Góc nhỏ gia đình

Discussion in 'QTN - Đà Nẵng' started by Bất Giới, Sep 18, 2010.

  1. Candy Quản lý Diễn đàn

    Rất chi là bưa! :|
    Rất chi là bưa! :|
    Rất chi là bưa! :|
    Bất Giới likes this.
  2. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Mọi chuyện thành công tốt đẹp đến bất ngờ =P~. Cảm giác thật sung sướng khi thoát khỏi một đống bùi nhùi, dây dợ mà lâu nay mình kẹt vào. Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi =P~.
    Candy and CôngHoài...74 like this.
  3. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Không biết lão nhàn trúng quả chi mà vui rứa hè. Eng coi răng chứ, trưởng ban kiểu chi mà k thấy ủng hộ $$$ cho chương trình tsmt chi hết rứa, làm trưởng ban kiểu chi lạ rứa, đâu phải muốn là làm đc mô, làm trưởng ... đồng nghĩa với kinh phí dày, chẳng có nhẻ vấn đề đó anh chưa hiểu =)).
    A Nam and Bất Giới like this.
  4. JemBo Kim Tuyến Thành viên

    [IMG]
    Cái này là sao hả Tình Yêu ... tui không hài lòng anh rồi đó
  5. Nhã Hân Thành viên

    Không biết lòng tin của mình liệu có bị bán rẻ đi không nữa!
    Những gì mình đang nghĩ, và bị hoàn cảnh tình huống buộc phải nghĩ như thế...hy vọng không phải!
  6. Candy Quản lý Diễn đàn

    :) Gần hết ngày hôm nay rồi đấy, sau quá quá lâu, lại được nghe giọng nói đó, cảm giác yêu thương kia chẳng hề phai...Vẫn cứ lý do đó, giờ ta đang thế nào đây?
    Nói k vui, là nói dối, đã rất vui, đã rất bất ngờ...một giấc mơ cho ngày đặc biệt sao?
    Giờ mình cứ thế nhé, k xoắn xít nhau trong nổi đau nữa, k nghĩ đến nhau đầy oán trách nữa!
    Cứ thế đi, đi trên những con đường đã chọn, rồi biết đâu..
    Lúc cái duyên kia chết đi..Duyên khác sẽ tới, và tươi mới hơn...
    Cảm ơn Nhân Duyên!
    Cảm ơn Duyên phận!
    Đã từng mong sẽ trả "nợ", nhưng giờ k mong nữa...nếu đến ắt sẽ đến...^ ^ k đến nghĩa là k đến ^ ^ hihi ;)

    nabito likes this.
  7. nabito Thành viên

    Chà, bé Đen có vẻ đang rất tâm trạng . Nhưng hình như nó hỗn độn như chè thập cẩm ấy dù đang tỏ ra rất quyết tâm ?
    Duyên thành tại thiên, Phận thành tại nhân. Hãy nhẹ nhàng như bồ công anh để gió đưa đi khắp nẻo, hãy xem chuyện đã qua như bong bóng xà phòng, đẹp và sặc sở nhưng rất đỗi mong manh...
    Tặng bé 2 câu:
    Những ngày về sau ... chưa biết được
    Có một ngày gió thổi ngược ... về nhau

    Khuyến mãi thêm 2 chữ: Tĩnh & Lặng

    ( Nếu không phải rắc rối tình cảm thì cho anh xin lỗi hahahahahaha :)) )
    Candy likes this.
  8. Candy Quản lý Diễn đàn

    Bao giờ cũng thế nhỉ? :-* Thank anh :-*
    He he, nhưng Đen nặng quá, có hoa nào dù nặng cũng có thể bay ko anh ^ ^
  9. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Cậu củng nhớ mấy đứa lắm. Cậu chỉ mới xa mấy đứa có 1 buổi chơ mấy, răng mấy đứa làm cho cậu nhớ quá ah.
    Thật sự cậu rất, rất muốn ra với mấy đứa quá. Nếu không vì thi chắc có lẻ cậu chạy ra ngay bây giờ luôn ah :((. Cậu cũng như chị Cưng, muốn ra nhà mệ ngoại chơi với chị Cưng nè, em xíu nè và em chó nữa. Nhưng không được rồi.
    4 ngày nữa, phải 4 ngày nữa cậu mới ra được. Nhưng ... đến lúc đó chị Cưng còn ở VN nữa không? :X ...
    Cậu hứa, thi xong cậu sẻ ra ngay với mấy đứa. Mấy đứa làm nước mắt cậu rơi rồi nè, thật xấu xí đi đó mà :((.

