CM là của em Tại sao lại thế được chứ Chỉ vô đọc rồi lại out lặng lẽ rứa thôi hả Chả đáng chút nào hết Có cần thiết phải nói ra rằng tim đang rất đau ko ạ Có cần thiết phải để ai đó biết rằng nước mắt chực tuôn rơi ko o0o Ừ đấy, nghĩ sao đó xũng được o0o Ừ đấy, sống cho tốt nhá, tối tối chả ai call làm phiền Ừ sống tốt nhá, chả ai nói mình nữa đâu Trở lại để thấy mình uể oải nhìn tất cả Trở lại để thấy mình thay đôi thế thôi ư Trở lại để nhìn ai đó quay lưng mà ko 1 tiếng chào Thì thôi, chào nhé, time qua nhanh lắm mà Đừng để mọi người thất vọng Đừng cố làm đau bản thân mình nữa, được chứ Chẳng ai trách cứ gì đâu, sống tốt nhá 1 tâm hồn bé bỏng, 1 trái tim đang rất đau Ừ thì tốt nhé
Một ngày dài với bao nhiêu trải nghiệm Tim ai đó đau lắm...Đúng không ạ Đừng thế nữa Được không Có nhất thiết phải buồn vì 1 người như thế ko nhỉ Không! Đúng không ? Đâu có đáng đâu Một người không đủ tự tin vào những gì mình có Một người không thể nhìn thẳng ĐÚng ko ? Ừ tiếp tục thế đi Tiếp tục thế xem có tốt hơn chút nào không nhé Gió vẫn thổi ...Đôi mắt khô khốc, thẫn thờ nhìn về màn hình máy tính Mong chờ 1 điều gì đó Mong chờ sự thay đổi của 1 ngưởi, 1 người chẳng bao giờ thay đổi Ừ đấy Sống thật tốt nhá Chả hiểu đến bao giờ mới đủ can đảm đển nói rõ nhưng cuộc đời mà Tự tin là làm được Đi là sẽ đến Cười để thấy trái tim mình nhảy múa
“Vì nếu em cần một bờ vai êm. Nếu em cần những phút bình yên, Anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, Dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười Anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời, Anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào vai nhau…” Mỉm cười đi, được không VÌ sao bé nhỏ nhất cũng có thể cười mà trái tim một người thì không thể ak? Một ngày dài với bộn bề công việc đấy nhỉ, ko call, ko send tn Có lẽ sẽ tốt hơn đối với ai đó Ừ..lại buồn nữa rồi Ừ..cứ thế nhá Có lẽ mình quá phiền phức chăng Gục đầu vào bàn rồi nức nở Cô đơn quá, trống vắng quá Lâu lắm rồi, từ cái ngày trái tim đông cứng 1 một người không tốt Lâu lắm rồi ko thể mở lòng với bất kì ai Đau thật đấy... ... Đau quá ... Là mình đây sao Ôi, cái điều mang tên là cuộc đời, với những thứ kèm theo điên dại Hic," nhìn lại mình trong gương " Xót xa làm sao
Hôm nay Một ngày đẹp trời hơn mấy ngày trước Thôi nghĩ về một người Thôi đau lòng và cũng tập quen với sự thiếu hụt Có lẽ thế lại hay Tim bớt đau mà không còn bận tâm nhiều nữa rồi Mấy hôm ni ở nhà onl, chả hề đụng vô bộ bài mà cuối cùng hôm ni xuất chiêu sau nhiều ngày quy ẩn Ăn đc 60k, cho lại bà chị 10k vì nhìn cí mặt bà nhăn hơn cả bánh mì nhúng nước Té ra miềng vẫn sống tốt chán Đau đầu quá Mệt quá Thôi nghĩ một giây để thấy mình thanh thản Ôi cái cuộc đời
