này lại đến nhanh như thế . Thật sự là mình chưa sẵn sàng cho chuyện này, mình không tin là 3 ngày nữa thôi là mình phải xa Đà Nẵng, tâm trạng, rất chi là tâm trạng, buồn, rất chi là buồn. Gần 4 năm sống và học tập ở Đà Nẵng, có quá nhiểu cái làm mình đáng để nhớ, tất cả những kỷ niệm vui và buồn thì thật sự mình củng không nỡ quên. Cám ơn tất cả các bạn đã luôn ở bên cạnh mình trong suốt thời gian qua.