Của em :(

Discussion in 'Nhật ký...' started by tocdaidethuong9x, Aug 15, 2011.

  1. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Hic, anh em cả Lé ơi, chú nói hơi quá đáng rồi @@.
    #Bé An: Việc gì củng qua mà em, cố lên :)
  2. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Hãy sống cho đúng với nghĩ thực của nó đi em. Mỗi ngày trôi qua sẽ cho ta 1 trãi nghiệm mới về cuộc sống tươi đẹp này, hãy luôn nghĩ phía trước luôn có những điều tốt đẹp đang đợi em và bước tới nào. Hãy mở rộng lòng yêu thương và biết quan tâm hơn tới người khác(nhất là mẹ) em nhé. Good luck....
  3. tocdaidethuong9x Thành viên

    Ừ cảm ơn Bin nghe con người ai cũng có lúc như vậy mà :)

    Em nhập viện rồi nhưng mà họ trả về , họ nói em bình thường.Họ không điều trị được.Đều họ hỏi địa chỉ đứa mô vẹ em nhập viện ;))

    ^^ Đôi lúc suy nghỉ về cuộc sống thôi anh
    Ừ em đang cố gắng.Nhưng càng ngày càng thấy tổn thương nhiều hơn :(
    Cảm ơn anh Ken. Nhớ hứa gì tề ;))

    :) Dạ. Em đang cố gắng bước tiếp con đường mà em chọn.Đang cố gắng thay đổi đây .
    Haizz chờ mãi cũng gần hết tháng 8 rồi. Nhưng mà vẫn còn tháng 9 hic lâu quá.Tháng 9 100 ngày của ba.Tháng 9 ông cậu hỏi vợ hjc nhưng mà nhà mình có tang không dự được buồn quá:(.
    Ở nhà cứ hết đi ra rồi đi vô.Hết dọn nhà rồi đi chợ chắc sau này mình sẽ nhớ mãi khoảng thời gian này quá:(
    Giờ chỉ mong đi học rồi. Hôm nay thằng em trai đi học buổi đầu tiên thấy mà muốn đi quá:((
    Đôi lúc mình không hiểu nổi người ta đang nghĩ gì nữa,thích thì trả lời điện thoại thích thì không.Đôi lúc quan tâm nhưng đôi lúc vô tâm quá.Đành chấp nhận vậy, quyết tâm không suy nghĩ nữa :).....delete
  4. hoanghagsm Thành viên

    Co lên nhe ban...! mình cũng dã từng giống như bạn...nhưng giờ thực sự mình mới hiểu di khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ ...hihi
    mình ở cam lộ. có gì thì ts với mình cho vui...0977239009
    tocdaidethuong9x likes this.
  5. tocdaidethuong9x Thành viên

    Ừ cảm ơn nhé!!!
    :(( Vậy mà mình cứ nghỉ mẹ không suy nghỉ nữa nhưng thực ra mẹ vẫn suy nghỉ về chuyện mình thi rớt.:( Buồn quá bao nhiêu dự tính của mình cũng bị thay đổi hoàn toàn.Biết mình có vượt qua được 1 năm ở cái chổ không quen biết ai kia không nhỉ :(( nghỉ mà muốn khóc rồi huhu.
    1 chút buồn
    1 chút tủi thân
    1 chút cô đơn...
    Mình ghét cái cảm giác bị áp đặt..
    Ghét bị bắt nạt.
    Ghét bị nạt vô cớ ...
    :(( vậy mà những điều mình ghét trên giờ mình phải đối mặt huhu . Cuộc sống là như vậy hả???
    BaoChau likes this.
  6. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Người ta là ai thế em :|
    tocdaidethuong9x likes this.
  7. he0c0n_9x Thành viên

    Cố lên an nhé , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi . Hãy cố gắng bù đắp cho mẹ và cả an nữa , tương lai vẫn còn phía trước
  8. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Cuộc sống như 1 cuốn film có đầu ắt có cuối thôi. Hãy cố gắng sống và chờ xem cái kết cục của cuộc đời mình em nhé. Nếu buồn quá có thể nt với a. Luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẽ.:d.(01694.110.936)
  9. Nhớ...! Hồi trước học xong cấp 3, không chịu đi thi đại học... ở nhà ăn chơi, quậy phá. Bị mẹ mắng giận dỗi bỏ đi... Ra ngoài cuộc sống không có ai nuôi mình như mẹ cả. Đói...!:( Quyết định đi làm thuê cho 1 quầy bán vật liệu xây dựng. Sau 5 ngày bỏ đi mình đã kiếm được 100.000vnd (2 ngày đói, 3 ngày đi làm). Tại vì huyện mình nghèo nên năm 2006 1 ngày công chỉ có 35.000vnd/ngày thôi! Sau 5 ngày mẹ đi tìm... Mình về nhà thì thấy mẹ ốm. Mình đến bên mẹ đưa 100.000vnd cho mẹ.
    Tiền sau 5 ngày đi làm, mẹ cất giùm con!
    Nhìn bàn tay rướm máu của thằng con út từ nhỏ đến lớn chưa phải đụng 1 công việc gì cả. Mẹ ôm mình khóc... Mình cũnng không cầm được nước mắt...
    Không có ai hơn Ba mẹ, hơn gia đình mình đâu các bạn ạ!
  10. tocdaidethuong9x Thành viên

