Hôm qua, tình yêu còn nồng nàn! tình cảm vẩn còn tha thiết lắm! Sáng nay, chợt thấy lòng trống vắng, len lỏi cảm giác hết yêu! Và quả thực đấy là cảm giác hết yêu thật. Tại sao thế nhỉ? lí do gì khiến ta hết yêu! Ta phải làm gì đây? Chia tay hay F5 lại tình yêu và chờ một kết quả tốt đẹp! Phải chăng vì tình cảm con người là thứ yếu đuối và dể thay đổi, vì hoàn cảnh, vì thời gian, vì những sự việc xãy ra hàng ngày khiến ta không còn thấy mọi thứ như trước nữa,như khi ta đang yêu nữa! Có bao giờ bạn như thế chưa? Và làm thế nào khi ta hết yêu? Sáng nay ngủ giậy tự nhiên nghĩ có bao gìơ mình phải ở cái hoàn cảnh, cảm giác này không mà thấy lòng xao xuyến!
Tình cảm con người là thứ yếu đuối và dể thay đổi câu ni chắc đúng!!!!!!!!!! Làm thế nào khi ta hết yêu? đơn giản ăn với ngủ ^^^
Chưa thực sự yêu, và chưa bao giờ xem nó là một tình yêu đúng nghĩa - mới có cái gọi là hết yêu. ( Ý kiến riêng em)
Ăn với ngủ bơ thành con heo bơ làm răng tìm lại cảm giác yêu sau khi hết yêu! Có thể đúng là chưa thực sự yêu, chưa bao giờ xem nó là tình yêu mà chỉ là ngộ nhận Nhưng củng có thể đó là lời giải thích cho kết cục hết yêu của mình!
Trong tình yêu có những lúc thấy chán nản và hết yêu, nhưng qua giai đoạn đó thì tình cảm lại như ban đầu thui mà. Hì...
Cầm cí con chuộn... nháy chuột phải chọn Refresh. Nếu chưa ổn. Đè F5 tới lúc nào... hết đơ thì thôi. Ôi cái PC của mình, tình yêu của mình dạo này toàn đơ
Hết iêu thì iêu lại có chi mô mà phải xoắn hè. Quan trọng là có biết cách để mà iêu lại hay không thôi, phải biết cách làm mới lại bản thân, làm mới lại tình cảm của miềng chơ cứ như cách iêu củ thì có mà ê sắc ế. Bẹp Ly chủn bị cầm chủi rèng đi queng cươi rồi đây .
Cí lảo Minh vừa già vừa xấu nay lại thêm lanh chanh nữa! ta đưa ra chủ đề mà nói rứa chơ ta có nói ta hết yêu đâu! Nhưng ta sẽ nghe theo ông làm mới bản thân và làm mới tình cảm để cuộc sống tươi đẹp hơn!
Ta già ta xấu hay ta lanh chanh kệ ta, ta nói rứa ưng trúng ai thì trúng mà khung trúng thì huề cả làng. Tự nhiên có người nhột nên mới la làng . Nhưng mà hoan nghênh tinh thần tiếp thu của nhà ngươi .
Ây da! Glass hết yêu thật thì phải , hèn chi sáng ni nhìn mặt hắn ngơ ngơ như con con ga tơ sập bẩy! Mà Ly có người yêu để hết yêu à? Bé Ly mà có người yêu cả cơ quan mở tiệc mừng khà khà
Sao thế chị có chuyện gì vây . có lẻ đó chỉ là hết yêu trong thoáng qua thôi , cố gắng nắm giữ h/p mình đang có
Như ri không phải là hết yêu mà là ế rồi nói như eng Minh là đúng rồi. Coi mà kiếm eng mô vớt đại cho rồi không khóe ế thiệt thì lại khổ thân, già rồi chơ phải
Chắc là do em cô đơn hết hạn bơ hết yêu đó . Túm lại T/Y tới lúc mô hay lúc nớ , cứ thanh thản di nghe em gái
Chi ri trời người ta đưa cí chủ đề để mà mọi người bàn luận chứ ai nói tui hết yêu hay là gì gì đâu! @ Lảo Minh và Hoanghuy: Còn lâu ta mới ế! @ chồng yêu: Người ta nói em ế anh tề! anh vô giải quyết vụ lộn xộn ni cho em!