Xứng đôi vừa lứa! cặp này lên sàn chắc gãy sàn !hì! Mà nhìn con mắt lăm le của chị này kìa, nham hiểm quá !
Còn nhiều ảnh mà. Răng không chộ ảnh lên hè. Nhìn chung công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành. Chỉ chờ xuất quân nữa thôi. Ace cố gắng lên nào. Cái đội Hoa Hậu với Hoa Lan ghép với nhau thì khỏi nói: Dương, Phương, Long ..... Toàn đô vật nặng kí
Ui cha ơi.. Vui quá xá.. Biết rứa mình ở lại ĐN cha cho rồi.... Ủa ! Mà K.R vô lại khi mô mà mau rứa bác ơi... Chúc TSMT box ĐN thành công nha.
DO tình hình là hôm qua mèng đang ở Đông Hà nên ko tham gia được. Ngày mai vào lại Đà Nẵng đi làm TSMT rồi.
Long: Không ngờ bà này nhìn mi nhon thế mà nặng phết Phương: Mi lo mà đi cho đúng đường coi chừng cụng trúng cây tề..... Long: Làm cái chi mà bẹo lung tung rứa biết....đang phê chăng Phương: >"< Xích cái tay xuống coi >"<
Có nhậu mô làm 2 thùng bia với 4 chai bầu đá chơ mấy, lúc đầu anh em hăng hái lắm mua rượu về thì để miềng Nam với cu lé tự xữ, may mà còn kiếm được ảnh nóng
Nói chi quá đáng rứa ạ, bé Phương mô mà là gãy lưng Long mập đc ạ Anh Minh ơi, e nhớ luật chơi có đc mở miệng mô. E chơi mà A D3 cứ theo dõi hoài á..
Cái ni là do lão Minh. Thường ngày đâu làm chi? tự nhiên thấy máy ảnh nên bay vô làm đây mà. Hèn chi trò ni không được chơi ... vì cái ông bảo vệ bị "khùng" . Nhìn cảnh ông bà điên đó phá trò chơi mà thấy tội bé Đen. Ánh mắt tuyệt vọng, ức chế không nói nên lời .
Không chơi lần này thì lần khác chơi mà chị Đen dễ thương. Mọi người hôm đó ai củng vui vẽ là được rồi mà.. Những píc ảnh thật là ngộ nghĩnh..
Không ức chế mới là lạ công sức của 4 anh em, tính tính toán toán, luồn luồn, cúi cúi mới làm ra đc rứa mà. Bình thường cũng chơi mà hôm đó chắc ổng bị vợ la nên thế đấy! @ Đậu huyết: uh em, lần sau phục thù vậy he he!
Sao lại đổ cho anh chứ, anh cũng là nạn nhân mà . Ông khùng đó chắc tối qua bị vợ kiểm tra bài củ mà không trả được nên sáng ra mới làm mặt ngầu rứa để gở gạc lại chút đỉnh đó mà . Mất công mấy anh em tính toán, luồn luồn cúi cúi để có thể thiết lập được trận địa, đành hẹn khi khác chơi trò đó vậy .
Vì chưa mua chuối nên mình em phải chạy đi mua, nắng thấy ông cố luôn, đã rứa nỏ có pic mấy nữa @ Lốp : Thằng anh mi tội lắm L ơi, con P mới nhay lên cái hắn kêu " Ui, đứa mô mà nặng ri " Cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ngố nhất khi hắn mở khăn quàng,cái mặt tèm nhem chuối Ngày hôm nớ vui nhưng em mệt, em đau rồi