Như Nhau Cả 74K6466 (một nhà khoa học) tánh tình hay đa nghi, nên 74K6466 chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, 74K6466 đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về 74K6466 ta đem robot ra hỏi: - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà bạn mượn sách về học. Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. 74K6466 cười: - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Ngay lập tức, robot đạp74K6466 một cái bay vô tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.
Khám Bệnh Tại một phòng khám ,Mắt Bão và Mr.Nguyễn ngồi chờ tới lượt mình . Mr.Nguyễn : cứ khóc nức nở . Mắt Bão :"Sao bạn lại khóc". Mr.Nguyễn: Tớ phải xét nghiệm máu và Bác Sĩ sẽ cắt vào tay tớ. Nghe vậy Mắt Bão òa lên. Mr.Nguyễn: Còn bạn ,tại sao bạn khóc vậy ? Mắt Bão:Tớ đến đây để xét nghiệm nước tiểu. haaa
Ty Nam và he0c0n_9x cưới được 10 năm và có với nhau 3 mặt con. Thời gian gần đây mỗi tối trước lúc tắt đèn Ty Nam chỉ vuốt má he0c0n_9x một cái và nói: “Chúc em ngủ ngon, mẹ của 3 đứa trẻ!”. Rồi Ty Nam xoay người lăn ra ngủ. Liên tục như vậy cho đến một hôm he0c0n_9x như không chịu nổi, sau khi chồng lặp lại điệp khúc: - Chúc em ngủ ngon, mẹ của 3 đứa trẻ! he0c0n_9x lập tức trả đũa: - Chúc anh ngủ ngon, bố của 2 đứa trẻ!
Nói Thẳng Có Hơn Không Chích chòe và K.R đi chơi công viên Hoàng Văn Thụ Chuyện trò mãi với người yêu bên gốc cây, Chích Chòe muốn được ăn chút gì cho đỡ đói, bèn gợi ý : - Anh K.R iu ! "Kiến bò bụng em" đây này ! - Chết cha - K.R hốt hoảng - Thôi, miềng lại ghế đá đi, ở đây chắc có tổ kiến ! Ngồi ghế đá một lúc, Chích Chòe lại nói : - Em muốn... "ấm bụng" một chút ! - Ôi ! Anh sơ ý quá để em bị gió lạnh ! Dầu xoa đây em ! Buồn thật ! Cô gái liền chuyển hướng : - Anh chẳng hiểu gì cả ! Em "hoa cả mắt rồi ! - A ! Chắc em không quen với ánh đèn cao áp đấy. Vừa nói, chàng trai kéo cô gái vào bóng tối. Đến nước này, Chích Chòe đánh liều : - Anh ạ ! Em "nhạt mồm nhạt miệng" lắm, chỉ muốn... Chưa nghe hết câu, K.R với bản tính sẳn có, như đã hiểu ý, vội kéo nàng vào lòng và hôn tới tấp lên môi ----------------------- ----------------------- K4t3ken than thở với minhvip là bạn học: - Tuần trước bà cô tau đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tau. Minhvip: - Thế ba mi có đi không? - Có! ba tau là Guest, thành viên nam nhiệt tình của QTN mà răng k đc mi. - Đã đi rồi sao hôm ni mi còn cầm tờ giấy mời họp nữa? Ken nhăn mặt: - Đây là tờ giấy bà cô tau mời mẹ tau! Minhvip - Chi đây nựa? Ken: - À , ừ...Chẳng biết ba tau làm chi cô giáo mà chừ cô gửi giấy mời mẹ tau đi họp để bà cô tau than phiền về hạnh kiểm của... ba tau!