Mai em được ra nhà rồi nhá Vui quá xá là vui luôn Hạnh phúc thôi rồi á Lâu lắm rồi mới thấy tim mình thoải ái như thế Về với ba mẹ, về với ngôi nhà thân thuộc Đợt ni về nhà tha hồ tự sướng nè Định cầm Láp ra onl rồi up bài mà anh kêu, đợt ni công trình nhiều lắm, để máy lại cho anh làm việc Thế là tan ảo mộng onl, chịu chi nổi với cí cảnh, 7 rưỡi tối lên đi ngủ,6h sáng phải dậy Thôi qua rồi cái thời ngủ nướng Chết mất, thứ 6 mới lại onl ,không biết tình hình chiến sự chiến trường vắng bóng miềng sẽ ra răng Buzz!!! Yh MBão: anh ơi...Em ko onl. đừng nhớ em anh nhá Lão ta bắt miềng đi rửa mặt cho tỉnh ngủ nữa chứ Lão già xấu xí, giám bảo ta sai ư, không có em như bầu trời không có nắng mà Sẽ có nhiều người nhớ em lắm nè, nhưng chắc cũng có nhiều người buồn vì không có ai 8 cho coi Đừng nhớ em nhá, em ra nhà tu thân tí đợi mãn hạn Ban nick, em lại bắt đầu công cuộc SP í mà p/s : SR cả nhà, em có cho tí thuốc nổ vô bài viết
Buồn quá Không phải trời đang mưa mà chính là trái tim mình đang khóc Muốn hét thật to, muốn đập phá một cái gì đó. Thật sự chẳng còn là mình Vì sao phải buồn vì một người không đáng Vì sao cứ phải khóc thương cho những gì đã qua Vô vọng quá khi chẳng bao giờ mình lại là chính mình Buồn vẫn phải cười, rồi đau cũng như không vậy Muốn hiểu 1 ai đã khó, tha thứ cho lỗi lầm của họ còn khó hơn, cơ hội cũng có mà chẳng lúc nào với tay đón nhận cả Ừ thì tim ai đang khóc Ừ thì sẽ tốt thôi Một ngày dài nữa rồi cũng qua thôi mà Rồi chợt nhận ra gia đình thân yêu làm sao, lâu nay có lẽ vì một thứ gì đó mà 2 chữ gia đình trong mình không còn vẹn nghĩa Tốt thôi Giờ thấy rồi, phải là mình thôi nhok ak, cố lên nha cô gái nhỏ trong tôi
Ngồi canh cả buổi tối cuối cũng thì cũng bóc đc cái tem cho SB vs Ảnh con gái Hehe Đã bị đe doạ, tháng ni mà BW liêu xiêu thì sẽ bị tính ổ Chao ui Cái cuộc đời, nỏ biết tới khi mô mới thoát khỏi cái cảnh phụ thuộc Ngày hum ni SN thằng em, nói 1-4 nỏ ai tin, chán Xiền không có, mai lại đi chơi. sao ui là nãn
Ôi Từ 1-4 đến chừ, nào là nhện, nào là mốc, lâu lắm miềng chưa có tâm sự hay răng đây chứ Người có nỗi buồn chưa chắc là người luôn vui vẻ, haizzz Miềng cũng là con người mà, quá hiểu nỗi buồn là cái chi chứ, cứ thử không thấy buồn, không thấy sai thì chắc mức điên của mình nhất bảng quá Xì pam gì đây trời Xíu ơi là Xíu, nặng quá rồi Xíu ơi
R tưởng X lúc nào cũng tìm ra niềm vui trong nhưng nỗi buồn chứ. Đọc nhật kí thây toàn kêu buồn, chán, ghét..........haizaaaaaaa.Chấn chỉnh lại bản thân đi X nghe. Mất hình tượng X "bạch cốt tinh" quá ha.
Muốn trốn mình vào góc trống, nhìn ngắm 1 khoảng lặng. Nhìn đời thật quá phũ phàng, không ai hiểu, không ai thương, quan tâm thì ít mà chọc ngoáy thì nhiều. Hức, cười đấy, vui đấy, ai biết ta khóc trong lòng vẫn là ta đấy, ta đấy. Nhìn đi mà học hỏi.
Đón đi, đón nhận cái cảm giác đó đi chị...rồi sẻ vui vẽ lại bình thường, rồi sẻ lại tìm được cảm giác mới, rồi sẻ nhận ra được ai là người quan tâm mình, thương mình...Chỉ là chưa xác định được thôi. Cười để cho ai đó phải tức vì ganh tị không có được nụ cười như chị.
