Tại quán Hòa Thiên (TX Quảng Trị, Quảng Trị), anh Nguyễn Quốc Chiến (1970, trú TX Quảng Trị) và một số bạn ngồi nhậu thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang lao vào tấn công. 4 đối tượng đều cầm rựa “xả” 14 nhát lên thân thể anh Chiến, một đối tượng khác cầm rựa chém anh Nguyễn Thanh Học, bạn anh Chiến và đập phá quán. Khi thấy nạn nhân bê bết máu, nhóm này rút ra khỏi quán và lên xe đang chờ sẵn ở phía ngoài tẩu thoát. Tính chất nghiêm trọng của vụ án đã khiến dư luận vô cùng hoang mang. Ngay lập tức, CATX Quảng Trị và Phòng CSĐTTPVTTXH, CA tỉnh Quảng Trị vào cuộc điều tra làm rõ nhóm đối tượng phạm tội cũng như động cơ mục đích gây án. Có 2 đối tượng hiện đang bỏ trốn, 10 đối tượng còn lại được đưa ra xét xử vào ngày 29-7. Tại phiên tòa, cả nhóm gồm 10 bị cáo Lê Duy Hùng (1991), Lê Quang Thành (198, Nguyễn Triệu Hải (1987), Nguyễn Văn Tý (198, Từ Minh Hiến (1984) và Lê Thanh Trung (1991, đều trú TX Quảng Trị), Đinh Tuấn Huy (1986, trú Triệu An, H. Triệu Phong), Lê Phong Thủy (1984, trú TT Ái Tử, H. Triệu Phong), Võ Hợp (1988, trú Hải Quy, H. Hải Lăng) và Văn Công Hoàng (1991, trú Hải Phú, H. Hải Lăng) cho biết đều không nghề nghiệp, suốt ngày lêu lổng ăn chơi. Một số trong đó có tiền án, tiền sự. Các bị cáo nghe tuyên án. [/FONT][/FONT][/FONT] Nguyên nhân dẫn đến vụ án cũng rất đơn giản, song hậu quả để lại thật nặng nề. Ngày 25-10-2010, nhóm này gồm cả hai đối tượng đã bỏ trốn là Phan Tài Sơn và Trần Cảnh Toan đi tìm chém anh Trần Vĩnh Ngọc để giải quyết mâu thuẫn nhưng không có. Khi phát hiện thấy anh Chiến là chủ lao động của anh Ngọc đang ngồi nhậu ở quán nên cả bọn chuyển ý định sang tấn công anh Chiến dù không mâu thuẫn, thù ghét gì. Trước khi tìm đến quán Hòa Thiên, cả bọn đi mua khẩu trang bịt mặt, cầm theo 9 cây rựa. Khi anh Chiến và bạn là anh Nguyễn Thanh Học, Nguyễn Hữu Thành đang uống bia thì cả Thủy, Huy, Hợp, Thành, Trung cầm rựa xông vào hướng về phía bàn anh Chiến. Số còn lại đứng chờ ở ngoài. Anh Chiến chưa kịp hỏi rõ chuyện gì thì Thủy, Thành, Trung và Huy chém tổng cộng 14 nhát vào vai, tay và chân anh. Còn Hợp chém anh Học vào gót chân. Anh Thành tránh được 2 nhát chém của nhóm côn đồ và thoát vào nhà dân. Rất may anh Chiến đã được cứu chữa kịp thời nên giữ được tính mạng. Hợp trầy trật diễn tả ngôn ngữ ký hiệu với phiên dịch về phản ứng mức án do VKS đề nghị. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ CA) thì anh Chiến thương tích gồm: các vết thương phần mềm kèm tổn thương mẻ xương trụ trái và xương chầy phải, đứt gân duỗi kèm rách bao khớp ngón I tay phải. Tỷ lệ thương tật là 32%. Anh Học tỷ lệ thương tích 9%. Rất đông người dân đến phiên xét xử lưu động không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng với lối hành xử tàn bạo của nhóm tội phạm trên. Phiên tòa cũng đặc biệt hẳn bởi có một bị cáo bị câm và điếc, chính là Hợp, kẻ dùng rựa chém anh Học và giúp sức cho đồng bọn chém anh Chiến. Tại phiên tòa, phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu khá vất vả khi truyền tải nội dung xét hỏi của HĐXX đến với bị cáo cũng như lúc tranh luận với VKS. Đây là trường hợp được chú ý nhiều bởi hoàn cảnh gia đình đáng thương. Hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ gần 20 năm nay, cũng không được học hành. Cũng khó lý giải vì sao Hợp dễ dàng theo đám bạn ô hợp đủ thành phần ấy và gây ra vụ dằn mặt kinh hoàng đáng sợ. Vị luật sư được chỉ định bào chữa cho Hợp vắng mặt và gửi bản bào chữa lên HĐXX. Sự vắng mặt đáng tiếc này để lại nhiều khoảng trống cho người đến theo dõi phiên tòa, bởi ai cũng thấy xót xa khi Hợp cố gắng dùng đôi bàn tay để “đối đáp” và “tranh luận” với VKS bày tỏ sự không đồng tình với mức án 5 đến 6 năm tù mà VKS đề nghị lên HĐXX, đồng thời xin mức án nhẹ. Riêng với bị cáo Thủy, bất cần với bản án vì nghĩ mình không còn sống bao lâu do nhiễm HIV. Về phía bị hại, anh Chiến cũng như anh Học không yêu cầu các bị cáo bồi thường một khoản chi phí nào sau thời gian dài nằm viện. Sau một ngày xét xử, chiều 29-7, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên bản án đối với 10 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo đó, Hùng, Trung và Tý mỗi bị cáo lãnh 6 năm tù; Thành và Thủy mỗi bị cáo 8 năm tù, Huy 7 năm tù, Hải và Hợp mỗi bị cáo 5 năm tù, Hoàng 4 năm tù; Hiến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng Toan và Sơn đang bị CA truy nã. Theo cand.com.vn