Mắt Bão hỏi DJ Hoang Lexus: - Chú mi có phải ở Quangtrinet không?? DJ Hoang Lexus: - Dạ phải, răng mà anh biết hay rứa! Mắt Bão: - Nhìn đẹp trai là biết thành viên QTN rồi, ở đó toàn trai đẹp ko à! DJ: -Anh quá lời, anh còn đẹp trai hơn em nữa mà! Mắt Bão: -Thì....anh là smod ở đó mà
Lãng Tử hộ khẩu box SG lâu lâu mới ghé ra Đà Nẵng chơi. Hứng thú, Lãng Tử rủ [you] đi leo núi ngắm Đà Nẵng lên đèn, lên đến đỉnh núi không may Lãng Tử bị trượt chân té xuống núi. [you] vô cùng sợ hãi nhưng không biết cách nào để cứu bạn mình hết. Đợi khoảng vài phút, [you] vội vàng hỏi vọng xuống núi xem bạn mình thế nào. - Lãng Tử ơiiiiiiiii!!!!!! Cậu có sao không??? Đột nhiên có tiếng vọng lại: - Chưaaaa...... biết.......Đang rơiiiiiiiiiii..................!!!
Vụ ni Bin nghi Tún rơi xuống 18 tầng địa ngục dữ . Eng Long sữ dụng chức năng you các bạn nhé . Các bạn khéo dính đòn
Bia ôm QTN Loppro_106 và Mắt Bão vào quán bia ôm của minhvip. Sợ đắt tiền 2 lạo bàn bạc với nhau và gọi: - minhvip, cho 2 suất bia không ôm - minhvip: 2 chú yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm - Mắt Bão:Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!!
Lần đầu tiên hẹn hò Thành Lê đang tương tư s.a.m_xynh nhưng không biết làm cách nào thổ lộ bèn hỏi bố: Thành Lê: Lần đầu tiên hẹn hò với con gái nên nói chuyện gì hả bố? Bố: Với con gái có 3 chủ đề luôn đạt hiệu quả, đó là: Ăn uống, gia đình và triết lý. Con cứ bám vào đấy. Tối hôm đó Thành Lê gặp s.a.m_xynh, sau những phút đầu bối rối... Thành Lê: Em có thích ăn... rau dền không? s.a.m_xynh: Dạ... không... Thành Lê: Thế em có anh trai không nhỉ? s.a.m_xynh: Không... Thành Lê: Thế nếu em có anh trai, liệu anh ấy có thích ăn rau dền không nhỉ ??? s.a.m_xynh: #####?????
K R được A.Nam mời uống cà phê rữa xe mới.Thấy bạn có chiếc xe mio mới nhưng nhìn quen qune. K R mới hỏi:Mi mua mô ra chiếc xe ni ri? A.Nam thật thà kể lại:Một hôm tau đang đi dạo ở công viên thì Xiu kute vip pro chạy chiếc mio ào tới ôm lấy tau và hét lên "A.Nam anh có thể lấy tất cả của em" K R: mày chọn chiếc xe là đúng! Chứ đồ đạc trên người có chi giá trị bằng chiếc xe đâu!
Ông cha là Guest cứ phàn nàn thằng con trai đã đến tuổi cặp kè: Sao mày kém thế k4t3ken, chừng ấy tuổi mà chẳng thấy có lấy con bồ, chẳng giống bố tẹo nào. K4t3ken: Bố làm như bố giỏi lắm ấy, ngoài mẹ ra bố có ai đâu nào, tán được em nào nữa con phục! Guest: Vậy giờ tau với mi thi xem con gái thích tau hay thich mi nhé! Hai cha con dắt nhau ra đường , gặp một cô bé K4t3ken nhanh nhảu nói: "em ơi! yêu anh nhé" Cô bé quay ngoắt lại hét lên " yêu cái thằng cha mày chứ yêu chi mày" Thế là ông Guest thắng thằng con trai mình về khoản cua gái!
Kute.vip.pro : Sao ông buồn vậy? K.R: Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới này bà ạ! Kute.vip.pro : Vui lên đi, tôi thấy ít nhất một nữa thế giới. ko đẹp trai bằng ông. K.R: Thiệt hả? Kute.vip.pro : Ừa, vì một nửa thế giới là phụ nữ mà. K.R: Tẽn tò!!!