Thanks e. nhiều người không cười cả ngày như miềng được lại ganh tị mất thôi Mà đôi lúc thấy cũng lạ nghe, nỏ hiểu răng miềng cười nhiều rứa nữa , cũng vui thiệt, té ra nhiều người cũng thương miềng đó chứ Xíu ơi, lại cố lên
Chui ra khỏi vỏ ốc và thấy mình hạnh phúc đến lạ. Hạnh phúc đôi khi đến quá nhẹ nhàng và làm ta ngờ vực. Những tưởng tất cả chỉ là 1 trò chơi nhưng sao nó đến quá đỗi nhẹ nhàng. Tình yêu? Có quá nhiều khó khăn để tới được cái đích, thế mà giờ ngồi mỉm cười với những hạnh phúc ngỡ chỉ có trong mơ. Hạnh phúc? Hạnh phúc đến sau khi ta đón nhận cảm giác hẫng hụt rồi trống vắng tiếp đến là nhớ nhung. Nếu không xa nhau biết đâu ta đã không tìm thấy nhau. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp mà tình yêu mang đến, cảm ơn những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, những giây phút thoáng qua mà làm tim ta bỗng nhiên rung động. Không quá ồn ào, không quá lâu để ta quá hiểu nhau, nhưng trong tim chính chúng ta cảm nhận, tình yêu ở đó. Vẹn nguyên trong chính mỗi trái tim, mỗi lời nói, mỗi hành động. Hãy yêu nhé, yêu như chưa từng được yêu và rồi trái tim ta lại nhảy vui hạnh phúc, lại tưng bừng múa may Không có đích đến nào là không mang sẵn chông gai, nhưng dù có là mảnh chai thì chúng ta vẫn còn có ủng Sẽ cũng nhau vượt qua cho dù có là chuyện gì. Một con heo chỉ biết ăn chơi rồi ngủ, một con heo luôn nhảy mua tưng bừng, một con heo cứ xòn xòn không nghỉ, thế đấy, tình yêu đôi khi lại bắt đầu từ những điều ta không tưởng, những hành động, cử chỉ đáng ghét đôi lúc lại hóa đáng yêu. Một tình yêu nhỏ, 2 trái tim ấm và muốn được sẻ chia. Thời gian không quá dài nhưng chính vì tình yêu ta lại tìm được nhau, tình yêu của chúng mình thật đẹp
Cuộc đời chẳng khác gì ngoài 1 trang giấy được tô vẽ và có lẽ ông trời chính là nghệ nhân, 1 nghệ nhân tài ba quá Sáng nay ngủ dậy hát cho nhàm bài Bức thư tình thứ 2 Có lẽ nào ta yêu, có lẽ nào ta đang sống, ui,cuộc đời còn gì đẹp bằng ... Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào?... Hé hé, tình yêu bé nhỏ, tình yêu tuyệt vời
Có lẽ trong cuộc sống có những sự thật gói cất lại sẽ tốt đẹp hơn phơi bày ra... Người ta nói thế đấy... Đôi khi trong cuộc sống muốn thôi nghi ngờ, thôi thất vọng cũng thấy khó khăn biết mấy... Sự thật ư ??? Vị tha ư ??? Con người có tốt thế không ??? Hờ, thì là thế, ta chả giống 1 đứa con gái, tính cách ư? sao lại thế nhỉ, đối mặt nè Ta không như người ta nghĩ, ta không còn là ta Ừ thì cải lương remix, ừ thì ráp vọng cổ, ta chả quan tâm nữa.... Nghĩ mãi lại mệt, tự ta nhìn ra ta tốt là đc
Có phải chăng ta hy vọng quá nhiều nên ta thất vọng cũng rất nhiều không nhỉ. Cứ ngỡ là hiểu ta, cứ nghĩ sẽ cảm thông cho ta, ai ngờ cũng chỉ lấy vẻ bên ngoài làm thước đo cho chính ta mà thôi. Ừ, em ngốc đâu khẳng định em không hiểu mọi chuyện, không biết quan tâm. Ừ, thì lanh chanh, lắc xắc đâu có nghĩa em không biết nấu ăn, không biết chăm lo cho người khác Em đủ tự tin để khẳng định em nấu ăn không tệ, chăm sóc những người em yêu thương bẳng cả trái tim. Xin đừng nhìn em chỉ vì vẻ bên ngoài Dù sao cũng đừng suy nghĩ em như thế, chán lắm rồi