    Mấy đứa không được làm má Công Anh buồn nghe không? Cậu thương mấy đứa và ba mạ con lắm :X.
    Chúc cho cả nhà con, tối nay ngủ thật ngon nhé :P.
    G9 con!
    k4t3ken, Candy and Thành Lê like this.
  10. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Mình bối rối, mình chán nản và mệt mõi. Thương lắm, yêu lắm nhưng mình không biết phải làm sao nữa :). Tính cách cứ thấy trái ngược nhau hoàn toàn và thật sự mình thấy khó nắm bắt được suy nghĩ của em :). Em vui buồn giận chán thất thường quá. Lúc thì ngọt ngào, lúc thì chua cay....nó tạo cho mình cảm giác đối phó với tình yêu. Cứ phải rượt đuổi, cút bắt.....và giờ mình thấy kiệt sức :).
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    Tưng tưng rứa nờ! Cứ BD với DK hoài ^ ^. Mở đầu 1 SMS là "BD", thể nào nhận lại cũng "DK".
    Dù sao cũng cảm ơn BD :) ít nhất là trong lúc đó!!!
    Những chiến thắng bé, tạo nên chiến thắng lớn...các chàng trai của mình tài năng quá! :-x, quậy phá cũng tơi bời. :x "Yêu dã nan con ngan". Kết thúc tốt đẹp :X, mở đầu mới tốt đẹp :X

    Mai ra nhà, rùi đi hoài nữa tháng sau về ^ ^ hê hê. Chuyến này te tua với tàu xe luôn :-s!

    Chúc cả box ĐN ở lại chiến đầu ngoan cường với TSMT nhé! ;)
    Bất Giới likes this.
  12. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Giờ con đang ở Vũng Tàu, chổ này buồn quá, cả ngày chỉ biết ngủ rồi ăn, không đi đâu, mập lên 2kg rồi, theo dự định con sẽ có mặt tại ĐN vào ngày 2/7 nhưng không biết có trục trặc gì không nữa, nhó cả nhà lắm, dạo này rất cần được ăn thịt gà chiên của cậu Hoài, được nghe Mợ hỏi thăm, được chị 2 chửi "rủa" ;;), được Dì cưng chiều :domat và được solo CF với chicken baba :)). Nhớ cả nhà nhiều lắm, đợt này mong sẽ gặp được cả nhà đầy đủ :((
    Trầm Tích and Candy like this.
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    Vẫn là quán cũ đó thôi,
    Giọt nhớ - giọt quên đã ngủ vùi.
    Thứ còn thứ mất giữa nhân gian.
    Duyên hẹp tình tan âu là số!
    Đánh đố nhau chi thực tại cần!

    Hì, trở lại quán cũ, sau nhiều lần xa ngái. Chả còn thập thò như kẻ có tội k dám bước qua cánh cửa đó. Chả còn cảm giác chông chênh. Chả còn tiếc thương đến đau buốt nữa rồi!!! Lần cuối cùng, ta gom hết tất thảy kỉ niệm, cho vào 1 chiếc bình miệng nhỏ :)! Thế nhé! Đừng đánh đó nhau giữa thực tại nữa, giờ dù có nói bao nhiêu, có trách bao nhiêu...lý do có là gì với ta đã không quan trọng nữa rồi. Ta đã tặng cho nó 1 cái "chết trọn vẹn" hơn bao giờ hết ;)!!! Lần cuối cùng ta cảm ơn!!!

    Hehe, lần nào cũng thế, về DONA lục tìm "kỉ niệm" là bắt gặp thứ đầu tiên cần tìm là mẫu giấy cả nhà viết, cái hẹn 365 ngày sau trở lại. Sẽ có đôi điều không như mong muốn, sẽ có đôi lần rạn vỡ giữa không gian! Hy vọng ngày đó ta đoàn viên...Và nếu lỡ k thể đủ đầy...hãy cố gắng nhiều nhất có thể nhé cả nhà :)...

    Mắc bệnh cầm đt nt là cười ngớ ngẩn một mình! Hận thù kẻ nt kia làm buồn cười k tả được! Lắm trò quá ^ ^
    k4t3ken likes this.
  14. Phù Thủy Già Thành viên

    Babi lên hỏi thì người ta nói là có thông báo ở trên đài QT rồi, tập trung gì gì đó hôm 8.7 rồi... =)) =)) Mình thì có bao giờ xem đài QT đâu cơ chứ =)) =))

    Ở nhà chuẩn bị áo quần, tài liệu, giấy tờ gốc để mai đi... Cứ như 4 5 năm trước đây babi dẫn đi thi Đại học y ;))... Đến giờ mà vẫn không thấy "tự tin" chút mô hết... Hay là gì nhỉ, "tâm lý không vững vàng"... Yếu bóng vía quá mà... Nhưng không "yếu" cũng khó :))... Trừ phi mình xuất sắc, cơ mà khổ là mình không xuất sắc chút mô hết...

