Ken con trai mà cũng tâm trạng ghê ta?.....bữa thấy chữ kí of Ken là thấy cái chi đó giống rồi,Na có cho câu ni vô sổ những câu thơ bất hủ từ hồi lớp 9 tê.....Với Na,tuy mới chỉ yêu 1 lần,nhưng khái niệm yêu of Na cũng rõ ràng.Yêu là k níu kéo,k dằn vặt,yêu là k lăng nhăng,nói rõ ràng...Na chưa bao giờ nghĩ rằng,vì mình yêu người khác mà bỏ anh,chỉ là tình cảm nó k phải là tình yêu như xưa nữa,nên Na mới rời xa anh thôi......Na biết,Na làm thế là tàn nhẫn đối với anh,nhưng nếu Na cứ miễn cưỡng kéo dài khi tình cảm of Na đã không phải là yêu,phải là tàn nhẫn hơn k?..Có lẽ anh sẽ nghĩ Na thế này thế khác,nhưng kệ,Na k phản bội anh,Na sẽ k cảm thấy có lỗi với bản thân,Na có lạnh lùng,có người nói Na,nhưng chỉ có Na hiểu Na thôi...
...Ợ......Nói thế thôi chứ k ai làm với người mình thương như thế đc.......kể cả bản thân a cũng k làm đc...
Đồng ý mấy cái trên, nhưng chắc do khác giới tính nên con trai đôi lúc có "chắm mút" , cái này chắc là bản tính của đàn ông rồi, he he Ken củng không ngoại lẹ , mà thôi qua rồi, thì đừng nhìn lại nữa Na à, cứ nhìn thẳng mà bước, rồi củng có người sẽ giúp nó bước tiếp, Chazo
[-x.....No no,đừng đổ lỗi là đàn ông,do bản tính of miềng thôi,đừng bao giờ đổ lỗi cho giới tính...[-x....con gái cũng có nhiều người như thế,chả nhẽ đổ lỗi là bản tính đàn bà sao?....Không......Bản tính đàn ông mà như thế thì Na nghe mẹ về đi tu sướng hơn,mẹ mới rủ lúc nãy....:-"....
He he, thì ken là con trai nên đứng về lập trường con trai để nói, chứ ken có là con gái đâu mà biết con gái ứng xử hay giao tiếp ra sao , còn Na đi tu thì ken nghỉ đừng , tội mấy ông thầy
....Buồn buồn thấy mưa làm thơ,có gì cả nhà chém nhẹ thôi nha....... Anh biết không? Ubon mùa mưa đó, Chỉ là gió,là mưa,là ướt áo... Nhưng lạ lùng nơi đó em thấy anh. Anh biết không? Tim em mùa băng giá, Chỉ là nhói,là đau,là tan vỡ, Nhưng thật buồn nơi đó lại có anh. Anh không hiểu hay anh không muốn hiểu, Rằng em buồn,buồn lắm,anh biết không? Dù tất cả là mơ trong chốc lát, Nhưng lại buồn cho đến mãi về sau. Em muốn tim em thôi buốt nhói, Em muốn môi em đừng nói thành lời, Em muốn 1 lần thôi....em sẽ hỏi: Rằng em sầu,anh có biết không anh? Ubon buồn cùng mưa và nước mắt, Tim em sầu cùng đó với biệt ly, Anh đã đi,đi mãi chẳng về, Để em mãi ôm sầu bi đứng đợi. Chưa 1 lần anh hiểu, Rằng tim em tê tái đến nhường nào? Chưa 1 lần anh biết, Rằng yêu em,anh yêu đến nhường nào? Đến bao giờ em thấy nắng, Đến bao giờ em mới thấy bình minh, Đến bao giờ em thấy ấm, Để rồi lúc đó,em thấy anh.
Mới rứa mà kêu tra. Chị hoanghon chưa có....mà vẫn sống tốt đó thôi. Chị cố lên năm 30t chị sẽ có chồng thôi mà.
....Bé Châu đại dễ thương đỏ......chị mấy tuổi lấy chồng mà k đc,càng muộn càng hép pi mà...,mà k có thì về ở với ba mạ,k lo k lo......
Xạo quá, xạo hết cỡ nói, xạo quá là xạo luôn. Đến khi ế đừng có trách, mà ở với ba mạ đc mấy bữa rùi khóc tu tu đòi lấy chồng mới đau đầu ông bà nữa. Thuốc đắng dã tật sự thật phủ phàng
....Thì lúc đó là lúc "Sự thật phũ phàng,bàng hoàng chấp nhận"......ế thì chịu chơ biết mần răng...:">....
Chỉ là nhói,là đau,là tan vỡ, Nhưng thật buồn nơi đó lại có anh. ..Nhok thích 2 câu thơ này nè..hay thật ấy...
.....Con kền kền mà ăn bún hến,có a ăn bún hến ấy....giờ quăng bài thơ of e với a ra đó,xem nó chọn bên nào........
Chơi cho hết cuộc đời tuổi trẻ Đến khi già vui vẻ đạp xích lô Đi học bên Thái được ngắm nhiều cảnh đẹp ăn nhiều món lạ nên xuất khẩu thành thơ mới ghê chứ
.....Bài thơ e có cảnh nào đẹp,có món ăn nào lạ đâu,chắc có mưa chơ mấy......bài đâu tay đấy,phê bình cái coi nờ......nhưng theo phương diện khách quan ấy nhá,e k phải nhà thơ nên đừng nghiêm khắc quá...
Đọc xong bài thơ này thấy thê thảm quá, muốn khóc cho em quá mà khóc không được mơi đau chứ. Thôi em cứ tu luyện bên đó thành chín quả đi rùi về thiếu gì anh theo. Chúc em tu luyện thành công. Cầu chúa Amen, A di đà phật