Hôm nay đi quán cafe Không Gian Xưa ở đường Điện Biên Phủ. Thấy không gian lung linh nên show vài tấm cho vui. (Cả 90 tấm chứ đâu có ít) . Nói chung là đi một lần cho biết. Quán này làm theo kiểu cổ xưa ba miền Nam Trung Bắc. Đồ uống cũng tạm. Có điều mấy em nhân viên toàn chân ngắn nên mang áo dài chẳng đẹp tí nào .
Từ hôm qua đến 7h tối hôm nay anh để stt: Ai đi không gian xưa đăng kí rồi mà . Do mày không muốn đi nên không thấy đăng kí .
Chổ đó chủ yếu để Show Hàng thôi chị ah . Còn các đại gia thì ở phía khác để thưởng thức ẩm thực và âm nhạc. Còn mình Đại "Da" nên chỉ ké ké vấy thôi .
Hình như thằng Lé ức chế quá nên không thèm vào comment luôn . Tranh thủ lúc Dương với Lé ra nhà, anh em ta tổ chức chơi bời . 2 thằng chắc ức chế lắm . @Lé: Để mai anh ra rồi mình làm chuyến nonstop . Chú đừng ức chế mà làm hư đồ án nhé . Iu Iu .
Răng mà cứ đâm chọc mãi rứa hè. Thích xung đột chứ gì, liệu hồn nhé, k là tối nay 44 HHT tự nhiên bốc cháy đó.
Anh nhớ là tối nay anh với mày hẹn nhau có mặt ở Phương Đông rồi mà . Xong sô này anh ra nhà làm thêm sô nonstop với chú Lé, Dương, Hoài, Minh . Vậy là mấy anh em mình huề cả làng nhé .
Ăn chơi thác loạn , suốt ngày toàn nghe soạn kịch bản để chiều, tối, mai ,mốt đi đây đi đó.Sướng quá! Giá như mình được như anh Guest! (Anh cho em đi ké với nhé )