Chuyện cười về các thành viên QTN [2012]

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi Lãng Tử, 29/12/10.

  1. Na Nguyen Thành viên

    Kuhuy ni sinh ra cái đầu mà nghĩ được chừng ni chuyện thôi kuhuy hơ!!!:-? Rứa thì lấy ra làm thí nghiệm đi,não ngắn...mô,phải nói là não mằn hắn chơ,đó là nói còn nhẹ đó nghe,chứ ta nghĩ não k to được như rứa...=))
  2. K.R Thành viên tích cực

    Hai vợ chồng KuLy Na Nguyễn đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát A Nam bước lại gần.

    - Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?

    KuLy cãi:

    - Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà...

    Na Nguyễn ngồi sát bên liền chêm:

    - Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...

    Viên cảnh sátA Nam:

    - Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!

    KuLy tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.

    Đi một vòng quanh chiếc xe, cảnh sát A Nam hỏi KuLy:

    - Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???

    KuLy:

    - Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó...

    Na Nguyễn lại nối lời:

    -Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng…

    Cảnh sát A Nam ghi biên bản thêm một tội nữa.

    KuLy tức quá mắng át Na Nguyễn:

    - Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?

    Cảnh sát A Nam nhíu mày hỏi Na Nguyễn:

    - Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?

    Na Nguyễn tìm cách bênh chồng:

    - Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm...

    Cảnh sát A Nam phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.
    Devil, kute.vip.proLãng Tử thích bài này.
  3. kute.vip.pro Thành viên

    Anh Dương nên thay tên là Mắm là Công Hoài thì đúng hơn đó. :))
    Không trật đi mô đc.
    Tình hình là đợt ni chị Na gây thì chuốc oán với lắm ng hay sao ai cũng đè ra chặt chém ri hèo :-w, ăn ở thôi nghe ;))
  4. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Kuly thay đồ quên khoá cửa, bất chợt Na Nguyển đẩy cửa vào, sau một thóang trố mắt dòm lom lom
    Na Nguyển nhỏ nhẹ hỏi: -Anh yêu cái gì thế kia ?
    Kuly cáu: -Đừng nhìn, con quỷ đấy!!
    Hôm sau Kuly ghé ngang phòng Na Nguyển đúng lúc Na Nguyển đang thay đồ, luống cuống Na Nguyển lấy tay che chỗ ấy lại.
    Kuly hỏi: -thế cái gì kia?
    Na Nguyển -địa ngục đấy, đừng nhìn!
    Sau một cái nuốt nước bọt.
    Kuly nói tiếp: -Vậy theo logic chúng ta hãy bắt con quỷ cho vào địa ngục đi!!!<----------=))=))=))
    kuly__*__kuly thích bài này.
  5. Na Nguyen Thành viên

    Bài này có người post rồi mà kuhuy copy lại,đó,được chừng nớ thôi,cí đầu ngoài ra k có tác dụng nào,suy nghĩ lấy bản quyền of mình đi kuhuy nhé..:))
  6. Na Nguyen Thành viên

    Chắc người ta đuổi,người ta ghét,chấp nhận thôi,chuẩn bị ra đi là vừa..ở cũng k yên,làm chi đuổi rườn ghê rứa..miềng ăn ở chị thất đức với ai mô hèo,haizz..
  7. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Chắc tại ăn ở;))\:D/
    kuly__*__kuly thích bài này.
  8. Devil Thành viên

    Cái chi rứa hè .
  9. kute.vip.pro Thành viên

    Mắm chắc quên cái vụ đánh bài ở đường Trưng Nữ Vương hôm mưa rồi ;))
    Có cần X nhờ thằng Kít với anh Nhàn kể lại ko ta ;))
  10. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Giáo sư Guest : "Từ dãy số 0,1,2,3,4,5,6,7, A Nam hãy thêm danh từ ghép lại thành một câu có nghĩa
    A Nam : 7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo". <==== thằng này pr0 quá " kinh nghiệm chiến trường mà;)
  11. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Guest kia cởi trần, vai vác 1 con dao lớn, đứng ngay trước chung cư hô lớn: Thằng Lãng Tử đâu??! xuống đây tau bảo!....và đứng chờ.
    Mọi người trông thấy sợ quá liền bảo Kute.vip.pro gọi 113 đến,làm ăn nhanh nhạy,chỉ sau 2 phút cảnh sát đã ập đến bao vây. Lãng Tử lúc đó vừa đi xuống. Guest nói:
    ...
    ...
    ...
    ......
    ...
    ...
    Ê trả mi cây dao hôm qua tau mượn chặt củi cho vợ.
    PhanDanhheoconkute.vip.pro thích bài này.
  12. kute.vip.pro Thành viên