K4t3ken vô tình làm đổ cái xe rác. lenam nghe thấy tiếng động liền bảo: “Ê, Ken, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với Nam rồi lát nữa Nam phụ dọn rồi lật lại xe cho”. “Nam thật là tốt”, ken trả lời. “Nhưng mà Ken sợ bố là Guest không thích”. “Vớ vẩn, sang đây”, “Thôi được”,ken nhận lời, “nhưng mà thể nào ông Guest cũng ghét”. Sau bữa cơm thân mật, ken cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: “Ken cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà lenam bít ko, Ba ken mà biết được sẽ bực lắm”. “Đồ ngốc”, Lenam mỉm cười. “Thế ba Ken đang ở mô?” “Dưới cấy xe....~.~
- Anh Mr Mai ơi, em muốn tham gia QTN - Ừ, thoải mái đi em, em cứ đăng ký thành viên bình thường ^^! - Dạ,e mún làm Administrator! - Em có khùng ko? - Dạ? Cần phải khùng mớj làm được làm Admin hả anh?? ----------------------------------- Học sinh lên trả bài, thầy giáo No.1255 hỏi: - Em biết Nguyễn Huệ là ai ko? - Dạ ko - Em biết Nguyễn Trãi là ai ko? - Dạ ko - (bực mình): Rứa em bít Lê Lợi là ai ko??? -Dạ ko ........ - Rứa thầy biết A Nam là ai ko? - ko - Thầy bít Công Hoài là ai ko? - ko - Còn minhvip?? - Ko luôn - Mấy đứa giang hồ cộm cán bạn em thầy k biết mà răng thầy dám kêu băng của thầy ra dọa!??
Siêu mẫu hoanghon tổ chức tiệc Giáng sinh. Cô ta nói nói với bạn trai K.R vốn là dân hip-hop: - Tối mai tới dự tiệc, anh phải ăn mặc trang trọng nhé, phải có áo smoking (áo đuôi tôm) đấy! Tối hôm sau, cô ta chờ mãi không thấy bạn trai tới. Mãi gần Giáng sinh mới thấy anh K.R vẫn mặc áo pull, quần thụng như mọi khi. Cô ta la lên: - Sao anh lại dám mặc thế này tới dự tiệc?! Anh muốn làm em mất mặt với khách khứa à?! - Anh đã mặc theo đúng lời em dặn, nhưng tới cửa nhà em thấy có tấm biển: “No smoking” (không hút thuốc) nên anh phải quay về nhà thay đồ cũ.
Thành lê với A.nam là hàng xóm của nhau,hai người tình thân lắm, có chuyện gì cũng nói chuyện với nhau rất nhã nhặn. A.Nam: Rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã mổ sạch số hạt hoa vừa gieo bên vườn nhà bác. Thành Lê đáp: - Chuyện vặt ấy mà. Con chó nhà tôi đã cắn chết mấy con gà của nhà ông. A.Nam :Không sao. Vợ tôi đã chẹt chết con chó nhà bác bằng ôtô. Thành lê: Tôi biết rồi, vì chính tôi đã chọc thủng lốp xe của bà nhà. A. Nam có vẻ ngạc nhiên rồi từ tốn nói: Thế à! Tiện đây tôi hỏi, nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa?
Trên chuyến bay từ Thái Lan về việt Nam Na Nguyễn đang ngồi ở ghế hạng nhất thì cô tiếp viên tới và nói - Chào cô, xin cô vui lòng chuyển xuống hạng thường vì cô đã mua vé ở đó. Na Nguyễn trả lời: - Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang về Việt Nam và tôi không chuyển đi đâu cả. Không muốn cãi với hành khách, cô tiếp viên đến báo cho anh A.nam. Anh này đến bên cô gái và lập lại yêu cầu cô ta chuyển xuống hạng bình thường. Cô ta đáp: - Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang về Việt Nam và tôi không chuyển đi đâu cả. Bó tay A.Nam mới kêu cứu K.R - Để tôi, tôi có một bà vợ tóc vàng, tôi biết cách. Anh ta đến nói nhỏ vào tai cô gái. Ngay lập tức cô ta rời ghế chuyển xuống hạng thường. Quá ngạc nhiên, cô tiếp viên và A.Nam hỏi K.R: - Anh nói gì mà hay thế, có bí quyết gì không? À tôi nói ghế cô ấy đang ngồi không đi Việt Nam