Mình lập topic này nhằm kết nối tình yêu của những thành viên trong diễn đàn. Những thành viên đang yêu nhau thì chúc phúc cho họ yêu nhau hơn và giữ tình yêu đó. Những thành viên đang cô đơn cùng chúc cho họ tìm được nữa của riêng mình trong diễn đàn này. Ai đang yêu nhau thì hãy đăng kí cặp đôi của mình. Nếu comment đăng kí của bạn được người bạn tình cảm ơn thì đó là một cặp của diễn đàn. Mình sẽ update hoặc nhờ mod quản lý update các cặp đôi phía dưới topic này. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Ví dụ: Cặp đôi của chúng mình là User A và User B Thay mặt những cặp đôi trong diễn đàn xin chân thành cảm ơn đến BDH QTN đã lập ra diễn đàn này. Có thể chính diễn đàn này là sợi tơ hồng kết nối họ với nhau. Thân Điều lệ: Vì topic mỗi ngày một nóng lên. Nhiều sự việc không thể lường trước được và sự tranh luận. 1. Khi đăng kí các bạn phải suy nghĩ và không nên mới đăng kí đã đòi ly di 2. Khi muốn ly dị phải có đơn ly di và sự đồng ý của đối tượng bạn đăng kí. 3. Nếu đơn ly di đã có và sau 3 ngày không thể hàn gắn chủ topic hoặc mod sẽ gở bỏ và bạn mới có quyền đăng kí với người khác (nếu mình quên về thời gian thì nhắc nhở hi ) 4. Các comment mang tinh thần đăng kí hoặc lời chúc, tặng bạn tình, lời cảm ơn hoặc mang tính chất tìm kiếm người yêu và các thông báo quan trọng, các câu trả lời cần thiết, nếu không đúng mod quản lý box sẽ xóa vì spam 5. Topic mang ý nghĩa vui là chính. Tình yêu là đặc biệt 6. Không đến được với nhau thì là bạn. Đừng nên khi yêu ngọt bùi, khi ly dị tránh mặt, nói lời không hay 7. Những đôi đã ly dị có thể sau một thời gian hàn gắn lại được với nhau vì vậy có thể đăng kí lại 8. Vì topic có rất nhiều comment nên mọi người khi post nhạc không được để chế độ tự động 9. Hãy yêu nhau đi " trước khi yêu hãy đọc kĩ nhé'
Thấy không hay cho lắm Yêu đương là tự do mỗi cá nhân Người ta cũng không thích khoe mẽ gì cho lắm đâu Cũng hy vọng Topic đông khách
Toppic này để giao lưu anh em ACE cho thêm đoàn kết<Topic mang ý nghĩa vui là chính. Tình yêu là đặc biệt >
Em...Mã số 0001 Tên : Xíu Sinh: 18/05/1991 Tiêu chuẩn : cao 1m65, nặng 50 số đo 3 vòng 85-60-90 Mong mấy anh chém nhẹ Cặp với anh mô xì po xì pơ nghe, hihi. Rất vui vì mấy anh trước sờ pam chớ ko đăng kí
Mem cô đơn đi tìm người yêu trên diễn đàn kakak 0002:Lê Minh Thị trấn Cửa Tùng Sinh:90 Mênh mông muôn mẫu một màu mưa, Mãi miết miên man mãi mịt mờ. Mộng mị mõi mòn mai một một Mỹ miều may mắn mấy mà mưa
Tội nghiệp eng Minh quá chị ơi Eng Minh eng đứng làm em của út làm răng làm chồng út đc Út tuyển hót sờ boi, to sờ cao, ga sờ lăng mà chị vẹ anh Minh ak Làm anh của út thui chị nà
Úp phát nè Topic cũng có ý tưởng nhưng hình như trên DD miềng yêu nỏ ưng công khai rồi Muốn một mình một bóng rồi đấy ạ Khôn ghê, miềng ế rồi
Nhanh đăng ký đi nào anh e ACE..? Nếu như em là sắt Thì anh là Carbon Dẫu dài ngắn vuông tròn Vẫn sắt son trong một Nếu như em là cột Anh xin làm căn nhà Dù bão tố phong ba Vẫn ôm em, che chở Nếu như em là phở Thì anh là nước lèo Ðời có cuốn vèo vèo Ta bên nhau em nhỉ Nếu như em là chỉ Anh lại biến thành kim Dù kim có khó tìm Dù chỉ gầy dễ đứt.... Giả như em có sứt Thì anh cũng rốn lồi Lồi rốn với sứt môi Chúng ta đi cùng lối Giả như em sợ tối Anh sẽ là ngọn đèn Dù dầu đắt xăng lên Anh vẫn luôn toả sáng..... Còn nếu em là ván Anh sẽ xin làm đinh Ðóng một triệu chuyện tình Cũng không khi nào hết Nếu em làm biển biếc Anh làm sóng bạc đầu Dù tận dưới lòng sâu Cũng ngoi lên mặt biển
Chà chà Trộm thơ mô về mà được ác nì Topic ni đc thanks khá nhiều vì là một "món mới " Nhưng hình như không có ai đủ tự tin để ĐK như như anh em nhà miềng rồi (hay là chỉ có anh em miềng ế hay răng á ) Vì cí tinh thần của anh, em lại UP
Anh Minh thì được cí very kute nhưng hơi....hạn chế về chiều cao Vì em cao 1m65 Chi mô dưới tiêu chuẩn nớ thì cứ việc vô thanks cho ảnh Ai cũng chém gió, chỉ làm ...."cho em đăng kí một chân "thế thì răng à có thông tin đầy đủ cho nửa còn lại biết mà thanks chứ Cí topic ni anh chị mô muốn được kết hôn thì nhớ cho đầy đủ thông tin thêm nhá Chúc mấy anh chị sớm tìm đc 1 nửa của miềng nghe @ Chị Ly : Cũng sợ ế như em hả chị
@ X: chị ế thiệt đây! chứ sợ chi nửa em! Mà răng tui với X rao rứa rồi mà không thấy ai hẹn hò chi hết ri hè?