Thế anh dẩn đi chơi được k hả bé Anh ,hihi mà nhớ mời anh 1 món ngon nhất nhà em tề xong anh làm xe thồ kiêm luôn vệ sỷ, hihi.
Cảm ơn nha,nhưng Đông Hà là địa phận của mình,có ai ám sát được em mà cần vệ sĩ hả anh?hjhj...ai làm chi em,em bắt làm thịt i...
Na Nguyen 10/06 .......Một ngày mới,được nghỉ học nhưng chẳng được đi đâu,ngày hạn......all giận mình,mình có cảm giác người ta giận,mà mình chả biết giận chuyện gì???người yêu cũ,quan tâm là thế,giờ cũng giận mình luôn rồi.......1 ngày toàn chuyện xui xẻo....hic....và cuối cùng là mới sáng sớm mình biết mình đánh mất tình yêu....cái áo tình yêu of mình không cánh mà bay...buồn không gì tả nổi.............ôi trời....
Một ngày thật tệ,đúng là ngày hạn...sáng sớm mất cái áo yêu quý,trưa thì người ta làm mình khó hiểu,chiều đi làm thì gãy gót ngay chỗ làm khiến mình tiến thoái lưỡng nan,còn bây giờ thì mưa như trút nước,đã thế còn gió to như bão...ngày gì thế không biết.......làm sao về đây trời???...
Em bảo anh đi đi,sao anh không đứng lại.. Em bảo anh đừng đợi,sao anh lại quay lưng... Ôi lời nói gió bay... Đôi mắt huyền đẫm lệ.... Sao mà anh ngốc thế, Chẳng nhìn vào mắt em.... Nhà thơ:Silva Kaputikyan
Dẫu em có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ! Chân lý đó dối lừa! Nhưng em chớ nghi ngờ! Tình anh trao em nhé!
15/6 ....Hôm nay người ta mời 1 ly bia,k uống k đc,giờ đau bụng chết đi đc......mình đang rất bực mình,chuyện chi cũng nghĩ nhiều đc hết,chán cái cảnh này....haizz...
Khi tôi nói,mong sao ngta đừng nghĩ ngợi nhiều,tôi là vậy...nếu cứ thế...rồi sẽ có lúc,bạn chán ghét tôi lúc nào chẳng hay....
Chị ni có vẽ là người sống rất nội tâm. Em cũng thế.. Em có 1 cách này không biết có giúp ích gì cho chị không. Nhưng thấy chị ngày nào cũng buồn tội quá nên mạnh dạn nói luôn: Người yêu thì có lẽ lúc này chị không cần nhưng em nghĩ 1 người bạn có thể lắng nghe và thấu hiểu những tâm trạng phức tạp của chị sẽ tốt cho chị đấy. (Chị có thể tìm kiếm xung quanh xem có ai như vậy không) Vì những chuyện buồn khi được chia 2 sẽ vơi đi rất nhiều đó.gool luck to you!!!!!
20/06. Trích nguyên văn của ái đó . "Ngày mai là SN em, không biết ở bên nớ có đông bạn bè người Việt mình không hay là em lại lủi thủi một mình. Ước gì em ở đây giờ này .....". P/s: Chúc em sinh nhật vui vẻ! Anh đổi cái title của topic là "Góc riêng Na Nguyen" nha .
....A làm e hồi hộp rồi ngen......ai vậy a???...Mà a đổi cái tên giùm e với...e định đổi mấy lần mà k biết làm.....thank a nha... Cảm ơn cưng nha!!....thật là chị cũng là ng nội tâm, chị hay suy nghĩ nhưng thật tình chị khó có thể kiếm 1 ai đó để tâm sự thật nhiều...chị cứ luôn có cảm giác những người xung quanh chị sẽ ghét chị vào 1 ngày nào đó......nhưng chị sẽ cố gắng mở rộng lòng mình hơn....thank cưng nhiều...
...Sau 20 năm ăn sinh nhật nhầm...năm nay là năm thứ 2 mình ăn sinh nhật đúng....buồn dữ......tại mẹ nhớ nhầm k phải tại mình......lại thêm 1 tuổi,tra rồi...phải làm cái gì đó nhanh nhanh thôi...