Đó là Nguyễn Hòa (trú tổ 14, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), sinh viên năm 3 khoa Kinh tế chính trị trường Đại học Kinh tế Huế. Hòa đang điều trị tại Khoa huyết học Bệnh viện Trung ương Huế vì bệnh ung thư máu.Mặt mũi hốc hác, Hòa nói năng khó khăn vì tình trạng tồi tệ của sức khỏe. Hòa đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh:Q.A Em cho biết: “Trước khi phát hiện bệnh, em có hiện tượng như bị cảm cúm, người mệt mỏi, sau đó xuất hiện tình trạng nổi hạch ở cổ, sốt cao, mắt mờ, tai ù, đau nửa đầu, choáng váng. Em đến Bệnh viện trường Đại học Y Huế khám bệnh. Sau khi có kết quả các xét nghiệm, bệnh viện này làm hồ sơ chuyển em sang Khoa huyết học Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Nhập viện ngày 29.5.2011 đến nay, dù có bảo hiểm y tế nhưng gia đình đã phải nộp 3,6 triệu đồng. Bác sĩ cho biết, bệnh của em còn phải điều trị dài ngày lắm”. Nói đến đây, ánh mắt Hòa bợt bạt. Trạng thái cảm xúc đó buộc người đối diện nghĩ đến tình cảnh bi đát của một người mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nhưng không có tiền để chữa trị. Nhiều bệnh nhân (có bảo hiểm y tế) từng điều trị căn bệnh này cho biết, người bệnh phải tự mua tiểu cầu (hơn 3 triệu đồng/bịch tại thời điểm hiện nay) hoặc những loại thuốc đắt tiền mà bệnh viện không có. Bố mẹ Hòa làm nông, mọi khoản tiền chi tiêu sinh hoạt... đều trông cả vào hạt lúa. Cũng vì muốn thay đổi số phận, thực hiện ước mơ đóng góp sức lực của mình cho xã hội bằng tri thức, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hòa thi đỗ vào trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Nhưng, chàng thanh niên có ý chí không dừng lại ở đó, Hòa tiếp tục thi và đỗ vào trường Đại học Kinh tế Huế. Hòa đi học xa nhà, phải trả tiền nhà trọ cùng bao nhiêu chi phí khác, đã là gánh nặng cho anh Nguyễn Hậu và chị Nguyễn Thị Tuyết (bố mẹ Hòa). Nay em lại mắc phải căn bệnh quái ác... Dựa lưng vào tường, vóc dáng gầy gò của chị Tuyết trông càng quắt queo lại vì thương và lo lắng cho con. Từ ngày ra Huế chăm Hòa, mỗi ngày, người mẹ này âm thầm rút khẩu phần ăn của mình xuống đến mức tối thiểu, dành thêm chút tiền mua thức gì đó bổ dưỡng cho con. Đó là chưa tính đến việc cả nhà phải chạy đôn chạy đáo vay mượn từ bà con họ hàng đến bạn bè hàng xóm để có tiền đóng vào bệnh viện. Nguyễn Hòa và gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ sẻ chia của các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức. Đặc biệt, các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế hãy cùng Hòa chia sẻ khó khăn, tiếp thêm sức mạnh, để Hòa vượt qua nỗi đau bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bệnh nhân Nguyễn Hòa, giường 16, phòng bệnh số 5, Khoa huyết học Bệnh viện Trung ương Huế, số điện thoại 01693399815. Hoặc phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu. TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. QUỲNH ANH
Mong đời bớt đi những đau thương... Hy vọng bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Mong bạn sớm lành bệnh, chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn. Bạn nào có điều kiện giúp đỡ bạn H với nha.
Đời chi lạ ri, những người tài giỏi, người tốt thì toàn gặp chuyện k hay, còn những kẻ ăn vạ, k đc tích sự chi hết thì toàn đc tốt, k bệnh k tật chi hết. Híc. K công bằng, k công bằng chi hết . x(
Đời đâu biết trước chữ ngờ.........Buồn thay cho những số phận không may mắn.....Cố lên^^.^^Hi vọng rồi tất cả sẽ qua.Chúc cho bạn í nhanh chóng lành bệnh và tiếp tục đến trường.Good luck
Đời còn nhìu điều bất công lắm bạn ah?Nói khung hết mô,hãy cố gắng sống và vượt qua ssos phận thuithuw. Mong sao các nhà hảo tâm,mạnh thường quân hãy giúp đỡ những số phận nghiệt ngã,hẫm hiu như Hòa. Chúc cho Hòa mau lành bệnh