Của ta (Đừng Spam!)

Discussion in 'Nhật ký...' started by glass, May 16, 2011.

  1. glass Thành viên

    @Nabito:Ta là có cái thói quen cm bài của ta là ta cảm ơn, cái ông nabito này rỏ thật là ....
    Con lấy chồng mẹ nhé! tự nhiên mẹ lại cười. Chắc tại ghét con quá nên mẹ muốn đuổi cổ con ra khỏi nhà đây!
    Nghĩ đến chuyện sẽ phải lấy chồng rồi đi nhà người ta ở là con đã buồn thiu rồi mà sao mẹ cứ cười
    Con cứ tưởng mẹ sẽ buồn nếu xa con chứ!
  2. glass Thành viên

    Sáng nay, em dậy thật sớm,sớm hơn mọi ngày cả 2 tiếng đồng hồ bởi đem qua em đã mơ thấy anh.
    Với người khác có lẻ mơ mộng là bình thường nhưng em ngủ ít khi mơ lắm mà giờ lại mơ thấy anh mới lạ chứ!
    Em run rẩy, lo sợ,bàn tay cứ xa dần xa dần em ra.rồi tuột mất.
    Em vùng dậy, chỉ có tỉnh dậy thì mới quay về hiện tại.Hiện tại dù không là của nhau nhưng sometime em cũng được trò chuyện với anh.
    Anh ah! mọi thứ thực sự đã qua rồi sao? Em không muốn và cũng không tin điều đó!
    Hutieugo_qt and hoanghon like this.
  3. Hutieugo_qt Thành viên

    Chúc mừng glass, vậy là trái tim của em đã biết rung động rồi đó, nhưng chỉ tiếc 1 điều là "dream". Sau cơn mưa trời lại sáng, hehe.
  4. glass Thành viên

    Tình yêu màu gì anh nhỉ? Có lúc em thấy nó màu hồng, có lúc nó lại màu xanh.Sao em không thấy nó màu đen hay xám xịt gì cả dù cho em không được sống trong tình yêu trọn vẹn. Cả ngày hôm nay, em đau đớn quằn quại nhưng vẫn nhớ về anh để mĩm cười! hì em nhớ anh.
    tocdai_2k7 likes this.
  5. glass Thành viên

    Nhớ! nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ một điều gì đó không thể gọi thành tên!
    Chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi là vô đến nhà mà sao khó quá!
    Gọi điện cho ai đó không đoợc uự nhiên thấy bực mình, phải chăng mọi thứ đã thực sự không còn như xưa!
    Hutieugo_qt likes this.

Share This Page