Thảo luận Con người chúng ta sống với nhau như thế nào?

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Lãng Tử, 16/8/11.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn


    [IMG]
    Tôi hỏi đất:

    - Đất sống với đất như thế nào?

    - Chúng tôi tôn cao nhau.

    Tôi hỏi nước:

    - Nước sống với nước như thế nào?

    - Chúng tôi làm đầy nhau.

    Tôi hỏi cỏ:

    - Cỏ sống với cỏ như thế nào?

    - Chúng tôi đan vào nhau
    Làm nên những chân trời.

    Tôi hỏi người:

    - Người sống với người như thế nào?

    Tôi hỏi người:

    - Người sống với người như thế nào?

    Tôi hỏi người:

    - Người sống với người như thế nào?
  2. VKT Thành viên

    Con người sống ôm chặt vào nhau lúc đêm về.Thả nhau ra khi trời sáng=))
    Lãng Tử thích bài này.
  3. win2005 Thành viên

    "Người với người sống để yêu nhau" [copy]
  4. kuly__*__kuly Thành viên

    Người sinh ra để sống với nhau mà :), còn sống với nhau như thế nào thì tùy mỗi người :d
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Chúng ta sống không bằng cây cỏ, thua cả đất và nước...
    Đất tôn cao, nước làm đầy rồi nuôi cây cỏ, cây cỏ đan xen nhau tạo nên đường chân trời, còn con người thì sao? giẫm đạp lên nhau...
  6. VKT Thành viên

    Cây cỏ đôi lúc cây này hút cây kia mà dành sự sống.Nước còn có nước mặn nước ngọt.Con người sinh ra thì củng phải bon chen mà sống.Đó là quy luật rồi không thể thay đổi........;((
    Devildaccong86 thích bài này.
  7. glass Thành viên

    Dù là nước, là đất, là cây cỏ thì cũng từng loại, từng loài.Có nhiều loại vẫn sống kí sinh,cá lớn vẫn nuốt cá bé.Con người cũng vậy,đâu phải ai sống cũng giẫm đạp lên nhau, không tôn trọng nhau.Có biết bao tấm lòng vàng, có biết bao con người đang âm thầm xây dựng cuộc sống loài người của chúng ta ngày càng tốt đẹp đó thôi!
    Devil thích bài này.
  8. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Con người sống lừa tình nhau, giẫm đạp lên nhau, nhiều khi còn giết nhau:(
  9. Manucian Thành viên

    Đất tôn cao nhau thì con người đào đất và lấp lại, Nước với đầy con người lại phúng phí không mấy tiết kiệm, cỏ mọc um tùm để con người giẫm đạp lên. Người sống với người giúp nhau phá hủy thiên nhiên sinh thai. Thật buồn cười
    Doanh Doanh thích bài này.
  10. aries_ss501 Thành viên

    Đôi khi thấy con người sống với nhau thật tàn nhẫn , quá tàn nhẫn haiza...:))
  11. Kia Morning Thành viên

    Người sống với nhau bằng "Ngũ thường" đó là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí và Tín
    Nhân là con người đối xử với nhau bằng tình thương yêu con người, coi người khác như là người thân là bản thân mình;
    Lễ là con người phải sống trong khuôn khổ lễ giáo, tiêu chuẩn đạo đức, các quy tắc ứng xử và hành vi trong xã hội đã được nền xã hội kiểm chứng và công nhận qua hàng ngàn năm, ngoài ra còn là việc thực hiện đúng pháp luật
    Nghĩa là con người phải đối xử với nhau trên nguyên tắc các mối quan hệ, cha ra cha, con ra con, vợ ra vợ...mỗi người trong mỗi vai trò của mình phải thực hiện đúng trách nhiệm
    Trí là con người phải có lý trí biết phân biệt đúng sai phải trái trắng đen nhận biết cái hay cái tốt mà làm theo, tránh xa cái xấu
    Tín là lời nói đi đôi với hành động, nói là làm, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy

    Hy vọng các bạn thực hiện được những điều trên, đặc biệt là mấy bạn hôi sữa xì tin 9x
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Nói ra câu cuối chứng tỏ bạn ko thực hiện được chữ Lễ.
    daccong86kuly__*__kuly thích bài này.

Chia sẻ trang này