Công nhận là buồn thiệt anh Nam hí Mới đi chơi chung được mấy bữa chứ mấy, cũng chỉ mới hiểu nhau mà giờ ri đây. Buồn thiệt ak Nhưng ra đó có tương lai hơn mắc gì phải buồn đúng không anh Chờ một ngày anh là một chiến sĩ công an có gì cho em nhờ vả nữa chứ Chúc anh may mắn, đừng lăng nhăng nữa nhá, yêu đương cho đàng hoàng đi, thấy anh phiêu quá. !^^ ~~ GOOD LUCK TO U ~~ ^^!
Ui hèn chi bữa chừ thấy a toàn để stt tâm trạng. E mới hỏi a bữa trước là có làm cái lễ chi không thì a thành mở topic rùi Mà a ác thiệt đó, mới lỡ "kết" a mà a bỏ e bơ vơ ri đây Mà thui, hi vọng là những điều may mắn sẽ đến với a. Chúc a thành công nhá. Hun cái nì
Công nhận thằng ni ko biết cái miệng nó hình chi , sao con nào cũng kết hết rứa biết à . Không đẹp trai, không cao , điều kiện thì chưa rõ . Nhưng sao cái mỏ nó dẽo kẹo thể ko biết . Cho con người ta sống với Nam ơi
Họ lấy lòng người bằng cái "tâm", đó là phong thái của vua chúa đó mi, AE mình thì là dân áo vãi, thì chấp nhận đi, đừng nhắc mà thêm nhục
@ All: Cám ơn ACE rất nhiều, lần gặp chiều nay rồi chẳng biết khi nào có dịp mà gặp lại nữa . Mình củng chúc tất cả các bạn sức khỏe, thành công về mọi mặt trong cuộc sống !
Mấy hôm này đau nằm ở nhà không đi nét được, khi tối mới nghe tin chú tynam chia tay anh em ĐN. Anh chúc chú thành công với công việc của mình,
Úp phát nì, anh em đi cho vui nghe, uống lần cuối chúc tynam lên đường mạnh khỏe, làm ăn hành đạt và đừng bao giờ quên gia đình QTN nha
Mặc dù mới gia nhập QTN và cũng chưa diện kiến đồng chí lần nào nhưng cũng chúc đồng chí thượng lộ bình an, về quê kiếm được việc tốt + vợ xinh tươi . (Đi làm rồi đóng góp cho a c e QTN nhiều là được )
Chắc là mi học xong rồi bây giờ về quê đi rồi cưới vợ chứ gì. Thôi thì chúc mi thượng lộ bình an vậy khi nào đám cưới thì có cái thiệp mời nghe. Gần nhà mà không có là không được ( Hồi đó mình toàn chơi bi ăn bi với tynam mà )
Chắc giờ ni các anh chị đắm chìm trong sự thăng hoa của men rồi Tạm biệt anh Nam, chúc anh càng ngày càng vui vẻ hơn..giữ gìn sức khỏe anh nhé
Hơ hơ ảo là thật, thật là ảo. Đời như một giấc mơ. Đến rồi chia ly, hợp hợp tan tan. Mặn nồng đó rồi nhạt nhòa đó. Hãy cứ sống hết mình sẽ nhận được những tình cảm chân thật. Sống tốt sẽ không sợ lỗ vốn. Tuy em mới tham gia diễn đàn chưa bao lâu nhưng qua những gì mọi người dành cho em, anh thấy em đã thành công rồi. Chúc em luôn sống tốt và tiếp tục góp tay đưa QTN lên một tầm cao mới. Mịa nó về ĐH thì đi nhậu với anh và vinhtran . Từ khi Tuân nó đi anh với Vĩnh ít gặp nhau nhậu nhẹt, có mày về cũng vui .