Nhật kí Huế tháng Tư

Discussion in 'Nhật ký...' started by lamdongthanh262, May 6, 2011.

  1. lamdongthanh262 Thành viên

    “Huế không buồn như người ta thường nghĩ, chỉ có lòng buồn mới thấy Huế không vui.”
    Một khoảng không gian trống rỗng bao trùm lấy anh, căn phòng trọ chật chội quen thuộc chưa đầy 16 mét vuông mà anh đã gắn bó suốt 3 năm vào Huế, vậy mà giờ đây nó lại hoàn toàn mênh mông và xa lạ. Phải chăng vì giờ đây bên anh không còn bóng hình của em nữa…
    Chia tay với em, anh thấy mình có lỗi thật nhiều, anh có lỗi vì không còn ở bên em, không còn che chở cho em mỗi khi em yếu lòng, mỗi khi em gặp những buồn đau trong cuộc sống. Anh đau lòng khi đứng nhìn thấy em phải vất vã với chiếc xe máy xịt lốp giũa trưa hè oi ã, đau lòng khi biết em phải đi bộ về nhà vì chiếc xe đổ không đúng chổ, đau lòng khi chỉ vừa mới đây thôi Anh là người luôn sát cánh bên em. Nhưng hiện tại thì mọi khó khăn của em phải nhờ đến bạn anh. Đau lòng lắm khi biết rằng hằng đêm sẽ có những giọt nước mắt rơi vì anh. nhưng chúng ta không thể đi tiếp em à. Có rất nhiều lý do mà chính anh lại không biết bắt đầu từ đâu để nói, và củng không biết nói như thế nào. Nhưng cả anh và em đã từng nói với nhau về cái kết của những cuộc tình. “ Đôi khi không cần nhiều lý do để kết thúc một cuộc tình, mà chỉ cần có 1 lý do là đủ. Đó là mình không còn hợp nhau nữa”.
    Vậy thì hãy cứ nghĩ như thế đi em nhé. Một vạn lời xin lỗi củng không thể nói đủ hết với em. Nhưng anh vẫn xin lỗi em thật nhiều khi đã ra đi và mang theo tất cả. Em có quyền hận anh, hận thật nhiều vì để em lại với một thực tại vô sản , để em lại với một nỗi đau day dứt theo thời gian.
    Trốn chạy khỏi huế để vào với Đà nẵng xô bồ và nhộn nhịp. Anh tưởng rằng mình sẽ quên đi khi lao vào những cuộc vui không giới hạn, những cuộc nhậu để giết chết trái tim mình. Nhưng anh đã sai em à. Vì có những lúc anh lại cảm thấy cô đơn giũa biển người qua lại, có những lúc anh vẫn lang thang đi những bước đi vô định mà không biết tìm đâu ra lối thoát cho mình. Có những lúc tỉnh dậy sau men say anh lại thì thầm gọi tên em. Có những lúc, có những lúc như thế trái tim nóng và cái đầu lạnh của anh mâu thuẫn. Để giờ đây anh phải ngồi đây, một mình, viết nhật kí cho em. Nhật kí kết thúc một cuộc tình của chúng ta. Và ngày mai mình không còn đi chung trên một con đường nữa.
    Anh sẽ mãi nhớ về em, về người con gái và một mối tình đong đầy kĩ niệm của thời sinh viên, và sau này anh có yêu ai, tình yêu ấy ngàn lần không đơn giản, tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái đến sau em.
  2. macro86 Thành viên

    Chú đông có cuộc tình ma mới chia tay nữa bây, chắc ra trường xa nhau nên out hã chú
  3. ihateU Thành viên

    Oài oài
    Ghê qá a Đông ơi
    Khi mô cái miệng cũng cứ liếng thoắng mà té ra cũng có những h phút như ri nữa hèo :d
  4. netizenvn Thành viên

    Cái gì của mình thì tự khắc nó sẽ đến, cái không phải của mình thì giành giật cũng vô ích.

    Nhậu thêm có quên ngày tới :d
  5. lamdongthanh262 Thành viên

    @macro: "Xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm" ( Một vòng trái bắp )
    @hâydiu: Hay cười có phải là vui đâu.Chỉ muốn vơi đi bớt nỗi sầu. Để cho lòng tăng thêm sức mạnh. Để trái tim nồng bớt đớn đau.
  6. macro86 Thành viên

    Hồi trước anh có rời vào tình trạng như chú rồi đó, nhưng khong phải là vi anh là bao lỗi lầm, buồn thì gọi anh đi nhậu là hết ngay
  7. lamdongthanh262 Thành viên

    Nhậu củng có nhậu rồi, nhưng khổ lắm anh ơi: " Chém dao xuống nước, nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm. ( Tiêu Kiếm )
  8. VietLan_CamLo Thành viên

    Người ta nói "lấy độc trị độc" trong trường hợp này chỉ nên " Lấy tình trị tình" mới hết thôi
  9. lamdongthanh262 Thành viên

    Ối ối, câu này nghe được nhất nè. Làm thế nào vậy bạn, hướng dẫn cụ thể cho mình zới :d .

Share This Page