Tìm về một góc khuất của cuộc sống

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi minhchaustyle, 17/4/11.

  1. minhchaustyle Thành viên

    Cuộc sống.....những mảnh ghép của một bức tranh muôn màu,nhưng sao mảnh ghép đó lại là không phải hình ảnh đẹp đối với mình nhỉ..!,những giá trị vật chất sao nó lớn quá vậy,những ích kỉ của con người sao lớn quá vậy..vậy làm sao,những tìm cảm chân thật của con người đối với nhau có thể hiện diện giữa những bức tranh đó,có thể hiện hữu được đây nhỉ,dù là một góc khuất của bức tranh này...mình đã cố gắng sống hết mình bằng cả tấm lòng,bằn những gì mình có thể làm được với tình bạn và tình yêu..nhưng sao tất cả những gì mình nhận được chỉ là một con số không tròn trỉnh vậy,và thậm chí là.....có lúc mình từng nghỉ,mình có phải là quá ngốc không nhỉ..."gieo quả nào trời trao quả đó","ở hiền gặp lành"...dường như đã không còn đúng mà thực tế mình sống này không nhỉ,sao những cái gì gọi là tốt đẹp là khó thực hiện trong cuộc sống này vậy,theo các bạn mình có cố nên theo con đường mình đã di không nhỉ...hay là cái gì cũng có mức độ!!!
  2. dAu-hUyEt Thành viên

    Đôi khi trong cuộc sống không có gì là tròn trỉnh đâu em à, mình có cái này thì tư nhiên cái khác sẻ không có, có ai mà hoàn thiện được đâu. Nếu trong lòng em muốn như thế nào, nghĩ như thế nào thì em cứ như rứa mà đi tiếp. Có thể nó sẻ không như em mong muốn nhưng ít ra em củng phần nào hiểu thêm được về cuộc sống xung quanh mình. Khi em cảm thấy mệt mỏi nhất, chán nhất và lúc đó em chỉ cần một tình cảm thật sự mà em nghĩ rằng nó sẻ không bao giờ có đối với em thì chính cái giờ phút đó nó lại cho em tình cảm chân thật.....Tất cả chỉ có vậy thôi, đừng buồn nửa, đừng tâm trạng nửa, rồi em sẻ nhận được thứ mình mong muốn. Trời taoh hóa cho ta có mặt ở cái thế giới này thì củng đả quyết định cho mỗi con người chúng ta một số phận mà.
  3. minhchaustyle Thành viên

    thật khó để nghĩ về cuộc sống NÀY
    DreamII 1441 thích bài này.
  4. DreamII 1441 Thành viên

    Đúng thật khó để nghỉ về nó nên mình mới cố sống thật tốt và tìm hiểu nó. Đưng buồn nhiều làm gì rồi mọi chuyện củng qua, sống và đi theo con đường mình đã chọn.
    "Sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười thử thách với chông gai" Em nhé

Chia sẻ trang này