Tình hình mình có thằng em yêu 1 người ,đơn giản là 1 tình yêu dành cho 1 người con gái ,trước đây nó yêu ,nó chằng hề biết rằng người đó củng có tình cảm với nó,đôi lúc nó củng nghỉ thôi buông tay cho rồi vì người ta đâu có gì với mình,nhưng đến lúc nó nghỉ nó sẽ buông tay thì nó biết đc đơn giản nơi đó người đó củng rất nhớ nó và củng có gì đó với nó,rồi nó nghĩ nếu thế thì cố gắng ,cố gằng để người đó đến bên cạnh,và sẽ luôn làm người đó thật h/p .Nhưng đến bây h người đó vẩn tránh mặt nó ,vẩn ko chấp nhận nó ,chỉ vì đơn giản là người đó ko có niềm tin với bất cứ ai kể cả nó,vì trước đây người nó yêu từng bị người khác làm đau .Đôi lúc nó cũng cố gắng cười chỉ để cố gắng trao cho người đó 1 niềm tin ,nhưng mà càng làm nó lại càng cảm thấy ,càng đi vào ngỏ cụt ....... Vậy anh em Chị em vào bày cho với làm thế nào để cho người nó yêu lấy lại đc niềm tin để đến bên nó ,hay ít nhất với nó bây h chỉ là muốn người nó yêu có niềm tin dù sau này ko tới đc với nó thì củng có thể yêu người khác ,bởi vì nó đơn giản là muốn người nó yêu h/p ???ACE vào giúp đở cái nha ACE P/S riêng cho người con gái:Nó bảo nó chịu rồi em ơi nó hết cách ,chứ cứ thế này nó còn khó chịu hơn gì nữa ,vì nó nhớ em lắm ko biết làm sao hơn bây giờ nhờ ACE QTN giúp đỡ ,biết chắc ngày hôm nay em sẽ đọc đc cái topic này nên P/S cho em
Em trai anh daccong86: Có gì cũng cần có sự kiên trì để khi thành công ta mới cảm thấy hạnh phúc tràn ngập.(nhất là chinh phục trái tim của 1 người con gái). Em nên có gắng ở bên chia sẽ và tâm sự cùng người ấy, làm cho người ấy có cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên em. Người con gái: Chuyện buồn mà em cứ muồn níu giữ thì cuộc đời em liệu có hạnh phúc, có bao giờ em nghĩ người đã ruồng bỏ em chưa từng yêu em và chỉ xem em là 1 thứ đồ chơi không. Nếu người ta đã không cần em thì việc gì em cứ phải nhớ đến 1 kẻ như vậy chứ. Em cũng có cuộc sống của riêng em chứ, em phải mạnh mẽ lên và sống thật tốt thật hạnh phúc cho người đó mai này khi gặp em phải hối hận vì đã rời bỏ em. Em hãy mở rộng lòng mình cho người ta 1 cơ hội chứ. Hãy biết trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho mình, đừng để phải hối hận sau này. Anh daccong86: sau khi viết xong anh phải chấm hoặc phẩy rồi mới cách và viết chữ khác(cơ bản của word ) Thanks
Khổ cái khi mà người con gái nói thật về t/c dành cho nó ,xong là ko nc với nó luôn mới mệt ,chỉ đơn giản là cái ĐTK đó nói em chằng tin ai nên em ko cho ai cơ hội tự nhiên đang ở trên cây té cái oành xuống dưới góc nên đau quá trời luôn
Anh đang thắc mắc cho bản thân mình đấy chứ.... đây cũng là một cách để nói ra suy nghĩ và tâm sự riêng của mình dễ dàng nhất... Daccong86 à... chẳng phải anh đang đau đớn.., ko phải anh không biết làm như thế nào... bây giờ anh muốn cô ấy biết tình cảm của anh dần cho cô ấy... và tất nhiên là a biết phải làm gì... Quan trọng là ở anh chứ chẳng có cái quá khứ nào của cô ấy tạo ra khoảng cách cho cả hai cả! Con gái khi chia tay người yêu... ai cũng nói kiểu đó với người đang thích mình... " em đã đau một lần rồi... e sợ lại phải khóc... phải đau như vậy nữa... ko phải e ko yêu a mà là e ko đủ tự tin để yêu"! Thế nên anh cứ tự tin mà bước tiếp.. chẳng có cái lý do nào cản được anh... Chúc thành công
Hay ghê hè, canh pic ni nãy giờ mới thấy 1 comment ý nghĩa "" không phải em ko yêu anh mà là em ko đủ tự tin để yêu"! Thế nên anh cứ tự tin mà bước tiếp.. chẳng có cái lý do nào cản được anh "" Tiến lên thôi, ngại gì vết bẩn
Anh daccong86 đã có thêm dũng khí để nói chưa. Hay làm cái chi đó ấn tượng làm em ý xiêu lòng xem sao. "Tình yêu của anh là mãi mãi, là vĩnh hằng không có gì có thể thay đổi tình yêu của anh, có chăng cũng chỉ là người yêu." Cố lên Anh ơi.--------> Bằng
Chấm dứt nó khỏe hơn là tiếp tục. Nỏ đủ sức , để lấy lại bản sắc nam nhi thì gái có thừa hazzzzzzzzzz