Ngày ni ACE vất vả rồi. Nghỉ sớm cho khỏe mai mà chạy tiếp ACE nhé. Ngày mai sẽ tranh thủ chạy lên cổ vũ tinh thần cho ACE.
Đợt 1 này em thấy còn có nhiều sai sót lắm và thậm chí còn có ít gọi là xích mích nhau nửa nên em nghĩ cần phải xem lại ngay. Không thể để có vấn đề gì xảy ra giữa mọi người cả. Một chương trình thành công thì cần phải có sự đồng lòng, đồng tâm của tất cả mọi người mà.
Sai sót thì chắc chỉ có một tình huống ở bạn Trung thôi, lần sau mọi người cẩn thận Còn trong mỗi thành viên thì còn một số khúc mắc cần giải quyết, rất cần để giải quyết đó, đáng ra chuyện cũng không đáng đâu nhưng mà phải đem ra bàn bạc và mổ xẻ để rút kinh nghiệm làm đợt 2 này, nào mọi người cho ý kiến đi
Đúng đó, biết là khi nói ra mọi người sẻ cảm thấy khó chịu với nhau nhưng nói ra có lẻ sẻ tốt hơn mà. Chỉ có vậy mới đi đến được mục tiêu của QTN đặt ra.
Đợt một với khu vực Đại Học Bách Khoa đã thành công tốt đẹp, dù có nhiều bỡ ngỡ ban đầu nhưng ACE đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc được giao . Xong đợt này sẽ chia tay một số ACE bởi những lý do bất khả kháng, nhưng thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều trong 3 ngày qua. Cảm ơn những ACE đã chung tay góp sức cho những sinh viên tương lại của Tỉnh Quảng Trị quê nhà chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục chung sức vào đợt 2 nào . ACE có gắng lên nào .
Mặt dù em chỉ đăng kí đợt 1, nhưng hiên tại em đả thi xong củng không về nhà nên đang rãnh. Vậy củng xin bên trưởng ban cho em một vé đợt 2 nửa để cùng ACE 4r góp sức cho chương trình tiếp sức mùa thì. Củng mong sẻ sát cánh cùng ACE 4r để hiễu về nhau nhiều hơn.
Chúc mừng toàn thể anh chị em đã hoàn thành xong đợt 1 của chương trình TSMT. Các nhóm trưởng và nhóm phó chú ý tổng kết hoạt động của đợt 1, cùng nhau khắc phục những điểm chưa đạt được và cố gắng hơn nữa phát huy những ưu điểm để chuẩn bị cho đợt 2 ra quân
Oài, mệt mà tối về quất giấc không quan tâm chi đời luôn, hạnh phúc quá vì đã đi được nửa chặng đường, không quá êm đẹp nhưng cũng đủ ấn tượng sâu sắc với toàn thể mọi người, và hình như ở đâu đó, trong góc khuất của đợt tiếp sức, anh chị nào đó lại tìm được "ai kìa" , Anh chị em cố lên, không phân biệt mình là Bến Xe hay Bkhoa nữa nhá, như bạn Trang nói rồi ssos, mình là QTn chứ không của rêng BK hay BX đâu Cố lên, vì 1 đợt 2 rực rỡ Thanks toàn thể ACE rất nhiều
Chúc mừng thành công đợt 1. Có khá nhiều thiếu sót và có nhiều xích mích cần được giải quyết trước khi chúng ta bắt tay vào đợt 2. BDH cần có 1 cuộc gặp mặt hay đúng hơn là 1 cuộc họp để tổng kết công khai và rút kinh nghiệm đợt 1. Phát huy cái tốt và khắc phục cái xấu của đợt 1. Cảm ơn tất cả TNV. Các bạn thật thật tuyệt. Mình tự hào vì cả bạn
ACE BK chú ý ngày mai lên sớm để dọn dẹp và chuẩn bị địa điểm chứ hôm rồi đi ngang thấy mấy bà bán nước ks chổ của mình rồi đó .
6h30 chị với anh Nam lên rồi Trình ơi, mấy em coi sắp xếp lên sớm em nghe, mấy anh em lên sớm nhá, mai nữa còn 3 ngày, anh chị em cố lên
UHm.Răng cũng được.Ai giúp được j thì giúp.NHư rứa cũng quý lắm rồi.Năm ni làm thành công quá trời luôn.