Thì ngủ chơ làm cái chi nữa. Mấy đứa hắn lấy hết ghế không có ngồi thì đứng mà ngủ chơ răng. Ngủ trên chiếc oto biển số 74
Bị chưởi như con như cháu nó ah? Tía nó chứ, nó nghĩ nó là ai mà dám nạt AE Quảng Trị mình. Cái chi chi mô ah? tự nhiên đè đầu mình nói. Từ Nhóm trưởng đến Thành đoàn, từ xe ôm đến phó ban :@. Mình là Tình Nguyện Viên chứ làm chi mô Ức chế ăn được 1.5 hộp cơm bờ nuốt không vô nữa :@. Éo ơ, khó quá éo làm nữa. Chơi mà nạt. Tóm lại là được lên báo, rứa là vui rồi .
Đợt một đã xong. Đến giờ nghĩ dưỡng cho anh em để chuẩn bi cho đợt hai. Cuộc chiến giữa cái TNV Bến Xe vs TNV Bách Khoa ngày càng trầm trọng. 2 Nhóm cố lên.
Chuơng trình chưa kết thúc thì cuộc chiến giữa BX với BK cũng chưa kết thúc, đợt 2 cuộc chiến chắc chắn sẽ được đẩy lên cao trào lịch sử trong vòng 2 năm qua.. Đỉnh điểm là Hoàng Huy đêm qua bị AE BK chơi xấu trúng gió nôn mửa dễ sợ.. BK ác
Cái ni chú Bình nói sai rồi, cái vụ thì cả tất cả ae đều bị chơ ko riêng gì Hoàng Huy, có lẽ do sức khỏe Hoàng Huy có hạn nên thế
Tối qua ae bách khoa nhà mình làm gì mà Hoàng Huy ở bến xe bị nôn mửa trúng gió dữ vậy thế. @ H. Huy: mày hả bưởi. Thấy ae Bách khoa của ta chưa. Cái tội chiều hôm qua ta lên bến xe mà kênh kiệu với ta ah
Các cô các chú hành hạ ku Huy kiểu gì mà nó trúng gió với lại nôn mửa luôn thế, tội em nó chơ (Chết mày chưa con )
Mình chỉ tham gia được 2 buổi thôi nhưng cũng rất vui. Thanks mấy tình yêu nhiều nhé. Đặc biệt là có em Thắm mô đó để lại ấn tượng trong miềng rất sâu sắc. Tiếc là chưa xin được số điện thoại để làm quen. (Lọt vô mắt xeng của eng rồi, mấy chú liệu hồn mà bon chen nhé ) Hi vọng đợt 2 sẽ góp sức được nhiều hơn.
TSMT mà như tiếp lửa cho chị Thắm rj hè :-"... đề nghị ko tranh giành nghe mấy eng ... ... ...Biết đâu họ có người yêu rồi lúc đó thì tưng hửng