Hiện nay mình đang đi làm ở quận tân bình . Cách đây 2 ngày mình đi SN đứa bạn ở quán bar baby đường hòa bình quận tân phú , vô tình mình làm quen 1 anh chưa rỏ tên chỉ biết ở đông hà và chỉ nhận dạng khuôn mặt có vết sẹo bên trái và người ốm , nói chuyện 1 tí anh ấy giới thiệu mình đến tham gia QTN , nghe anh ấy nói QTN hay tham gia ăn nhậu lắm phải ko , có bạn nào biết anh này đang làm gì và ở đâu ko
MB k biết chính xác ai với những nhận dạng này... nhưng theo MB suy đoán thì là anh Tuổi Thơ Bị Đánh Cắp Ở QTN không những có nhiều buổi gặp mặt đồng hương thân mật và ấm cúng mà còn có nhiều hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng ý nghĩa và thiết thực nữa... Anh hãy ghé QTN thường xuyên sẽ biết được những hoạt động của QTN như gặp mặt đồng hương hay hoạt động xã hội khác... Hy vọng 1 ngày không xa sẽ được diện kiên a >< Chúc anh có những phút giây vui vẻ trên diễn đàn.
Ồ giờ mới biết là anh này nick tuổi thơ bị đánh cắp , bằng tuổi mình Ầu đúng là bạn này rồi ko sai chút nào cả và kể cả đôi dép tổ ông , đi vô quán bar chơi mà bạn ấy cũng mặc đi chơi mình ko hiểu nổi nữa
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời Đi tổ ông vô Bar nữa mới ghê chứ p/s Mà không hiểu Mod làm chi mà ko thấy sửa bài viết, khi thì chi li đến từng milimet, khi thì thả không không ri đây nãn, bùn
Bạn thực sự tên quang trong tối đi bar chơi miềng giới thiệu tới QTN , thì cho mình biết số điện thoại lúc nào rảnh AE mình đi nhậu 1 buổi , tối đó mình lu bu quá ko nói chuyện với bạn nhiều hơn
Chắc là lãng tử nói chính xác mới 80% thôi , thực sự vô bar nhiều em màu mè lốm đốm chân dài quá bơ làm eng mất ý chí tập trung chuyên môn khác , với lại trong bar nhạc ồn ào eng ít khi nói chuyện lắm , chủ yếu lú nhạc & ngó chân dài