Trước tiên xin cảm ơn sự nhiệt tình của các thành viên QTN - Box ĐN, các bạn thật là tuyệt vời, một ngày không thể nào quên đối với mỗi chúng ta, mọi người cùng nhau vui đùa, ca hát, giúp cho các em mô côi có được một ngày vui đầy ấm áp và yêu thương. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hoài, Chị Candy đã giúp cho chúng ta có được một chuyến đi đầy ý nghĩa như vậy. Mọi chi tiết xin xem tại đây: http://quangtrinet.com/forum/showthread.php?t=29304 Sau đây là hình ảnh của ngày hôm nay 13.3.2011, video thì sáng mai sẽ có vì đang upload . MC Candy duyên dáng Sếp Guest thay mặt QTN gửi lời thăm và đọc lời khai mạc buổi lễ. P/s: Ảnh tự sướng của các thành viên ken sẽ post ở phần tiếp theo, vì đây là phần chính nên ken xin post những nội dụng chính về chương trình thôi .
Bóc tem.đẹp lắm. 1 Ngày dài với sự mệt mỏi nhưng lại quá ngắn để làm nhưng thứ mình muốn làm Chưa kịp làm gì thì đã nói lời chia tay. Vui lắm.ý nghĩa lắm.Mong rằng sẽ có nhiều hơn thế này những HDXH. Cảm ơn tất cả mọi người những TNV tích cực. Thân!!!
Nói chung là cực kì hạnh phúc dù rất mệt Hihi, i love all Chỉ biết nói thế thôi Chương trình thành công hơn cả tưởng tượng nữa
Nhok74 lân quá Chương trình đã thành công tốt đẹp rùi...?khi về chia tay mấy em mà e nào cũng chẳng muốn chia tay anh em ACE nữa..?chương trình Hòa nhịp con tim đã đem lại cho các em mồ côii những nụ cười thật hạnh phúc
Quá vui luôn ý chứ Một chương trình đầy ý nghĩa với tất cả các em cũng như có TNV Hihi, hạnh phúc quá, thấy mình làm được điều gì đó Nhưng chừ thì đói quá
Lại 1 chương trình HDXH của QTN ta được tổ chức thành công tốt đẹp, 1 chương trình rất có ý nghĩa. Chúc mừng box QTN - ĐN Đây là Topic nói về việc chúng ta đi làm HDXH chứ ko phải là topic đem những tấm ảnh tự sướng ra nói. Vì vậy theo Lop thì nên đem cái phần tự sướng đó ra 1 topic riêng để mọi người cùng "chém gió"
Chương trình của chúng ta đã rất thành công và tốt đẹp. Xin cảm ơn những người trong BTC chương trình, những người đại diện cho diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị, những tình nguyện viên rất nhiệt tình tham gia, bên cạnh đó củng xin cảm ơn những người bố, người mẹ hiện đang thực hiện công tác và trách nhiệm nuôi dưỡng các em ở Trung Tâm, những người đã tác động rất lớn để chúng tôi hoàn thành tốt chương trình "Hòa Nhịm Con Tim" lần này. Chúc cho mọi người có một cuộc sống thật ấm no và sức khỏe để chúng ta có sức lực tham gia những chương trình bổ ích như thế này tiếp. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau.
Mình đến muộn Nhưng cũng tham gia được trò chơi... Hehe... công nhận vui thiệt... Cố gắng sắp xếp chúng ta làm thêm chuyến nữa ở đâu khác... Chắc BTC phải nghiên cứu địa điểm mới đây
Một lần tổ chức chương trình như thế này đâu phải chuyện dễ...nên cái gì cũng tư từ chú lovesong cứ hay nóng
Một ngày dài thực mệt mõi nhưng lại đem lại cho cáo Em những niềm vui,những nỗi nhớ,sự ấm áp khi có người chia sẻ như một gia đình mà các Em thầm mong ước.Một chương trình thành công tốt đẹp.Ra về củng chẳng muốn về luôn,nhìn thấy cảnh những cô bé,chú bé cử đưa những cánh tay,những ánh mắt dõi theo những ACE trong QTN ra về thật hạnh phúc.
Lên hát mà cầm tờ giấy như đọc diễn văn vậy Công nhận đoàn văn nghệ tự sướng của ACE hát hay tuyệt.ok mem
Vì run và chưa có nhiều thời gian tập chung với nhau(chỉ 1 tiếng rưỡi thôi đó ) Cũng vui nên nỏ có ai được chê mô nghe
Đề nghị chú nào cầm máy để ý giùm cái size ảnh, nên để ảnh xuất ra tầm Mb thôi, nặng quá không load nhanh được @@ hoặc là phải convert trước khi up lên.
Qua những hình ảnh này cho ta thấy sự thành công của chương trình rồi Chúc mọi người ở box Đà Nẵng có nhiều buổi hoạt động xã hội thiết thực như thế này nữa
Hihi, đến bây giờ rồi mà cảm giác vẫn cứ lâng lâng...Cứ tưởng tượng như ngày hôm qua vậy đó! Cảm ơn mọi người rất nhiều, chính các bạn đã tạo nên sự thành công này! Hạnh phúc ko chỉ là biết cảm nhận từ yêu thương của những người xung quanh bạn, mà còn là sự sẻ chia, đồng điệu của những con tim khác! Thật bất ngờ vì những sự kết hợp ngẫu nhiên đến hoàn hảo....Một lần nữa, cảm ơn những người bạn trẻ của QTN, những ng bạn từ các tỉnh thành khác! Mong sao những chương trình như thế này, sẽ được tiếp nối... I Love All!