    Là người mà em nhắn tin không thèm trả lời đó, là người mà hay lẫy đó ....:)

    Ừ an sẽ cố gắng

    ^^ Em nhắn tin rồi người yêu anh ghen nữa
    :) Ừ biết vậy nhưng vẫn thấy buồn.
    Buồn=> Tủi=> Khóc.
    -------------------------
    Tối qua nói chuyện với mẹ xin đi học Đà nẵng chứ đừng đi Quãng nam nữa :(( Vậy mà nói chưa xong lại bị nạt.Lại còn kêu mình suy nghỉ như vậy thì làm được chi.Huhu Từ ngày ba mất mình không có tiếng nói trong nhà này nữa thì phải.Cái gì mẹ cũng nói với thằng em thôi hic tối qua buồn rồi nhốt mình trong phòng khóc.Mặc dù sợ nhưng lúc đó chỉ muôn ở một mình thôi. Ước chi nhanh được đi học cho rồi huhu

  11. tocdaidethuong9x Thành viên

    Hôm qua mình cũng làm lành với mẹ rồi.Cuối cùng lúc nào cũng vậy hết , tức rứa rồi thôi tại mình là con mà. Sáng nay dậy không nổi người mỏi nhừ chắc tại ngày qua chạy bàn mà giờ như thế này.Sáng nay con bạn rủ đi ăn đi hát mừng hắn đậu đại học mà mình tự nhiên thấy buồn.Ngoài mặt mình vẫn cười tại lâu rồi không gặp lũ bạn nhưng về nhà lại thấy chán .... Ăn uống xong rồi hát hò mà mới hát được 1 bài đã phải về thực hiện nhiệm vụ nấu cơm cho thằng em ăn đi học... haizz đời bất công quá....Cuối cùng mấy đứa cũng đi gần hết rồi mỗi mình ở nhà chờ ngày đi mà dài cổ....
  12. auto_love_mu Thành viên

    Cố lên chị...............:)

    " Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy 1 người không có chân để đi giày"
    tocdaidethuong9x likes this.
  13. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Ừ đời nhiều lúc bất công thật đó. Hè anh về nhà gần 2 tháng mà gần 1 tháng đầu chỉ đi ra đi vào và nấu cơm, dọn nhà, dạy em học.....haizzz Chán hơn mấy con gián nữa. Thế mà có lúc còn bị mắng nữa chứ. Chỉ muốn vào ĐN thật nhanh thôi. Nhưng rồi thằng bạn thân học HN về cũng có đi chơi vài bữa thấy vui hẵn lên. Đến gần ngày vô thấy vấn vương giữ.hjhj. Ngày nào ở quê vào mẹ cũng bắt mang cả đống đồ mắm muối gia vị(anh ko ăn được muối với nước mắm của ĐN;))) và còn khóc nữa chứ. Buồn nhưng vẫn cố gắng cười lên thôi. Mấy bữa ni con em gái nghịch ngợm nói ko nghe lời toàn gọi điện khóc và nhớ anh trai nó lắm.huhuhu thương nó ghê. Xin lỗi nghe anh mượn topic của em tâm sự xí.ko sao chứ.
    p/s: em cứ nt nếu thấy buồn. Anh chưa có người yêu đâu, đang độc thân thôi à.:d
    tocdaidethuong9x likes this.
  14. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Đừng buồn nữa em ah. Cái gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Đừng có suy nghĩ lại nữa mà mệt lắm e ah. Cái năm a đi thi đại học về cũng như y em bây giờ vậy thôi. Cũng bị ba mẹ nói, nói rất nhiều rồi đằng khác. Mẹ e nói thế cũng vì thương e suy nghĩ cho e nên mới nói e thôi. CHứ không phải mẹ gét em đâu. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi ah. Cố lên.
    tocdaidethuong9x likes this.
  15. tocdaidethuong9x Thành viên

