gio linh mang một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của một vùng quê ngheo nhưng lắm nổi yêu thương mà những người đi xa như tôi mới cảm thấy yêu quê hương mình hơn. buổi sáng gio linh trong lành và yên bình với cái nắng chói chang của mùa hạ hay buổi sáng u buồn của mùa đông lạnh giá. Một ngày với vùng quê yên bình bắt đầu như vậy và trải qua một ngày với thời tiết khắc nghiệt của gio linh ta mới thấy hết cái đẹp của nó, đó chính là vẽ đẹp con người, vẽ đẹp của những người dân quê hiếu khách và đậm tình người, nơi khởi nguồn của cụm từ "smile made in GioLinh" mà không phải nơi đâu cũng có được, thời tiết không ủng hộ họ, thiên nhiên không ban cho họ cuộc sống trù phú nhưng họ vẩn cười vẩn vui và vẩn sống và bám trụ trên mảnh đất đó. Yêu biết bao quê hương gio linh. ước chi sau này cưới được một cô gái quê gio linh nhỉ, lúc đó về nhà tha hồ nói tiếng địa phương rặc rặc.
bố ai mà biết đc................ Gio Linh QUê nội nhưng hắn to chơ phãi nhõ à .............. sàm ...................
Nếu có ai đó nói Gio linh không có chổ ngủ , không có chổ đi chơi hãy liên lạc với tôi. Đảm bảo có quá nhiều điều về Gio linh làm bạn thích. Tôi chắc điều đó.
Cửa Việt không năm trong tâm trí tôi. vết hận thù giữa dân gio linh và dân gio việt càng lớn dần. Tôi chưa quên ngày về nghĩ hè lúc về quê nghĩ hè đi Gio Việt với những người bạn. Tôi bất ngờ bị một số thanh niên đuổi đánh trong khi đó tôi chưa bao giờ làm sai điều gì. Với tôi người Gio Việt, vùng đất Gio Việt không bao giờ có trong tôi khi mang quê hương đi xa.
Bác về khi nào mà pic lạ hoắc thế, còn mấy ông trong pic là bạn cùng lớp của pác hay sao mà không thấy quen nơi tề.
Bọn Gio Việt đó. Có Tuấn ở Long Sơn mà ko thấy à. Sao mỗi lần về quê là toàn nhậu và nhậu à. Có cái hình này nữa nè: Vợ thằng Tuấn mà thấy hơi mệt đây Nhớ tiếng đàn ta tư quá: Tin thắng trận từ Gio An vọng tới ... tèn tén ten ......... dzọt
Gio Linh nghe hai tiếng thôi cũng chẳng muốn về. 1 con đường làm 3 đời chủ tịch , đoạn đực đoạn cái. Cơ quan thì toàn là con cháu, học 1 đường làm một nẻo, cán bộ thì thi nhau mua đất , chia chác . Giờ ai mà giàu thì cũng chẳng muốn đầu tư vào GL . Gio Linh nhiều nhất và hot nhât là cty xây dựng mộc như nấm, 1 dự án nhỏ bán qua bán về ....haizzz
Đừng tự hào quê mình "nghèo" mà "đẹp". Mà hãy tự hỏi tạo sao quê mình "đẹp" mà vẫn "nghèo". Trích.... Luôn hướng về quê hương.
Nơi mô ngoài mình mà chả thế, mấy con em ưu tú của Quảng Trị toàn lập nghiệp xa nhà, về quê có kiếm được việc làm mô, quê thì nghèo mà mấy ông cán bộ cứ lên xe hơi ầm ầm, không biết với đồng lương cán bộ nhà nước mà không ăn hối lộ thì mấy đời mua được xe hơi! Haizzzzz mà đó cũng là thực trạng cho toàn hệ thống công chức Việt Nam, trả lương như thế, quản lí như thế mà không ăn hối lộ cũng uổng, người ta thấy ai cũng ăn thì mắc công gì mình không ăn, vậy là...chỉ có dân đen là khổ!
Mấy ông này quen ghê... gặp đâu "Lộng gió - đà thành city" rồi thì phải.. sao giờ lên núi cạo mủ cao su hết vậy ta
Đứng trên cầu bến sanh chụp theo hướng bến U....đẹp thiệt...chụp vào lúc hoàng hôn nữa chứ...tuyệt!!!!gần nhà mình....
vê gio linh mà không ghe bến u thì coi như bỏ lở 1/2 niềm vui rồi mùa hè này chiều cuối tuần làm việc xong mà ghé bến u làm đỉa ốc hut với báng tráng nhâm nhi chuyện phiếm hưởng gió trời thì có gì feeling bằng