Lời đầu tiên phải chúc mừng đến tân lang và tân nương đã có một cái kết vẹn toàn của một tình yêu đẹp. Chúc sún couple của chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi cho đến ngày đầu bạc, răng long. Không biết post vào đâu, nhưng cứ quăng vào đây, ai không thấy hợp thì move dùm. Vì nghe như lời mấy sếp thì hôm nay off free bia, anh em thoải mái Cũng đã rất lâu rồi mới gặp những kỳ cựu của QTN: A Hùng Express, A Dũng Scor, A Tiến Small, O Nghi, Babe, Mas, a Vượnglv, PhanThang, a Guest, Cà Chua . . . Không nói nhiều nữa, vào đề thôi. A Tiến SM, Mas, SieuNgoc, Ex, a DŨng Tấm này có thêm anh Vuonglv Fanhuynet, PhanThang, lucytinh, A Dung, A Ex Hot gơn cà chua, cà pháo Tấm này có thêm Ni Pidoll, Babe, Công Hoài, Kute vip chi chi đó, áo hồng không nhớ tên Bộ ba Babe, EX, Pidoll, giống đại gia thiệt Nghiêng nước nghiêng nồi Tàn tích Bàn mình ăn ít nên còn dư nhiều Cặp này có vẻ thích ngồi với nhau nhỉ Xa xa là chú rể nhé Tấm này có cô dâu nữa Chị em ghê quá Chú rể có răng Mới rồi
Update Chú rể , cái mặt tí tởn Cái này có mặt anh Dũng Scor, chị Nghi và mình Cười đã ghê Ôi bé Ni xinh đẹp Anh Ex kìa Cô dâu xì tin quá đỗi Mas, siêu ngốc, ko biết tên, kute chi chi đó Chụp cái với anh Rain, phụ họa có O nghi và babe Anh Dũng Chú rể thay đồ rồi đây
Update Cho anh sờ tí ...Không không, em để dành Mày chạy đi đâu , chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau cưng ạ Chuyển qua đơn ca SÚn F .... Nhà Sờ Mó Chịu không quen Anh Vượng đang thọc đũa bánh xe Bạn chung chăn gối với cụ Hoanganh đây Cô dâu Cho anh mượn cái vòng , tay ai tự biết Bắt đầu ngấm thuốc + thác loạn Thế này đây Babe + Sieungoc 2 cựu Admin Phê rồi Đoạn ni miềng chả nhớ chi hết nữa Cu Hoài Babe cũng xiteen chứ nhỉ Lọ mọ mãi mới có cái có lão Guest ĐN ơi ĐN ơi Hết .
Chúc mừng anh Hoàng Anh với bé Sún lần nữa. Nhìn vui quá, tiếc là bộn bề công việc quá nên không ra tham gia cùng mọi người được, gặp lại những người thuộc lứa đi trước mình.
Xong TSMT miềng đen thui lui, ngồi nghê nga tới 4rưỡi mới về, hehe, về kái ngủ như chết luôn, đám cưới ông mụ ni vui ác, hjhj, a wind uống yếu xiều hè
Sếp ơi, lão wind nớ chảnh òm, khúc đầu tưởng e ko biết uống hay răng á, xem thường gà của mấy sếp, chị Nghi cũng kêu em là gà, mã số 024, haha, bui ác, tàn tích còn lại mấy ae, ai cũng trốn về hết, hehe
Nghĩ sao Ngồi từ 11h Uống đến giờ đó là quá sức rồi May có babe ngồi bên cảnh báo: bé đó hơn cả babe nữa Ngồi gần Babe cũng đỡ, tâm lý , lâu lâu lại được gánh đỡ vài ly
Hơ hơ gà Xíu của sếp uống cũng tàm tạm thôi . Ở ĐN anh còn nhiều gà lắm . Chú có dịp ghé qua thì anh huy động tầm 10 bé cở bằng Xíu hoặc hơn Xíu tiếp chú . Đảm bảo không lết không về .
Sếp nói qúa lên thế ma nào thèm vô Đn tác chiến đây, ai em ko biết chứ anh wind thì ko thèm tiếp mô nge, yếu mà chảnh tội sếp ơi, ghét dệ... May thương mạ anh H.anh chứ chơi bài rề rề tới tối thì lết về thiệt, em cũng công nhận e lầy quá. Ko quen ai mà vô uống rồi làm quen hết, chúc a No... chi2 đó nữa chứ, hihi