    Răng khi mô đực Lãng cũng lôi miềng vô chém ri hè :((
    Xíu hiền lành, dễ xương ri mà :((
    Ức không chịu nổi
  13. Thành Lê Thành viên

    Hót gơn có khác. Mâm mô cũng được mời. Miềng thì trông cũng không được. Đời sao lắm bất công, thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào :).
    hoanghon thích bài này.
  14. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Kute vip pro : - Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì ?
    Na Nguyển nói : - Thưa cô,em thích mái tóc của cô. - Ôi, Na yêu quí lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
    Cậu bé A Nam còi : - Thưa cô,đôi mắt của cô rất đẹp. - Cám ơn Nam còi, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa.
    Thế còn Guest, nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy. - Thưa cô,em biết nói gì bây giờ ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trang thôi...???... =))=))

    kute.vip.prokuly__*__kuly thích bài này.
  15. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    fat_Dragon mới sáng sớm đã kêu đói bụng kêu vợ là nhok_jerry đi mua đồ ăn sáng (vợ chú mập bị nặng tai :)))
    fat_Dragon: Vợ ơi anh muốn ăn tôm.
    nhok_jerry: Vừa mới ôm xong còn đòi gì nữa :-o
    fat_Dragon: Vợ ơi anh muốn ăn thịt.
    nhok_jerry: Vừa ấy xong còn gì. Cho em nghỉ chút chứ :|
    fat_Dragon: Điếc à má >"<
    nhok_jerry: :((:(( Em có tiếc gì anh đâu :((:((
    fat_Dragon:: :say:
    Lasta, Cloud, Lãng Tử3 others thích bài này.
  16. nhok_jerry Thành viên

    A được lắm :-L :((
  17. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Lovestar Lop đi chơi về khuya, ko kịp về nhà bèn ghé vào 1 khách sạn. Lop nhà mình sợ Lovestar nghĩ bậy nên hứa chắc nịch:
    - Em 1 bên, anh 1 bên, anh sẽ để cái gối ôm ở giữa chặn lại, ko có gì đâu.
    Lovestar im lặng.
    Và sáng hôm sau, Lovestar tuyên bố chia tay với Lop. Bất ngờ quá, Lop hỏi:
    - Anh đã làm gì sai đâu em?
    Lovestar mới trả lời :
    - Anh bảo anh yêu em, mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo. Vậy mà tối qua có cái gối ôm, anh cũng ko trèo qua... Toàn là xạo ko.

    Từ đó Loppro_106 nổi danh là yếu ;;).
  18. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Na Nguyen nhắn tin: Anh oi bo me em dang cai nhau.

    Kuly trả lời : Clgt?

    Na Nguyen: Đọc xong giật mình nt lại.
    ...
    " Anh vua nt gi the ha? "

    Kuly: "anh hoi: cai lon gi the?"

    Na Nguyen: Nghe xong, bực mình gọi lại:
    Anh nói thế là ý gì hả???

    Kuly: Anh hỏi: Bố mẹ em cãi lộn gì thế, em bị gì ah?

    Na Nguyen: ...

    "KHÓ ĐỠ"
    PhanDanhheocon, Lãng Tửkute.vip.pro thích bài này.
  19. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Kiểm tra môn Giải Phẫu - "Anh(chị) hãy vẽ và mô tả Bộ Phận sinh dục của người?"

    Loay hoay một lúc ko biết làm thế nào A.Nam bỗng tụt quần xuống vừa nhìn vừa vẽ.

    Bỗng dưng cô giáo(kute.vip.pro) quát:

    Cậu kia cất tài liệu đi.
    .
    .
    .
    .
    .
    Còn trò Na Nguyen kia nữa. Ko được nhìn tài liệu của bạn thế chứ.

    =))
  20. Loppro_106 Quản lý box

    Vợ chồng nhà kuly__*__kuly, Na Nguyen sau 1 thời gian chung sống, thấy không hợp nhau nên đã đem nhau ra tòa xin ly hôn. Na Nguyen là luật sư còn kuly__*__kuly là nhân viên hãng nước ngọt XYZ.

    Vì vốn là luật sư nên Na Nguyen dễ dàng đưa ra các lý do để giành quyền nuôi con và tòa cũng có vẻ ủng hộ phương án này.

    Trước nguy cơ đó, kuly__*__kuly đã tự biện hộ cho mình như sau:

    - Thưa quý tòa, nếu tôi nhét 10.000 vào máy bán hàng tự động và nó… tòi ra một lon nước ngọt XYZ… thì lon XYZ… là thuộc về ai? Của máy hay của tôi?
    PhanDanhheocon, Doanh DoanhBất Giới thích bài này.

Chia sẻ trang này