Anh Nam bữa ni tâm trạng dữ hèo @@,cố lên anh,bùn hay vui cứ viết vào đây,save nó lại đến khi đọc lại mới thấy mình yêu đời ntn,những kỉ niệm ôm trọn hp hay đau khổ sẽ là động lực để a vượt qua chính mình
Anh ngồi đếm những vì sao trên cao, mỗi ngôi sao là 1 ngày xa cách.....Cũng như anh đang ngồi đếm những ngày dài xa em, cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa êm đềm, nhưng sao càng đếm lại càng k thấy em, nhưng sao càng nhớ, lại càng xa em.
Thiếu chi cánh cửa e đi vô hè , trong TY đừng có chiều nhẹ lòng quá được đà đối phương sẻ làm e khó khăn thêm , 2 bên phải hiểu gìn giữ tôn trọng mới bền vững e ơi . Như ri nghe tạm thời e cứ thanh thản mà sống đừng có dày vò bản thân mình nữa
Hic...Cả chiều qua đến tối nót bia vô cho lắm, cứ nghĩ tối lại sẽ ngủ ngon hơn, chẳng phải nghĩ tới ấy trong cái ngày hôm qua. Vậy mà đặt mình xuống lại nghĩ tới, bực mình thật. Trời lại mưa, đúng là mát mẽ trong người, còn lòng mình thì cứ nặng trĩu. Suy nghĩ có nên cầm dt lên để dt cho ấy trong cái ngày ni k, ngày mà mình quen nhau, thật ra ý mình chỉ là nc cho vui thôi, chứ giờ với mình k muốn dính líu gì nữa cả. Cuộc sống mới, 1 cuộc sống thoãi mái bên những người bạn vui vẻ.
Bắt đầu làm lại từ đầu ak?cố gắng lên chú mi....?trên đời này không có gì là không làm được...chứ buồn làm gì cho chống già..ăn nhậu ngũ nghĩ thế là tuyệt
Chán vì 1 người, buồn vì 1 người, mình đã chủ động ra đi...Vậy mà người đó xem mình như người dưng. Có quá đáng lắm k khi người ta đã tha thứ và buông tha, vậy mà giờ ngoảnh mặt không 1 lời. Mình muốn kết thúc bằng nụ cười chứ k phải là những giọt nước mắt hay trách móc nhau đâu. [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xNC8wL2EvInagaMEMGExNjlhODNhZTY3MzkwMDIwYjk1NDAyMjlmZWI1NTMdUngWeBXAzfELhdUngqNdUngIFTDrG5oIENhIMSQ4WeBqndSBUamUsICOqWeBnxEdXkgS2hvInagaMEYXx8Mg[/FLASH]
Có khi nụ cười nỡ trên môi anh, nhưng ai biết ở trong lòng đang khóc em ơi. Hic, sáng ni mở ra thấy cái ảnh, thế là lại nghĩ, lại buồn ! [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8yOS8xL2MvInagaMEMWM3ZWZjZDRmZTQ4OGVkNGExYjU4ZTAyODIyZTFkYmUdUngWeBXAzfEcUIbaBow7NjfFF1YW5nIFZpWeBmh8fDI[/FLASH]
Hãy tha thứ cho e những lúc xưa những lỗi lầm...con tim e âm thầm chuyện tình nay...lặng câm... Đừng vầy nữa!!! Dẫu biết những lời xin lỗi, những lời khuyên không còn giá trị nhưng chỉ khuyên 1 điều rằng: "hãy gắng sống thật tốt, sống vì bản thân mình dù ngày mai không biết sẽ như thế nào" vầy nhé !!!
Lâu lắm mới có 1 ngày vui và thoãi mái thế này, 1 buổi off, 1 buổi gặp mặt ACE box ĐN, ăn nhậu và trò chuyện, hay nói chính xác là thác loạn. Tự nhiên thấy cuộc sống chẳng có gì phải buồn cả, cứ vui vì xung quanh mình còn có rất nhiều người, cảm ơn ACE box ĐN, cảm ơn tất cả mọi người !
Đọc mấy lời tâm sự của anh nghe như anh chung tình dữ hi^^ chúc anh lấy lại được tinh thần,quên đi quá khứ vui vẻ với hiện tai hjhj :-p
Con trai một khi đã yêu thì họ yêu hết mình, đừng buồn nữa ko phải e nói nhiều đâu nhưng mà phải nói cho a hiểu, chuyện cũng đã xảy ra rồi và người a yêu ra đi vì 1 lý do (ko thể chấp nhận được) như thế thì a buồn cũng để làm gì? A buồn nhưng người ta đang vui bên ai kia kìa a biết chứ, mình phải tiếp tục sống và sống tốt hơn bây giờ, sống để bù đắp cho những gì a bỏ lỡ.Có mối tình nào là vẻn vẹn đâu a, số phận mình sao lại phụ thuộc vào 1 người con gái như thế họ ko đáng để mình khóc rồi đau khổ đâu a.A sẽ tha thứ ư , ngựa sẽ quen đường cũ thôi à không nên yêu mù quáng như thế, biết chưa? E tin a sẽ gặp được người xứng đáng đón nhận tình cảm chân thành của mình . Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mậnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi
Cái này nói thì được chứ làm khó lắm bạn à,yêu mà,ai không yếu lòng,"A buồn nhưng người ta đang vui bên ai kia kìa a biết chứ, mình phải tiếp tục sống và sống tốt hơn bây giờ, sống để bù đắp cho những gì a bỏ lỡ." ai cũng biết nhưng thoát khỏi nó là một chuyện................thời gian đó dài lắm ^^
Haizz, ngày đó gần tới rồi, chuẩn bị tinh thần thôi, vui hay buồn chi thì cũng nếm đủ rồi, tự mình nhắc mình " Cố lên " thôi.
Chủ nhật ni là học xong rồi, chỉ còn đợi tới ngày thi kết thúc môn nữa thôi, nên ở lại hay là ra nhà chờ lịch thi đây. Chán quá à, k biết nên làm gì cả, có lúc vui, có lúc buồn đến nối muốn vứt bỏ tất cả. Nên làm gì tiếp theo nữa đây. Bưa đời quá ! [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8yMi8zLzQvInagaMEMzQxMWEzMDk1MWU3YWEwMmI4ZjZlYmNhNjNkNzmUsICwMzIdUngWeBXAzfFTDrG5oIFnDqnUgVsOgIE7hdUng5dpIE5o4WeBdUngWeBfELhdUngrFdUngZyBDxrDhdUng51dUngZ3x8Mg[/FLASH]
@Chi: Anh k biết nữa, đang rất cố gắng đây, ngày qua ngày 1 chút vui vẻ có được rồi lại thoáng qua. Buồn ! @Rom: Em còn bài nào hay hơn k?