    Chiều 18 nếu mua được vé tàu thì về... Không thì đêm 18 hay sáng 19 :))... Ờ! Dù sao mình cũng không ưa đi xe tý mô hết...

    Chiều qua định khui lon Ken gội đầu, chưa kịp gội cũng chưa kịp cất thì tối về mami dùng mất :))... Haiz...

    Măm không được... Mami bảo nấu cháo mà ăn đi... Không thích :))!

    Mỗi ngày một quả dừa... Chả biết có tác dụng chi đây :|...

    Muốn ngủ quá!
    k4t3ken and Bất Giới like this.
  15. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Chỉ mới trong một thời gian ngắn, mình đã xoá được đến 3 kí ức kể cả kí ức vui vẻ và buồn chán. Một con người khi kí ức bị xoá nhoà hết thì sẽ dần dần trở nên khô cằn và sỏi đá. Sống hững hờ với hiện tại. Không biết như vậy là tốt hay xấu nữa :(. Mà thôi mọi chuyện rồi sẽ qua, có lẽ thế!
  16. Thủy Phù Dung Thành viên

    Muốn đổi sang màu khác... Okie! Thích màu gì thì cứ chọn màu đó :))... Xanh lè cả phòng cho coi :))...

    Mami bảo khi nào Ng. ra thì 2 đứa chọn cí tranh... Rồi nói thêm rằng tìm "Mùa thu vàng" của Levitan :))... Sao cũng được, mặc dù vẫn thích mùa đông hơn :)...

    Đã nói người mình lạnh chết, nổi hết cả da gà lên, mà Mami cứ một mực khăng khăng nóng như cái gì gì á :|... Haiz...

    Muốn ăn gì Mami mua cho ;))... "Chi cũng được"... "Phải có cái gì đó chứ gì cũng được là sao, con người gì mà không có chính kiến"... Vậy thì "chính kiến" là nghe ăn là không thích rồi chơ nói đến ăn cái chi chi nữa :)) :))... Cứ như cả chục năm trước đây y a...

    Đáng lẽ phải cầm quyển sổ hay tập tài liệu đọc thì lại cầm "Thơ Hàn Mặc Tử"... Gớm! Bỗng nhiên đọc Hàn Mặc Tử :)) :)) :))...

    Tự ti!... Bản thân mình tự hạ mình xuống trước rồi người khác mới làm theo đó chơ... Haiz... Bực mình! Nghe thì mệt, lại khó chịu nữa; mà không nghe lại càng mệt hơn nữa... Haiz :|...

    "Tháng này đám cưới cả tháng, mi định cưới luôn chưa, tau đi luôn"... Thiên địa quỷ thần (không phải là trời đất thiên địa nữa) :)), còn lâu mới tới lượt Kangaroo (mười mấy năm rồi, từ hồi lớp 4 hay 5 chả còn nhớ nổi nữa, mới nghe cái nik này :)), ta là mèo chơ :|)... Ừ! Cũng còn lâu...

    Không gì hết cả...

    Bảo 2 cha con đem 1 cí cục sạc theo thôi mờ Babi không chịu :|... Không thì thôi...

    Hôm nay 2 quả dừa... :))... Chịu!

    Đi thu xếp đồ đạc rồi đi ngủ!... Sợ quá! Ăn rồi ngồi ôm cí máy suốt!
  17. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Trả lời: 215
    Xem: 4,056

    Tự nhiên thấy topic của gia đình mình trả lời thì ít mà xem thì kinh dị quá =)). Đâu có thua những topic hot khác nhở :)).
  18. Nhã Phong Thành viên

    Cần đi hết đoạn đường mới biết đường dài hay ngắn, trao yêu thương để biết cảm giác hạnh phúc là thế nào...Cho đi nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, đến cuối cùng lại chỉ nhận được sự dối trá :say:
    Candy likes this.
  19. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Nhã Phong là ai ri, nhà mình có mem mới hả :-SS
  20. Nhã Phong Thành viên

    Mem cộ chơ có mem mới mô ra, đúng là bựa ni về mem rồi gà thế ;)).

Share This Page