Buồn quá! Tâm trạng quá! Có những lúc ta muốn điên cho cuộc đời mình nó thêm ngất ngưỡng. Nhưng rồi... qua cơn say men, say đời, say người, thực tại lại hiện về, và tự nhiên ta lại biết ...: ta buồn!! [FLASH=400,400]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin9.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?ZC8yOC9kMjg5NWVmMmY3NDQxMTM3MThlMGMzZmViMTJmOGNiZC5cUIbaBmUsICDN8Tsaw4WeBdUngWeBYyBcUIbaB4WeBqvInagaMEdCBlWeBSBraMO0WeBmmUsICgY8OyWeBnxLaW0gVGnhdUng4N1IFBoxrDGoW5nfHwx[/FLASH] Nhạc không lời, cái hay là tùy cảm nhận của từng người, có thể cảm xúc khi nghe xong là giống nhau ,nhưng sự liên tưởng và cách cảm nhận sẽ là khác nhau, nói đúng hơn, là vì tâm hồn của mỗi người không giống nhau. Sự đồng cảm ... chỉ có thể có trong tình yêu, và cũng chỉ nở rộ khi 2 người đồng cảm tới mức không thể sống ở 2 ngôi nhà khác biệt! .. Còn ta! Ngẫm nghĩ lại vì sao nghe bài này cả chục lần thì cũng đúng thôi! Xem phim ảnh, thấy Hiệp sĩ lúc nào cũng muốn cô độc. Khi nhìn cái danh hiệu Hiệp Sĩ ta đã có 1 cái cảm giác thích thú đặc biệt. Dù nhiều người nói nghe buồn cười, cái Hoàng Gia Club như trò chơi con nít_ nhưng ta cảm giác ta yêu nó _ là cái tình cảm tự nhiên thôi, cái tên không quan trọng, quan trọng là tình người dành cho nhau. Cảm giác cô độc từ bài nhạc này, cộng với tâm trạng của ta + cái tên Hiệp Sĩ, buồn cười quá, tất cả những thứ đó đều có chung sự cô đơn, 1 nỗi niềm lắng đọng chỉ mình ta biết, không muốn chia sẽ cùng ai. Nghe không lời là vậy đó, 1 mớ cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn nhau, với bao điều cảm nhận, về điều này, về điều kia, nhưng kết quả cuối cùng lại tạo ra 1 cái gì đó sâu lắng mà thú vị, cho riêng mình. Chỉ riêng mình....!!! ... Nếu có ai thắc mắc, cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn thì rốt cuộc tạo ra điều gì mà sâu với lắng, thì ta sẽ trả lời... giống như ly chè thập cẩm kia, bao nhiêu thứ trộn lại tạo nên 1 hương vị khiến ai cũng thèm thuồng đó thôi! Ai đang vui, xin đừng nghe, vì sẽ không cảm nhận được cái tinh túy của 1 bài nhạc buồn! Ai đang buồn, nếu hòa hồn cảm thụ, cảm giác thật là lâng lâng!! Hiệp Sĩ Bonus thêm 2 bài sáo mà Gấu kết, 1 bài là cảm xúc ở trên [FLASH=400,400]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http/mp3.zing.vn/xml/playlist/LmxHylHaQsdFTZbJybHLG?autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
Tâm trạng thế mi . Đang rầu nghe cái ni tau đi nhậu đây, say là không nghĩ chi nữa, khỏe nhất. Nhậu thôi mi!!
Đã rồi! Đang tâm trạng chỉ thích nhậu! Có bạn mới vui! Mi biết tau với thằng bạn 2 thèng chỉ 10chai mà ngồi 4h đồng hồ, anh em tâm sự cái vui buồn là chính mi nã!
Chúc làm vài chai vui vẻ hí.......!!! Giờ tau 1 mình nhậu chán lắm, nghe nhạc kiếm chi ăn rồi ngủ thôi! Cho tau ké ngụm thèng bạn hí... !
Có kinh nghiệm ghê đến mức nghe 1 lời nói là biết liền rứa hà nhóc . Anh tưởng Út không đủ trình để hiểu nữa chơ, còn khá
Chú mi chỉ được cái to mồm, nhậu say có quên nổi không , hay được mấy bữa lại cằn nhằn kêu buồn.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Răng anh ở mô là Út cong đít đi theo chỗ nớ rứa ? Chọt chọt anh hoài thiên hạ họ không biết lại nói anh em mất đoàn kết