01/05/2011 19:27:03 - Ngày 1/5, Công an Thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, một người dân địa phương tử vong vì bị rắn độc cắn. Nạn nhân là anh Lê Văn Phước (45 tuổi, trú tại Lê Duẩn, khóm 4, thị trấn Khe Sanh). Người nhà anh Phước cho hay, gia đình anh Phước thuê đất làm rẫy ở huyện Mường-noong, tỉnh Sa-van-na-khẹt, Lào đã nhiều năm nay. Lúc 9h sáng nay, anh Phước phát cỏ tại rẫy của mình không may bị rắn hổ chúa cắn vào tay. Mặc dù được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại trạm y tế huyện Mường-noong nhưng anh đã tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người nhà đã làm thủ tục chuyển thi thể anh về Việt Nam an táng. Được biết, gia đình anh Phước có hoàn cảnh khó khăn, hiện có 3 con còn nhỏ. Hoài Nhân
Tin tức viết không chính xác, Anh này là một tay buôn động vật tươi sống (thú rừng), có tiếng là đánh bạc nữa, bất cẩn bị rắn cắn, nhà cũng khá chứ không phải có hoàn cảnh khó khăn lắm đâu. Lúc trước em anh này (chị Bảy) cũng bị cắn 1 lần rồi nhưng cứu khịp thời nên chỉ mất 1 ngón tay cái thôi. Vẫn thấy tội quá, cùng k4
Có người con đang học trường Duy Tân, mới ra thăm nhà được vài ngày, vào lại thì nghe tin cha mình mất, giờ ra lại rồi, tội quá.
Đúng là văn nói láo, báo nói thêm thật. Ông này nhà gần mình, đi Lào buôn hàng tươi sống không may bi rắn cắn chết thui chứ qua đó làm rấy làm đồ gì. Gia đình đâu khó khăn, quá giàu là khác ak, con thì lớn hết rồi, học Duy Tân Đà Nẵng nè.
Anh này chỉ gọi điện hỏi rồi viết báo thôi.... Có thực địa mô mà kêu anh ta nói láo.... Chỉ nghe và viết thôi nỏ dòm