Ngày 30-06-2011(5h55) Hôm này là ngày đầu tiên "tiếp sức mùa thi" ra quân và cũng là lần đầu tiên mình được tham gia chương trình rất có ý nghĩa như thế này. Tuy làm việc cả ngày rất vất vã nhưng nhận được những lời cảm ơn chân thành từ những sĩ tử và phụ huynh mình cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Vì mình biết việc mình làm không hề vô ích chút nào.hix.Hôm nay mình gặp 1 người không liên quan gì đến 1 người, nhưng lại rất giống 1 người(giống cả hình dáng và cử chỉ nhất là giọng nói rất nhẹ nhàng và.....:">). Nhân đây cũng rất cảm ơn Xíu 1 người đã rất quan tâm và đưa BaoChau đến gần hơn với ngôi nhà QTN. Để mình có cơ hội gặp gỡ giao lưu với các bạn, anh, chị....Họ là những người rất vui vẽ, hòa đồng, và nhiệt tình nữa.hihi.(Tranh thủ on tý không thì tối không đi nỗi...Mệt quá đi....................)
Thằng " Ng " ni nữa tê, xong đợt 1 rồi mi ơi, hết phận sự của mi rồi Rôm ơi, ra nhà chắc nhớ bọn tau lắm nhỉ, đợt 2 t phải gắng show hình đã, lên BK ít đc show buồn đọa luôn Cái con mà mi nói ăn nói nhẹ nhàng là con mô rứa BK miềng toàn chộ con hàm hồ mà cầm đầu là t, sau đó con mô cũng giống con nớ ( chém thiệt rồi )
Cũng tại lý do gia đình nên ko tham gia đơt 2. Năm sau sẽ ko về quê nữa ở lại tham gia hết mình.hjhj. Con mô thì con Ko fair con X..
Ra nhà mấy hôm giờ mới lên diễn đàn được. Mà có phải đi chơi đâu ở nhà làm việc không à. Chắc cuối tháng té vô sớm chứ ở thêm chắc chịu hết nỗi. Nhưng cũng phải đợi vụ off xong đã mới chịu vô.hihihi. Hôm ny là ngày đầu tiên của đợt 2 rồi, mấy anh em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Mình chỉ cổ vũ tinh thân thôi ko giúp được gì hết.2h rồi đi ngủ thôi...........()
Mưa... B_K_V_Y Ngoài kia mưa rơi nhẹ Trong lòng nhớ nhung ai Ôi mưa ơi có biết Nàng yêu mưa lắm ko? Còn ta thì lại khác Chẳng thích gì mưa đâu Trái ngược nhau là vậy Thế mà cũng thích nhau Nhưng nàng đến rùi đi Để lại ta một mình Với mưa rơi ngoài kia Cùng hoài niệm trong lòng Ôi! Thời gian đôi ta Bên nhau tuy ngắn ngủi Nhưng em ơi có biết Anh hạnh phúc vô vàn Khi được gần bên em Nhưng nói gì cũng muộn Em không còn yêu anh Vì sao? Anh không biết...! Nhưng có lẽ do anh… Làm em buồn phải không Dù vẫn rất yêu em Nhưng từ đây anh biết Mình mãi xa rời nhau Xin em luôn mãi nhớ Từ sâu trong tâm khảm Luôn có em và em Về sau trên lối vắng Chúc em vui bên người...!