Giả vờ thôi anh nhé!!!!.....

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by Na Nguyen, Aug 5, 2011.

  1. Na Nguyen Thành viên

    Yêu là chết trong lòng 1 ít,bởi mấy khi yêu mà chắc được yêu...;))...yêu là lắm khái niệm,lắm chuyện rườm rà mà k có cí chi giải thích rõ ràng đc hết,biết khổ,biết đau,mà nhiều mạng cứ đâm đầu yêu,khác nào tự tử...;))
  2. kuzima_tozayta Thành viên

    Không giải thích được hay là không muốn giải thích, không muốn thổ lộ, chia sẽ suy nghĩ của thực của minh với người mình yêu. Có khổ, có đau mới biết quý trọng những lúc vui vẻ hạnh phúc
  3. Na Nguyen Thành viên

    Nói thì dễ,làm mới khó,nếu ai cũng có thể nói thẳng những suy nghĩ,những gì mình cất giấu trong lòng thì còn ai phải khổ khi yêu nữa...:x
    Doanh Doanh likes this.
  4. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Yêu yêu yêu, yêu suốt ngày, tổ chức nhậu cho đã yêu làm gì, yêu tốn tiền hơn nhậu dắng hơn nhậu say hơn nhậu ===> vì sao không đi nhậu mà lại yêu
  5. kuly__*__kuly Thành viên

    Cứ nhậu đi say rồi lại nghĩ đến yêu :))
    Doanh Doanh likes this.
  6. kuzima_tozayta Thành viên

    Chia sẻ chứ có bắt nói thẳng đâu, chia sẻ từ nhũng chuyện nho nhỏ, rùi dần dân những chuyện lớn hơn, từ đó mới hiểu nhau hơn. Nhiều khi chia tay vì những chuyện mà 2 người đều hiểu sai, sau nay mới biết thì đã quá muộn màng...
  7. pO.nopik Thành viên

    Ò, tình yêu chả đơn giản tí nào cả
  8. Na Nguyen Thành viên

    ...Vậy chứng tỏ tửu lượng of những người chọn yêu hơn chọn nhậu cao ngất trời rồi còn chi nữa...=))=))
    Doanh Doanh likes this.
  9. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Say rượu say bia say rùi tỉnh
    Say tình say gái tỉnh rùi say
    Không hiểu tửu lượng cao chi mà say miết rứa hè, eng không say gái khung me gái chỉ khoái gái thui=))=)), chin dài nữa cho=P~
  10. kuly__*__kuly Thành viên

    Huy không mê gái à,kiểm tra lại giới tính đi :))

Share This Page