Vài ngày qua, nhiều người đã bao vây trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Thái Bảo (TP Đông Hà, Quảng Trị) để đòi nợ nhưng vợ chồng bà giám đốc đã "biến mất". Theo trình báo, công ty này mắc nợ khoảng 300 tỷ đồng. Ngày 27/7, đại tá Bùi Văn Lý, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra hàng loạt đơn thư tố cáo về vụ việc Công ty Cổ phần Thái Bảo (địa chỉ 253 Lê Duẩn, TP Đông Hà) có dấu hiệu xù nợ. Trụ sở Công ty Cổ phần Thái Bảo tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Trần An.Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, riêng số người ở Quảng Trị đi đòi nợ công ty này đã lên tới 83 tỷ đồng. Trong khi đó, thống kê từ nhiều chủ nợ, ngân hàng và các đơn vị khác ở nhiều địa phương thì số tiền mà Công ty Cổ phần Thái Bảo nợ khoảng 300 tỷ đồng. Nhiều ngày qua, các chủ nợ và nhân viên làm việc của công ty này đã tập trung tại trụ sở công ty nhưng giám đốc không xuất hiện. Ở đây còn có bảng thông báo với nội dung Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quảng Bình sẽ xử lý tài sản của công ty này vì không chịu trả nợ. Công ty Cổ phần Thái Bảo do bà Nguyễn Thị Lan Anh (38 tuổi, trú tại 253 Lê Duẩn, TP Đông Hà) làm giám đốc cùng chồng là Cao Xuân Thiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo http://vnexpress.net
Thiệt không, thề đi? Tin này bạn nghe cả tuần luôn rồi ah? Bạn nghe ai nói rứa? nói khi mô rứa? kêu người đó ra mình xem với
Thế là mất toi 2000VND của mình rồi, thấy tội cho mượn rồi chừ nó xù luôn . Có ai thấy họ ở đâu chỉ dùm để lấy lại 2000VND cái
Hắn mượn ali mấy ngàn USD ali đã đòi chưa mà mới 2000VNĐ đã van trời, kiểu ni mượn a Minh 10000VNĐ mà ko trả dễ đi tự tử lắm đây
May hồi chiều anh có mang nón bảo hiểm với lại đồ bảo hộ khi đọc còm men chơ không là toi mạng vì văng miểng rồi đó .
Mô phật . Nhờ rứa mà ae mình còn nhậu chung đc và e nó ko đi tù , không thì tội trời lắm ... Thiện tai thiện tai
Thiện tai thiện tai ^^!. Để anh đăng tin xem có ai biết họ ở đâu không để đòi lại 2000VND của anh thì anh em mình mới có tiền mà nhậu chơ
Ai ở Đông Hà chả biết chuyện này! cả tuàn này rồi! Nghĩ lại thấy bực, hôm cả ông Thiện và bà lan Anh vô nhà vay mình đã bảo bà già đừng cho vay rồi, ai ngờ...... Điên tiết...!!!