    Cảm ơn nhóc nghe
    Ừ em biết rồi cảm ơn anh
  16. tocdaidethuong9x Thành viên

    Buồn mà vẫn cười được mới hay mình thấy mình như con điên ý. Lúc thì vui lúc thì buồn haizz chắc dễ điên quá .Mong đi học mà giờ vẫn chưa nộp hồ sơ thì học gì đây chứ.Hic răng mà khổ rứa không biết nữa.Bữa ni có người mình buzz rồi mà vẫn không trả lời, chắc nghe mình nói đi QN nên giờ không muốn nói chuyện nữa rồi.Thôi đành chấp nhận dù gì đợt ni cũng buồn nhiều rồi, tổn thương nhiều rồi giờ chắc thêm nữa rồi.Không biết lúc nào mình mới thoát khỏi cái cảnh này.Bưa quá.Cám ơn mọi người đã an ủi nhé!!!. Cám ơn QTN.Cám ơn người luôn xuất hiện khi mình buồn.
    tocdai_2k7 and BaoChau like this.
  17. tocdaidethuong9x Thành viên

    Ghét quá huhu.Làm gì cũng không xong hết.Giờ mà vẫn chưa biết học trường nào nữa.Mở mắt ra là bị chửi rồi hic. Mà không biết từ khi nào mình ghét nghe người khác khóc rồi.:(( Nhưng mà mình thì toàn khóc.Trớ trêu chưa haizz.Bắt đầu ngày mới mà cảm giác thấy mệt mỏi , trống trải.... Không muốn làm gì hết muốn ngủ nướng nhưng mà 2 mắt cứ mở không sao nhắm được.Chắc tại mình suy nghỉ nhiều chuyện quá.Chuyện gia đình , chuyện học hành, chuyện bản thân.... Tối qua đang ngủ nghe mưa mà càng thấy buồn.Trời cứ mưa hoài đôi lúc mình ghét mưa. Nhưng đôi lúc mình yêu mưa lắm. Bởi mưa thì không ai biết mình đang khóc, mưa thì không ai biết mình đang buồn...Ai cũng muốn học gần nhà nhưng mình thì ngược lại, chắc tại tính của mình và mẹ không hợp nhau.Nhiều khi thấy mẹ khóc mình cũng muốn khóc lắm, nhưng những lúc đó không bao giờ mình khóc được.Nhiều lúc tự hỏi có bao giờ mình vô cảm rồi không nhỉ...Cuộc sống còn nhiều điều phải trải nghiệm nhưng có lẽ mình chưa sẳn sàng đối mặt với nó...Hic thời gian ơi trôi nhanh nhé!!!
    tocdai_2k7 likes this.
  18. tocdai_2k7 Thành viên

    Ai thi đh xong cũng trải qua hoàn cảnh như em thôi, đậu đh thì cười, ko đậu đh thì cằn mằn,ăn rồi ngày mô cũng nói lên nói xuống,cũng đau đầu lắm, c cũng từng chán nản như em vậy, ai cũng hỏi con bé đậu trường nào rồi,chỉ cười trừ ...:(
    đậu đh hay cao đẳng cũng thế thôi, ko rớt là may lắm rồi, con đường mình đã chọn thì cứ thế mà đi. Chỉ cần mình có quyết tâm,hãy nói chuyện với mẹ, rồi mẹ sẽ hiểu em thôi:)
    tocdaidethuong9x likes this.
  19. tocdaidethuong9x Thành viên

    Ừ em biết rồi , đi thi về cũng có nói rồi nhưng mà không khả quan lắm:)

    Không biết mình bị vấn đề gì nữa, hình như từ khi đi thi về mình nói nhiều rồi thì phải.Nói nhiều đến mức nhiều khi cảm thấy thế nào ý :).Phải tập bỏ bớt tính xấu thôi, delete tất cả .... hoàn thiện bản thân hơn. Hôm qua sau một thời gian suy nghỉ cuối cùng cũng quyết định đi nộp hồ sơ.Nộp mà không ai biết.:)
    Không biết sẽ như thế nào nữa.Phải thay đổi thôi.Sắp thành sinh viên rồi mà.....Smile nhé!!!:)
  20. tocdaidethuong9x Thành viên

    Mỗi lần đụng đến len là mình lại không buồn ngủ,kết quả tối qua 12h ngủ, sáng dậy 5h rứa là hôm ni đau đầu quá.Chắc đau rồi...
    Đau đầu ..
    Chóng mặt...
    Buồn nôn....
    Huhu chiều ni ngủ dậy mà đầu muốn nổ tung ra,đau quá ..Giá như có ba bên cạnh ba sẽ lấy thuốc cho mình uống liền... chứ mình thì không biết thuốc gì với thuốc gì ....:((
    Bỗng nhiên nghỉ vậy mà nhớ ba quá....Ghen tị với những ai đang có ba bên cạnh huhu
    BaoChau likes this.

Share This Page