Trong cuộc sống có nhiều cái đã qua và đôi khi bắt ta phải nghĩ hay nhớ về 1 chuyện gì đó, buồn vui lẫn lộn, vậy thì ngại gì mà các bạn k save vào đây những ký ức tốt đẹp ấy hay là những cái gì đó đã làm cho bạn buồn, biết sao đc khi bạn nói ra điều gì đó cho là kỷ niệm thì cũng có khi vô tình người nào đó đọc đc sẽ nghĩ và nhớ đến bạn. Hãy cùng chia sẽ với nhau qua topic này nhé !
Xé tem cái topic ni Thấy mi làm cái topic ni làm tau nhớ cái hồi 12 quá Nam ơi . Có còn nhớ cái ngày học thể dục không. Tau tụt cái quần của mi ra trước mặt bạn Bo . Lúc đó chắc mi tức lắm hèo , chừ còn tức không, bao nhiêu năm giữ gìn bỗng 1 chốc em ý nhìn thấy hết .
May mà lúc đó tau đuối sức vì học thể nên đuổi k kịp đó, k thì lúc đó mi ốm đòn với anh, còn lúc ra về thì bớt nóng rồi nên mới cho qua đó, chỉ ngại với con Bo thôi.
Tau không ngu để cho mi bắt được tau lúc đó , lúc đó mi bắt được bờ tau ốm đòn à . Mà cám ơn tau đi, nhờ thế em Bo mới kết mi mà