Hôm trước bon chen đi thăm quan động Phong Nha với động Thiên Đường Bắt đầu vào hang nè: Mình với Papa nè Tiếp theo là hành trình 30km đường bộ và 520 bậc thang để đến được với động Thiên Đường Bậc thang thứ 400 @_@ Trước khi vào động Bắt đầu hành trình tham quan động Thiên Đường nào Ngôi nhà rông và bình rượu cần Đỡ núi nè Lúc ra về thấy chiếc xe có biển số đẹp quá nên chụp lại luôn. Mọi người thông cảm, cái đt cùi bắp nên chụp ảnh ko đc rõ cho lắm
Cảnh đẹp, mà toàn thấy cảnh ko chứ có thấy người đâu... Ông nhìn ko quen, nhìn ba ông thì quen Ko thể hiểu nỗi...
Hihi. Bon chen đi chung cho vui í mà Nhìn tui mà ko quen ah! Hồi cấp 3 nổi tiếng về mấy vụ quậy phá rứa mà ko biết ah Mô em, làm gì có
Mi ơi, tau xin lỗi, tau nói thiệt chứ papa m dễ thương hơn mi nhiều Nói chung t công nhận máy mi cùi thiệt, pic mờ quá cũng vì trong nớ tối thui nhưng vote cho mi vì tinh thần tự sướng và phấn đấn vì cí đẹp
Hôm 18 mình cũng mới đi về nè. Cảnh đẹp thật nhưng đi thuyền tối om. Định đi động thiên đường mà sức không còn.
Hehe. Động nước là rứa rồi tối om ah! Đã đi động Phong Nha thì phải ghé qua động Thiên Đường mới sướng. Không còn từ nào để miêu tả ngoài từ "Tuyệt vời" hết Hehe. Cố gắng mở miệng cười nhưng mà ko đc
Cái mụt ruồi nớ là niềm kiêu hãnh của đời Lốp đấy nhá Hồi chưa gặp miềng rất ấn tượng, gặp rồi ấn tượng hơn
Động Phong Nha cũng đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là động Thiên Đường Khi mô đi 1 lần cho biết. Bác lại quá khen rồi, làm em ngại chết đi đc Hôm đó đi với đoàn nên ko rủ đc . Mà quê ngoại của thằng Long ở QB rồi, khi nào mà nó chả đi Chuẩn không cần chỉnh Niềm tự hào đó. Hehe