Tự sướng mọi lúc mọi nơi....quá quen thuộc với cái tên Pi này rồi ^^ Lâu lắm k post...sợ cã nhà quên em nên bây giờ post... Thật sự thì ảnh quá nhiều nên chã biết chọn cái nào Nên......1 ít....tạm thời ^^ >> Ngoài đường...nắng đẹp ^^ Này thì mang váy Kết hợp với áo sơ-mi Và rồi....Em lại cắt tóc Này thì sơ-mi ^^ Hết rồi nhé. Chừng đấy là đủ mỏi mắt r`...Chém nhẹ dùm nhé [You] tks cho em đi. Hãy "Tks" để chứng minh mình là người có văn hóa .... -------------------------The End---------------------------------
Bóc tem, lâu lắm rồi mới thấy Pi quay lại với chuyên môn tự sướng của mình Em vẫn xinh như trước đây... Yêu em :">
Ừ. Cám ơn anh nhiều. Do nhác post thôi, chứ ảnh em lên đến 1628 cái rồi ( trong vòng 3 tháng ) Ừh. Xinh thì cám ơn...Yêu a quá
Ui chao! con em ! em Pi phải yêu đi một anh chụp ảnh, chứ tự sướng hoài không nhìn thấy váy vớ chi hết á!
Ừ. Có chi cứ pm YH em ....Nhớ nghe Hì. A thử đổi máy nào xịn hơn xem :-"....Nói rứa chơ a thử đợi tí nữa xem... Tks a Có rồi mà c. Cứ để mà xem. Rồi c. cũng được gặp em rể. T7 ni rãnh thì mời c. đi cùng
Lâu lắm mới thấy Pi iêu post ảnh hèo. Đợt ni Pi càng ngày càng dệ thương hơn đó nghen. Nhìn chắc chắn gớm Ảnh đẹp lắm em
Ô lala. Cám ơn anh...Yêu chi mấy. Em méc anh Nam anh dùng ngôn ngữ xì tin tề Chắc chắn răng anh hèo Ừ. Chém đi.....^^ 500 tấm á? Dư mà anh. Mà nhà anh bán kẹo me, xin ảnh về làm chi? Liệu có chém em mạnh tay k rứa ? Ôi. Đừng cắn. Đau lắm đó Cám ơn Cám ơn ông anh nhé
Dạo ni hình như mấy eng chữ màu của nhà miềng bưa em rồi Pi nở Chạy qua mấy chị "chin dài" hết rồi , tội em quá đi :-" Mỗi mình anh trung thành với em